• Chồng 'ăn vụng', vợ 'chùi mép'

    22-03-2015 11:52

    PN - Kỷ niệm 16 năm ngày cưới, tôi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ở nhà hàng, mời một số người thân chung vui. Tôi tạo thêm bất ngờ cho vợ bằng một món quà xinh xinh. Bà xã tôi có vẻ hạnh phúc lắm. Mấy người thân trong gia đình bình luận: “Cha này năm nay sao sến đột xuất vậy? Mấy năm trước đâu thấy chả nịnh vợ đâu…”. Họ nói vậy cũng phải, từ trước đến giờ tôi chả bao giờ quan tâm đến mấy vụ sinh nhật vợ hay kỷ niệm ngày cưới. Nhưng từ năm nay trở đi, tôi nhủ lòng phải thay đổi. Không chỉ riêng chuyện sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới mà cả mọi mặt trong đời sống gia đình, tôi phải chăm sóc, phải thương yêu vợ mình nhiều hơn. Lý do thì chỉ có tôi và vợ biết…

  • Thương tấm lưng chồng

    22-03-2015 06:49

    PN - Hiên đứng trên tầng ba, tay bế con, mắt dõi theo dáng chồng lầm lũi xách ba lô bước lên chuyến xe khách vừa dừng trước nhà. Lòng chị bỗng dâng trào nỗi tủi hờn, héo hắt của phận đàn bà như thân con rùa sau xó cửa. Chờ xe trôi xa khuất, chị lấy điện thoại nhắn cho anh: “Hết năm nay, em xem có bao nhiêu tiền tiết kiệm, sẽ gửi hết vào tài khoản cho anh.Để anh đi lấy vợ khác”.

  • Muộn nhưng đừng vội

    21-03-2015 18:14

    PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Suốt những ngày qua, em trăn trở không biết sắp tới mình nên làm gì.

  • Đính hôn với người khác nhưng anh ấy vẫn thương em

    21-03-2015 13:15

    PN - Bây giờ anh ta đã là người có vợ chưa cưới. Anh ta quyết định nghe theo lời cha mẹ mà gắn bó với người đó. Vậy thì việc tiếp tục mối quan hệ tình cảm với bạn của anh ta mục đích để làm gì?

  • Kẽ hở cho người thứ ba

    21-03-2015 13:01

    PN - Tôi từng nghe một người mẹ dạy dỗ đứa con gái của mình rằng: Mày phải tỉnh ra trước khi quá muộn con à. Chẳng có thằng đàn ông nào có vợ có con khi đi ngoại tình mà nói với người kia là ‘Anh rất yêu thương vợ anh. Vợ chồng anh rất tâm đầu ý hợp, chăn gối viên mãn. Vợ anh đẹp nết đẹp người, không có gì chê trách, chỉ tại anh ham mới nới cũ, cả thèm nên ăn vụng’. Mày thấy có thằng nào đi tán gái mà nói vậy chưa con? Hay chúng nó chỉ toàn nói ngược lại? Nào là tại vợ anh không hiểu chồng, vợ anh xấu tính, vợ chồng chỉ còn nghĩa chứ chẳng còn tình, chỉ sống chung nhà chứ đã ly thân từ lâu…

  • Bí mật phút 89

    21-03-2015 06:54

    PN - ... Chữ “ngờ” khó đoán, lại muôn hình vạn trạng. Bí mật chỉ được/ bị biết trong hoàn cảnh đặng đừng, nên chẳng người tiếp nhận nào có khả năng tự vệ để tránh cho mình thương tích. Nhưng, cũng chẳng có gì bế tắc. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Chấp nhận sự thật, tìm hướng xử lý và cố gắng vượt qua nỗi đau âu cũng một kiểu đấu tranh.

