Chia tay một cuộc hôn nhân là sự đau khổ, bắt đầu một cuộc hôn nhân trong sự dè bỉu cũng là sự đau khổ. Kẻ chiến thắng hay thất bại trong cái gọi là giành giật một gã đàn ông đều không lấy gì làm sung sướng.
Chị than, mấy hôm nay ông chồng bỗng phát rồ. Ghen là tại sao dạo này chị dám hiên ngang đi chơi với nhóm bạn, trong đó có cả đàn ông.
Những ngày này, đôi vợ chồng trẻ Lư Cẩm Huy và Nguyễn Thị Kim Tuyền đang chuẩn bị kỷ niệm “đám cưới gỗ” - đánh dấu chặng đường 5 năm “hai ta về một nhà”.
Bạn nên tận dụng tối đa dịp này như một hình thức hâm nóng lại cuộc hôn nhân của mình.
Khi tìm kiếm một chỗ dựa của cuộc đời, người phụ nữ không chỉ yêu bằng tai mà còn yêu bằng trực giác; bằng tiếng nói của trái tim và sự nhạy cảm riêng có của mình.
Chị quậy ầm lên, ồn ào cả nhà chồng. Anh chắc chắn đã ngoại tình từ lâu lắc nên đứa con rơi giờ đã vào lớp Lá mà chị mới biết.
Đó là một lẵng hoa to và thật đẹp, nổi bật giữa rất nhiều lẵng hoa được gửi đến chúc mừng một dự án kinh doanh của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.
Tôi rời khỏi anh và gia đình chồng để bước ra ngoài và sống một cuộc đời khác. Tôi chọn cho mình cách buông bỏ, chứ không níu giữ, thứ đã ở ngoài tầm với của chính mình.
Ngày ấy chị Hương 29, anh Hùng hơn chị 15 tuổi, đã có hai con riêng. Anh là tiến sĩ khoa học, chị chỉ là cô thợ may bình thường, gia đình đạo gốc, muốn cưới chị, anh buộc phải theo đạo…
Bà tôi từng bảo với tôi rằng: “Suốt cuộc hôn nhân mấy chục năm của bà, bà cưới rất nhiều lần, nhưng đều với một người đàn ông duy nhất”.
Hãy thôi nhìn sang những người đàn ông sáng láng và ganh tị với sự may mắn của người đàn bà bên cạnh họ, mà tích cực “ủn mông” người đàn ông của mình đi nào, chị em ta ơi!
Tự tin, tài năng, say đắm và đầy yêu thương, sự hòa quyện những phẩm chất tinh quý ấy ở người đàn bà ở hậu phương đã giúp giây phút thăng hoa của một chính trị gia càng khắc sâu ý nghĩa.
Nếu có mối tình tổng thống nào tốn nhiều giấy mực của báo giới nhất, thì chắc chắn sẽ là câu chuyện tình đũa lệch chênh nhau 24 tuổi của tân Tổng thống Pháp.
Điều này không khó bởi vì trước khi trở thành vợ, các bà cũng từng là người tình khiến các ông say như điếu đổ mới quyết định tiến tới hôn nhân.
Tôi bốn mươi tuổi, đang ôm cái bụng bầu sáu tháng tạo dựng lại từ đầu. Dù vậy, tôi cảm thấy yên bình và hạnh phúc bởi đã sống được cho mình, không còn khái niệm “hy sinh mới là vợ tốt”.
Việc lắng nghe, nhìn thoáng qua có vẻ rất dễ. Con người ai cũng được trang bị hai cái tai để nghe, một cái đầu để nghĩ và một trái tim để cảm nhận
Hạnh phúc là thứ đỏng đảnh, càng đủ đầy họ càng cảm nhận sự cô đơn khi chẳng ai hiểu mình, chẳng ai làm mình hứng thú, ngay cả người đầu ấp tay gối.
Tôi vừa đi ngoài phố vừa tự trách mình, bông hoa cẩm chướng của tôi đã chết héo từ lâu lắm rồi, chỉ có sự ngu ngốc của tôi vẫn còn tươi nguyên...
Việc nhà chưa bao giờ là nguyên nhân nhỏ bé dẫn đến bất hòa trong gia đình. Phân công công việc là một chuyện, nhưng nếu rõ ràng hóa ra chúng ta đang so đo tính toán hơn thiệt với nhau.
Chị không phủ nhận, những giây phút cà phê với chồng cũ đã là một phần tuổi trẻ của chị, nên đó cũng là điều khó mà chị và người tới sau phải vượt qua, hoặc chấp nhận.
Chẳng biết điều gì đã khiến anh không còn tin tưởng vào phụ nữ; ngay cả với vợ mình anh cũng ngờ vực. Anh bảo đàn ông có bồ thì vẫn lo nghĩ cho gia đình; đàn bà có bồ, không còn biết gì đến chồng con.
Người phụ nữ giỏi giang, vén khéo là người luôn sống tích cực, vui vẻ bởi họ không thấy việc họ phải làm là nặng nề, họ không kể công rằng họ phải hy sinh.
Vài lần chị đuổi anh khỏi giường, không cho anh đụng vào người. Anh ra ban công hút thuốc, bật khóc.
Anh muốn nín nhịn cho êm cửa êm nhà, nhưng cục tức cứ nghẹn ngang họng, không sao im được. Sau những trận tưng bừng đấy, đương nhiên là chiến tranh lạnh.
Tìm cách thay đổi người khác là một động thái khiêu chiến, nhưng tìm cách thay đổi chính mình là một động thái của tình yêu.