Tôi là kẻ thô lỗ xông vào phần đời mà mẹ khóa kín. Phần đời đằng đẵng đã 30 năm, chứa đựng nỗi đau và niềm cô đơn chưa từng nguôi ngoai...
Lần đầu tiên tôi hiểu đau đớn đến đứt ruột là gì. Vợ chồng lời qua tiếng lại, chồng bảo rằng tôi rất vô vị, nhàm chán; sống với tôi, anh không hề có cảm xúc gì...
Thái độ sống quyết định cuộc đời bạn. Tôi tin câu này đúng. Hiếm có ai suốt ngày nhìn đời xám xịt, tiêu cực mà vẫn mạnh khỏe và thành công.
Anh đưa tờ đơn ly hôn đã viết sẵn, bảo chị ký: 'Tao sẽ kiếm con vợ ít chữ, để nó khỏi coi thường chồng'. Chị đặt bút ký, nước mắt chảy dài vì thương xót thời xuân xanh của mình đã trôi qua vô ích.
Trước một xã hội có rất nhiều những ruồng bỏ, ly hôn, thậm chí là lừa dối nhau thì anh chị đã đến với nhau bằng tình cảm chân thành nhất, trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Chạy theo thứ cảm xúc có tên tình yêu để bỏ lại sau lưng nhiều thứ như danh dự, sự yên ổn, một cuộc hôn nhân bền vững đã được thử thách sau nhiều năm... là điều không đáng và không bao giờ nên có.
Không quan trọng là chúng ta yêu nhau bao lâu? Quan trọng là chúng ta đã sống với nhau thế nào? Có chân thành, tử tế, có gắn bó yêu thương hay không?
Cô ta mở lời: 'Chị à, em xin nói thẳng là chồng chị…', chị cắt ngang: 'Chồng tôi chết rồi, chết từ hôm qua'. Rồi chị mỉm cười, đứng lên, bình thản ra về.
Gặp nhau vào tuổi thu vàng, tim họ vẫn rung những nhịp tình rất trẻ. Không chỉ đồng điệu tâm hồn thơ, họ còn là tri âm tri kỷ trong cuộc sống.
Sau bài viết Vợ chê anh vì điều gì? (Báo Phụ Nữ ngày 13/9/2017), chúng tôi nhận được khá nhiều ý kiến phản hồi.
Mới đây, tôi phát hiện “chỗ kín” của chồng có vết rách (còn băng cá nhân); anh nói do bất cẩn nhưng tôi nghi anh ấy đã lén lút bên ngoài.
Có những cô nàng rất dễ quên đi tình cũ, nhưng cũng có những nàng không hiểu vì sao, muốn quên lắm mà không thể nào quên nổi. Đừng tự trách mình, vì bạn nặng nề tình cũ là cũng có lý do.
Trong một khảo sát bỏ túi với nam giới tuổi từ 30-50, đã lập gia đình, chỉ với một câu hỏi đơn giản 'Vai trò của anh trong gia đình là gì?'; kết quả gần như chỉ có một câu trả lời: 'Tôi là người trụ cột!'.
Trong thực tế hôn nhân, nhiều phụ nữ đôi khi không biết mình mong ở người đàn ông của mình điều gì. Họ có quá nhiều mong ước, nhiều nhu cầu và trở nên rối rắm, không xác định được mong muốn nào là quan trọng nhất.
Lần này, vợ chồng giận nhau, anh thấy chị khác, chẳng 'mồm năm miệng mười' như trước. Anh vừa lạ vừa sợ, tìm cách sửa sai.
Chồng làm được bao nhiêu tiền; chồng thích ăn món gì, nấu món đó ra sao; chồng mới lên chức; chồng ham đi tập thể dục; chồng chở con đi học… Hễ gặp nhau là các chị lại đem ra khoe, cái gì cũng khoe!
Gửi đơn đến Báo Phụ Nữ, bà Trần Thị Phí (62 tuổi) tố cáo chồng là ông Trần H.D. (67 tuổi), cả hai cùng ngụ P. 8, Q .5, TP.HCM, ngoại tình và có con với một cô gái chỉ bằng tuổi người con út của họ.
Trong giới văn nghệ sĩ vùng Đất Tổ, không ít người trầm trồ ngợi khen lẫn chút ganh tỵ với gia đình cô giáo Trần Lệ Thủy (P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) khi cả ba mẹ con đều là họa sĩ.
Khi đọc qua những ý nghĩa của tướng số học liên quan đến cơ thể sau đây, những người phụ nữ đang lo lắng về cân nặng sẽ hiểu hơn được phần nào đối với vận may mình đang có.
Hành trình làm mẹ đơn thân chưa bao giờ dễ dàng và điều khó nhất các mẹ phải đối diện chính là câu hỏi: 'Cha con là ai?'
Hồi chị yêu anh, má chị thấy xa xôi nên cản quá chừng. Vậy mà giờ đây, chính chị cũng không thể ngờ mình lại có cuộc sống ấm êm ở xứ người mà bao nhiêu người mơ ước.
Với đàn ông, đôi khi nói về khỏa thân, họ nghĩ ngay đến những cơ thể phụ nữ, có thể vì mục đích chiêm ngưỡng, có thể vì mục đích tầm thường.
Đàn ông dễ cưa lắm, chẳng có gì khó khăn cả. Điều quan trọng là tinh mắt tìm ra người đàn ông có khả năng mang đến hạnh phúc.
Mỗi người, đều được đặt ra những nguyên tắc cho riêng họ nhằm tránh đi những tổn thương. Tôi cũng vậy.
Cuộc sống của anh chị có hai mùa rõ rệt. Với anh, mùa nắng: đi làm; mùa mưa: ở nhà. Còn chị, mỗi năm cũng chỉ có hai mùa, nhưng có vẻ chua chát hơn: mùa nắng - mùa được yên, mùa mưa - mùa bị đánh.