  • Khi vợ nghén

    20-03-2015 19:39

    PN - Vừa nghe bác sĩ thông báo vợ chồng mình có em bé, em lập tức lên kế hoạch dưỡng thai. Bất kỳ người đàn ông nào sắp được "lên chức" làm cha cũng phấn khởi biết chừng nào, anh cũng không ngoại lệ. Nhưng, niềm vui chưa tận hưởng được bao lâu thì anh đã phải dở khóc dở cười khi thấy cách em thực hiện kế hoạch của mình.

  • Giận vợ mới, chồng tới lui với hai bà vợ cũ

    20-03-2015 16:08

    PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Mấy ngày nay em đau khổ, ốm sốt triền miên.

  • Hoàn hảo từ 'rổ rá cạp lại'

    20-03-2015 11:37

    PN - Không ít cặp vợ chồng “rổ rá cạp lại” phải chịu đựng hoàn cảnh “con anh, con em đánh con chúng mình”. Việc giáo dục, nuôi nấng cả ba dòng con trong một gia đình làm sao cho công bằng, hiệu quả thật là khó khăn, phức tạp. Chỉ những người làm cha, làm mẹ thật nghiêm khắc và đầy tình thương mới có thể vượt qua cửa ải này.

  • Ghen…ngọt!

    20-03-2015 06:54

    PN - Anh rể có bồ nhí. Khổ thay người bắt gặp không phải là chị gái tôi mà là… tôi. Anh là doanh nhân có tiếng, chị tôi chỉ là một “bà hàng xén”. Vì sao chồng thành đạt mà vợ cứ phải chạy chợ kiếm từng đồng?

  • Bạn đồng hành

    19-03-2015 19:29

    PN - Hai vợ chồng thử ăn sáng ở tiệm phở mới mở gần nhà. Gọi là tiệm chứ thật ra chỉ là một gánh nhỏ, bày vài cái bàn cái ghế trước hẻm. Chồng đi tập thể dục, vợ dậy muộn nên đi ăn trễ, tiệm chỉ còn vài người khách lẻ.

  • Nhầm chỗ

    19-03-2015 16:27

    PN - Đêm nay anh lại không về.

  • Vợ có thai, chồng có bồ

    19-03-2015 11:35

    PN - Theo các chuyên gia tâm lý, thời gian người vợ có thai có thể là một trong những thời gian nhạy cảm nhất trong mối quan hệ vợ chồng. Họ có thể thêm gắn bó, yêu thương, nhưng cũng không hiếm trường hợp những người chồng có mối quan hệ ngoài luồng vào giai đoạn này.

  • Mẹ có bồ, con sợ gia đình tan nát

    19-03-2015 11:28

    PN - Kính gửi cô Hạnh Dung! Gia đình cháu mở nhà hàng ngay tại nhà, có nhiều nhân viên và quản lý nam.

  • Không thể sống thiếu mẹ, thì lấy vợ làm gì?

    19-03-2015 07:04

    PN - Cuối cùng rồi chị cũng giải thoát được đời mình ra khỏi cuộc hôn nhân tù túng, bất hạnh, nhưng sao lòng chị không thấy nhẹ nhàng mà như mang thêm gánh nặng ngàn cân. Nghĩ về anh, chị thấy đau nhói. Cả hai lần hòa giải anh đều không đến, vậy mà anh bảo không muốn mất mẹ con chị. Giờ đây, khi phiên tòa kết thúc, chị không biết phải tiếc cho anh hay tiếc cho chính mình. Giá như chỉ một lần anh bảo vệ chị, bảo vệ hạnh phúc của mình thì đâu đến nỗi…

  • Trinh tiết có còn quan trọng?

    18-03-2015 23:50

    PN - Theo các bạn, trinh tiết có còn quan trọng không?

