Chia sớt với đồng bào miền Trung

07/11/2020 - 15:41

PNO - Mỗi gia đình, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ TP.HCM đều đồng lòng hướng về miền Trung ruột thịt.

Trong hai ngày 5 và 6/11, chị Hồ Thị Mỹ Hương và nhóm các nhà hảo tâm đã có mặt tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để trao 100 phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt cho bà con thôn Trung An, xã Bình Thạnh.

Chị Mỹ Hương (bìa phải) cùng các nhà hảo tâm trực tiếp ra Bình Sơn, Quảng Ngãi sẻ chia khó khăn với bà con.
Chị Mỹ Hương (bìa phải) cùng các nhà hảo tâm trực tiếp ra Bình Sơn, Quảng Ngãi sẻ chia khó khăn với bà con.

 

Những phần quà nghĩa tình được mang từ TP.HCM ra Quảng Ngãi dành tặng bà con.
Những phần quà nghĩa tình tặng bà con Quảng Ngãi.

Tại địa phương này, hầu hết nhà cửa của bà con đều hư hại do bão số 9.

 

 

Nhiều cụ già ở Trung An cho biết chưa năm nào bão lu dữ dội như năm nay, nhà cửa của các cụ đều hư hại, tốc mái, cuộc sống vốn khó khăn lại càng thêm khó.
Nhiều cụ già ở Trung An cho biết chưa năm nào bão lu dữ dội như năm nay

Tại Bình Sơn, đoàn cũng gửi tặng 200 phần quà tiếp sức bà con xã Bình Châu.

Sau Quảng Ngãi, đoàn về Quảng Nam thăm học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My, hỗ trợ 5 sổ tiết kiệm, tổng trị giá 60 triệu đồng cho các em có ba, mẹ là nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở Trà Leng, tặng học sinh nhà trường áo ấm và các vật dụng vệ sinh cá nhân.

Kinh phí thực hiện những hoạt động nghĩa tình này do gia đình chị Mỹ Hương, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai và hội viên phụ nữ trên địa bàn TP.HCM cùng đóng góp.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI