Bạn có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng cho những hành vi vứt khẩu trang bừa bãi.
Ngoài bán nước giải khát buổi sáng, chị Ây Sah còn tranh thủ bán hủ tíu buổi chiều để có tiền nuôi bốn đứa con.
Hôm qua, 16/2, tại 389 Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú (điểm bán hàng bình ổn giá), 1.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn đã được bán ra thị trường.
Cả nhóm góp tiền mua từng cân thịt, mớ hành về nấu cháo rồi chở đến bệnh viện chia cho bệnh nhân vào hai buổi thứ Tư và Chủ nhật hằng tuần.
Không giống như thường kỳ, “Quán cơm nhân ái” hôm hay không chỉ tặng cơm chay, bún chay mà còn tặng khẩu trang y tế cho những người lao động nghèo.
Bên cạnh căn nhà khang trang, ông Thanh còn được nhận dê giống để nuôi.
Chợ là nơi có đông người lui tới và giao tiếp với nhau, nên việc phòng, chống dịch Covid-19 tại những nơi này luôn được quan tâm đặc biệt.
Ngày 13/2, hơn 9 giờ sáng - thời điểm khách đông nhất trong ngày, nhưng chợ Nguyễn Văn Trỗi (P.13, Q.3) vẫn vắng khách.
Việc tìm mua khẩu trang y tế quá khó khăn, xếp hàng chờ đợi hàng giờ vẫn không mua được, nên chị em chúng tôi nghĩ ngay đến việc may khẩu trang.
Với nhiều người, từ bỏ công việc hiện tại thì sẽ nuối tiếc, nhưng với Hồng Vân chuyện đó không quá lớn khiến cô chùn bước.
Giờ thì tay chân tôi rã rời, cả người ê ẩm nhưng vui lắm vì mình giúp người nông dân không phải mất trắng vụ mùa.
Nhìn thấy các tân binh mặc vừa vặn bộ quân phục mới cho ngày nhập ngũ, các chị tham gia chỉnh sửa quân phục như xua tan hết mệt mỏi.
Chiều 11/2, Hội LHPN Q.10 đã đến tặng quà, động viên, chúc mừng em Nguyễn Thị Lan Hương, nữ tân binh duy nhất trên địa vào quân đội trong đợt này.
Ngày 7/2, làm việc với cơ quan điều tra, C.M.T. thừa nhận hành vi bạo hành khiến con ruột của mình, bé C.M.K., bốn tháng tuổi, bị gãy xương, xuất huyết não.
Bữa ăn cộng đồng được tổ chức vào ngày 15 âm lịch hàng tháng tại phường An Lạc A, quận Bình Tân.
Thường xuyên rửa tay bằng nước và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn có cồn là biện pháp đầu tiên được các cấp Hội tuyên truyền.
Chiều 8/2, chị Tạ Thị Thái Hiền, Chủ tịch Hội LHPN P.3,Q.6 chia sẻ việc trao quà, thăm hỏi phụ nữ khó khăn dịp Tết Nguyên tiêu.
Gần 1.500 khẩu trang vải đã được phát ra tại TPHCM nhằm chia sẻ nỗi lo của người dân trước tình hình dịch nCoV diễn biến khó lường.
Việc đeo khẩu trang đúng cách nơi công cộng là một trong những cách phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chuẩn virut mới virus Corona (nCoV).
Để có được thành công ấy, bà chủ cơ sở Lê Thị Thanh Đông đã phải mất 20 năm lăn lộn với nghề.
Nhờ biết tận dụng thế mạnh của mạng xã hội mà tình hình về dịch bệnh viêm đường hô hấp đã được nhanh chóng chuyển tải đến người dân.
Ngày 4/2, Đoàn cán bộ Hội LHPN TP.HCM đến thăm, chúc tết Ban quản lý các Hội quán người Việt gốc Hoa ở quận 5, TP.HCM nhân dịp Tết Nguyên tiêu 2020.
Cả ngày tôi chạy xe qua nhiều quận, ghé các nhà thuốc và bất lực trước thông báo: hết khẩu trang rồi.
Với mong muốn có một hình hài xinh đẹp và quyến rũ, nhiều người đã chọn giải pháp “đập đi xây lại” hết vùng mặt, rồi nâng ngực, bơm mông…
Khoảng 12.000 khẩu trang y tế sẽ được phát miễn phí cho các em học sinh, công nhân, người lao động trên địa bàn quận 2, TP.HCM kể từ sáng 3/2.