  • Tiếp viên kiêm ôsin không lương

    18-03-2015 19:49

    PN - Em phải đón bé Nhím ở lớp học thêm nên về nhà muộn. Vật lộn với đường sá kẹt xe vì cơn mưa chiều, em mệt đuối. Về đến cổng, đập vào mắt em là trong nhà đang lố nhố khách, mâm rượu đã bày sẵn. Hai mẹ con vừa chào khách xong đã nghe anh nhờ vào trong lấy thêm đĩa dưa chua, cắt mấy đòn chả…

  • Thất bại, chồng không muốn làm ăn nữa! Nói sao đây?

    18-03-2015 16:20

    PN - Phải chăng tiền hết, tình cũng cạn?

  • 11 câu 'Vợ nói, chồng phát điên'

    18-03-2015 11:39

    PN - Người ta thường bảo lời nói là vũ khí sắc bén nhất của đàn bà dành cho đàn ông. Có rất nhiều câu nói của các bà vợ đủ sức khiến cho chồng cảm thấy mình bị đẩy vào đường cùng, bị sỉ nhục, bị kích thích nổi điên.

  • Yêu một người, nhưng chung thủy với nhiều người?!

    18-03-2015 06:54

    PN - Tôi cứ thấy phụ nữ làm xào xáo gia đình lên chỉ vì chuyện bắt được quả tang chồng tằng tịu với cô này, cô kia. Lúc nhỏ tôi từng chứng kiến không biết bao nhiêu phi vụ ngoại tình của bố tôi. Nhưng chuyện “ăn phở” bên ngoài, bố tôi “chùi mép” rất khéo nên chỉ thi thoảng mới để mẹ tôi bắt tận tay. Giờ cuối đời, bố mẹ tôi vẫn sống rất hạnh phúc.

  • Mặc cảm thua kém

    17-03-2015 19:44

    PN - Kính gửi cô Hạnh Dung! Em 24 tuổi, làm lái xe nhưng công việc không ổn định.

  • Hẹn hò tuổi 40

    17-03-2015 16:05

    PN - Tuổi học trò là những chập chững đầu tiên bước vào thế giới tình yêu, tuổi đôi mươi là hành trình tìm hiểu bản thân và để biết mình cần gì và muốn gì ở một người bạn đời, tuổi ba mươi là bớt kiếm tìm mà dần yên bề gia thất.

  • 'Ế' có khi lại...may!

    17-03-2015 11:05

    PN - Tôi là gái lỡ thì. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại lẫn chế giễu, khỏi nói cũng biết ba mẹ tôi buồn thế nào. Nhưng tôi chỉ thấy có lỗi với các cụ chứ chẳng buồn cho mình, vì tôi nghĩ "trong cái rủi có cái may". Các cô, các chị xung quanh lấy chồng mấy ai sung sướng đâu?

  • Tại sao đàn ông thất vọng?

    17-03-2015 06:39

    PN - Đàn ông thất vọng - đó là một thực tế xảy ra với nhiều đôi vợ chồng trẻ. Thường thì người phụ nữ biết nên hy vọng gì ở hôn nhân. Họ biết khá rõ người chồng có thể đem lại điều gì và không thể đem lại điều gì. Nhưng đàn ông lại khác, họ nhìn hôn nhân bằng con mắt “ngây thơ” hơn, họ đặt quá nhiều hy vọng vào vợ mình, và do đó họ thất vọng nhiều hơn phụ nữ.

  • Thời của đàn ông!

    16-03-2015 21:52

    PN - 1. Bạn tôi, nam giới, vừa mở một quán ăn ở khu trung tâm. Quán bình dân thôi, nhưng khách ra vô nườm nượp. Mà lạ cái, nhìn quanh thấy đa phần toàn phụ nữ, bạn “phây”, đồng nghiệp này nọ. Phục vụ chậm trễ, máy lạnh không mát, thức ăn thiếu sót… đều được châm chước cho qua, với lý do “anh ấy là đàn ông, làm được vầy là tốt lắm rồi, chẳng ủng hộ thì thôi, ai lại nỡ chê trách…”.