Những ngày xuân, lòng tôi dường như chùng xuống và nhớ nhiều hơn những hồi ức tươi đẹp ngày xưa
Ta có thể yêu nhiều lần với nhiều người, nhưng một tình yêu đích thực và trọn vẹn ta chỉ dành duy nhất cho một người và chỉ duy nhất một lần đó thôi.
Vợ anh xinh đẹp, làm ra tiền, nhà vợ lại có điều kiện, sao lại để cho thằng khác vào tranh mất?
Thu mình vào một góc phòng nhỏ, qua khung cửa sổ, anh nhìn những chiếc lá vàng đong đưa theo gió trong tiết trời se lạnh vào xuân.
Đàn ông khi được hỏi chọn vợ đẹp hay vợ thông minh, tài giỏi? Số đông nhất trí chọn vợ thông minh, vì thông minh thì chắc chắn sẽ biết làm đẹp.
Hiểu được tâm lý của ông xã sẽ giúp chị em có được cách cư xử đúng mực, từ đó có thể duy trì và gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Tuổi ế chồng là tuổi nào? Xin đừng lấy năm tháng ra để cân đo đong đếm hạnh phúc, đừng lấy tuổi đời để so bề hay áp đặt.
Bố bảo nhìn vào chiếc giường là biết cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc hay không.
Nhìn chung, chuyện cãi cọ, tranh luận gay gắt là chuyện thường tình xảy ra trong đời sống vợ chồng.
Chiều xuân, ngồi nhặt nắng, đếm từng chiếc lá rơi. Ký ức ngập ngừng…e ấp tạt qua khóe mắt cay. Ta vô tình để lạc mất nhau.
Chỉ có tình yêu mới đủ mạnh làm cho người ta can đảm bỏ qua tất cả mọi ánh nhìn, can đảm chứng tỏ với tất cả, đó là tình yêu của tôi.
Cơn đau lại ập đến, tức giận và tủi hờn đã khiến những lời nói chẳng thể nào nhẹ nhàng.
Những người biết NSƯT Minh Hạnh và chồng đã ly hôn, thỉnh thoảng vẫn tròn xoe mắt khi gặp cả nhà - vợ chồng, con cái cùng ngồi ở một quán ăn nào đó nói cười vui vẻ.
Một trong những hệ lụy của chính sách một con tại TQ là nạn tham nhũng gia tăng trong quan chức địa phương hơn 35 năm qua.
Tuy nhiên, còn nhiều nguyên do khiến phụ nữ TP.HCM “lười” sinh, không sinh đủ hai con.
Nhiều bạn đọc báo Phụ Nữ bày tỏ sự đồng tình với đề xuất của Bộ Y tế về “cởi trói” quy định sinh con, cụ thể là quy định mỗi cặp vợ chồng được tự quyết định số con.
Chẳng những cũ mà nàng còn lớn hơn tôi 9 tuổi. Tết này là trọn 10 năm chúng tôi bên nhau.
Không còn tình cảm vợ chồng thì ly hôn là chuyện đương nhiên phải tính thôi.
Tháng năm xoay vòng, ai cũng bảo năm nay nhanh quá. Mới đó đã tháng Chạp rồi, chỉ còn bấy nhiêu ngày nữa là Tết.
Tôi thích đàn bà đã cũ. Chẳng còn vẹn nguyên, tâm hồn rách nát, con tim chai sạn nhưng họ chưa bao giờ gục ngã với đời.
"Tôi nói chuyện với chủ nhà trọ, mới tá hỏa biết sự thật: con bé bạn chung phòng với con tôi có bạn trai, hay đưa về phòng, ở lại đêm. Tôi rất hoảng".
Khi nước mắt đã thôi chảy, lòng đã bình yên trở lại sau phản bội của chồng, bà Nguyễn Thị Bích Thủy quyết tâm đưa vấn đề ra trước pháp luật, dù biết đó là một hành trình rất gian nan...
Đàn ông chung thủy đang có nguy cơ ngày càng thiểu số, có khi còn bị “tiệt chủng”.
Mười giờ đêm, mọi chuyện trong ngày đã xong. Con gái đã yên giấc trong nôi sau cử bú mẹ no căng.