Ngày 20/2, Hội LHPN TP.HCM chính thức công bố hai tập thể và sáu cá nhân đạt giải thưởng Nguyễn Thị Định năm 2019.
“Thấy trái bưởi da xanh có thị trường tốt nên cách nay bốn năm mình đầu tư trồng 8ha. Bưởi của mình năm nay cho trái mùa thứ hai rồi đó”.
Nhặt được cái ví, điện thoại hay chùm chìa khóa, chị lại lật đật đi tìm chủ nhân để trả lại, vì sợ người ta buồn.
Bà đã dành những ngày tháng Chạp gói ghém quà, muối củ kiệu, củ cải tặng công nhân.
Ngày hội đã góp phần làm chương trình “Xuân yêu thương- Tết nghĩa tình” do Hội LHPN TP.HCM phát động thêm hương sắc.
Tết về, nhiều bà mẹ nghèo vẫn không có tiền sắm tết cho con, chiếc áo mới trở nên xa xỉ.
Nữ công nhân không có điều kiện về quê ăn tết đã có một đêm giao lưu, thưởng thức chương trình văn nghệ, trẻ con được ăn bánh mứt, xem múa lân.
Hàng chục phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh và đông đảo người dân đã làm vệ sinh con đường để chuẩn bị đón Tết, bỗng tôi nhớ đến ông ngoại mình.
Các chị luôn có những gói hỗ trợ nằm ngoài dự trù ban đầu, bởi nơi nào đi qua cũng thấy bà con mình cực quá.
“Phiên chợ 0 đồng” do UBND, UBMTTQ và Hội Phụ nữ phường Cát Lái tổ chức nhằm san sẻ phần nào lo toan của người dân trong những ngày cận Tết.
Các chị muốn, việc làm của mình sẽ thuyết phục mọi người không xả rác ra đường phố và kênh rạch nữa, để dòng kênh mãi trong xanh.
Dù hằng ngày phải kiếm sống bằng nghề bán vé số dạo nhưng chị Nguyễn Thị Nga, vẫn dành nhiều tâm sức hỗ trợ phụ nữ nghèo.
Trong khi trẻ nhỏ vây quanh bên bàn viết của ông đồ thì người lớn tập trung nơi cây nêu để nghe chia sẻ kiến thức nấu món ngon ngày Tết.
Lễ hội mùa xuân được tổ chức với nhiều hoạt động như thi gói bánh tét, vẽ tranh mai, đào, phiên chợ xuân
Các chàng trai hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về sẽ không có ai bị lẻ loi, lạc lõng giữa cuộc đời mà đường về đang hóa thênh thang…
Cuộc hạnh ngộ đầy xúc cảm giữa những người phụ nữ từng đồng cam cộng khổ.
Có “bài thi” của các thầy cô không theo một trật tự nào, hoa quả, bát hương sắp xếp… tùy hứng.
Các văn nghệ sỹ và các chiến sỹ biên phòng đã mang đến cho đồng bào nghèo nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm sắc Xuân.
Các móm mứt được chế biến ngay tại chỗ Mùi thơm ngào ngạt của dừa, gừng, thơm… làm cho hương vị ngày Tết thêm đậm đà.
Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM đã đến thăm, chúc tết công nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường TP.HCM - Chi nhánh Gia Định.
Đằng sau những gian hàng tranh tre cùng bao món quà quê được mang ra bày bán là sự sẻ chia với người khó.
Các công ty điện lực trên địa bàn TP.HCM vẫn thực hiện việc nối lưới như trước ngày 30/6/2019.
Nhận phần quà, bà nhoẻn miệng cười… gượng gạo, nước mắt trào ra: “Với tôi, đây không phải là quà mà còn là bàn tay chị em chìa ra cứu vớt.
Hơn 1.000 lượt đoàn viên, công nhân viên chức lao động và hội viên phụ nữ trên địa bàn quận 8 cổ vũ cho hội thi biểu diễn trang phục áo dài.