PN - Đòi hỏi dường như không phải là kỹ năng mà các bà vợ muốn học hỏi. Nhiều bà vợ cho rằng, đòi hỏi là thiếu lòng tự trọng, dù người bị đòi là ông chồng. Ngay cả ly hôn, nhiều bà cũng không đòi hỏi tiền nuôi con.
PN - Một điều hiển nhiên mà cánh phụ nữ chưa thừa nhận, đó là con người - cụ thể là đàn ông - đang ngày càng nói dối nhiều hơn. Tuy nhiên, lý do họ nói dối không phải do bản chất họ đang dần trở nên xấu, mà vì các phương tiện thông tin đang tạo ra nhiều kênh để người ta có thể tồn tại cùng lúc với nhiều đặc điểm tính cách tùy chọn.
PN - ''Quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn là quy định mang tính nhân văn, phù hợp với đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam luôn coi trọng tình cảm, đề cao nhân nghĩa".
PN - Có nhiều ý kiến cho rằng, càng chung sống dài lâu thì độ “trơ” càng tăng và cảm xúc thì cạn đến… tận đáy. Những câu trắc nghiệm dưới đây có thể cho bạn biết cảm xúc của bạn dành cho anh ấy đến đâu và ngược lại.
PN - Trong chuyện tình yêu, đôi lúc người ta bỗng nhiên bật ra những lời không thật, dù không hề cố ý. Vì lý do đó, quan trọng nhất là các chàng phải có đôi tai cảnh giác mọi lúc mọi nơi.
PN - Hôm nọ đọc đâu đó trên mạng, người ta bảo rằng: "Đàn ông luôn thích và muốn được che chở các cô nàng ngốc nghếch. Họ không thích và sẽ né xa cô nàng nào quá thông minh, tài giỏi". Ơ... Thật không?
PN - Chuyện tình cảm là quan trọng với tất cả mọi người. Bởi nó là mối dây liên hệ mật thiết của con người với cuộc sống xung quanh, là động lực, là hạnh phúc cho người ta cho người ta sống, người ta phấn đấu…
PN - Có mỗi một điều giản đơn đến như vậy mà mãi sau này tôi mới quyết định được, chứ cái hồi “được ghen” ấy, tôi cứ tin vào điều mọi người khẳng định: “Có ghen mới yêu” mà sướng rơn cả người.
PN - Chị tôi mang thai. Ngày nào đưa chị từ tầng giữ xe lên căn hộ, tôi cũng nghe những người phụ nữ đi cùng thang máy trầm trồ: “Bầu gọn quá hén, gái hay trai?”. Rồi họ lại đổi giọng cảm thông: “Ừ thôi cố gắng lần sau!” khi chị tôi nhã nhặn: “Dạ, gái”. Câu hỏi và lời động viên lặp lại mỗi ngày ở những người phụ nữ khác nhau chính là cách người ta “xã giao” với một bà bầu, trong cái chung cư cao cấp toàn người trẻ, ở thế kỷ XXI.
PN - Vấn đề đang được các bà mẹ có con trai cực kỳ quan tâm và quan…ngại!
PN - Tôi luôn ác cảm với những người đàn ông nhắc tới vợ là chê bai hay tỏ ra chán ngán. Mối ác cảm ấy của tôi khó kìm nén tới mức những người bạn của tôi, nếu đã có gia đình, thường cũng tỏ ra “dè chừng” khi nhắc tới vợ con ở nhà trong những cuộc café hàn huyên bạn bè. Họ biết rõ rằng, tôi rất kỵ những lời lẽ thiếu tôn trọng mà họ dành cho vợ, bởi một phần tôi khinh những kẻ mở miệng là chê bai người phụ nữ đầu gối tay ấp với mình, phần khác, tôi không tin đó là những lời chân thật. Nhưng họ không biết tại sao tôi lại trở nên như thế.
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em 32 tuổi, đã lập gia đình, có hai bé gái, hiện đang mang bầu bé thứ ba được bốn tháng, kết quả siêu âm cho thấy bé cũng là con gái.
PN - Có lẽ do lấy một người anh không yêu nên trông anh già đi rõ rệt, tinh thần không thoải mái, hay đau đầu, chán nản, mệt mỏi...
PN - Tình yêu có tới hàng ngàn tình huống khác nhau có thể xảy ra và mình phải đủ tinh thần để chấp nhận được hết tất cả mọi việc. Điều duy nhất có thể giúp người ta thoát khỏi những tình huống xấu là cách cư xử với nhau.
PN - Bây giờ, số phụ nữ lấy chồng muộn và không lấy chồng ngày càng tăng, trở thành mốt của thời đại. Ngày ngày, các phụ nữ không chồng tung tăng ca hát, tung tăng đi lại trong thành phố, tự do mua sắm, tự do tụ tập và về khuya. Tổ chức “phụ nữ độc thần vui vẻ” quốc tế vừa ra thông báo, nêu bật ưu điểm của việc không lấy chồng. Chúng tôi xin mạn phép trích đăng:
PN - Anh hát một bài gì đấy, ca từ dễ chịu, mang chút âm hưởng của nhạc Jazz thì phải. Tóc anh hơi dài, lãng tử, vẻ dịu dàng khó cưỡng. Di nhìn anh trong khoảnh khắc ấy, bỗng tự hỏi lòng, vì sao bấy lâu vẫn chẳng thể yêu anh?
PN - Tôi tính làm to chuyện, nhưng mẹ cứ giữ tay lại. Đang sôi sục vì lão chồng vụng trộm sau lưng vợ, lại thêm mẹ ruột chỉ chăm chăm bảo vệ con rể, tôi muốn phát điên: “Mẹ bỏ con ra chưa? Không là con chết cho mẹ coi!”.
PN - Hạnh Dung nghĩ tình yêu là đẹp đẽ, tình vợ chồng là thiêng liêng, sự hy sinh là cao quý… Thế nhưng nó chỉ thực sự đẹp đẽ, thiêng liêng và cao quý khi nó được trao gửi đúng người, khi nó được đón nhận, gìn giữ trân trọng.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em lập gia đình đã bảy năn, có một con.
PN - Khi em ngồi viết những dòng này, có lẽ anh đang đắm chìm trong những hồi ức về chị. Cứ mùa xuân, khi đám hoa cải trước vườn nhà bắt đầu lấm chấm vàng là anh trở thành một người khác.
PN - Sau lần giận hờn đầu tiên, anh hỏi: “Em có còn thương anh không?”.
PN - Em 37 tuổi. Cách đây hai năm em có một cuộc sống vô tư, có công việc với mức lương sống thoải mái. Năm 2011, chị em sống ở Úc giới thiệu với em một người Úc, lớn hơn em 12 tuổi.
PN - Phụ nữ luôn tin rằng họ đi guốc trong bụng người đàn ông của mình. Nhưng thực tế họ đã hiểu sai rất nhiều về những phẩm chất cơ bản của đàn ông.
PN - Vốn xuất thân là ca sĩ, vì “đói” quá phải bỏ nghề, làm đủ thứ việc. Chính anh cũng không ngờ có ngày mình trở thành diễn viên nổi tiếng. Anh xuề xòa ngồi ở một quán cà phê vỉa hè trong buổi chiều nhạt nắng, giọng trầm buồn kể về cuộc mưu sinh “trần ai khoai củ” của mình. Khi nhắc đến vợ, đôi mắt anh ngân ngấn ...