Đất nước lời ru

12/11/2020 - 19:00

PNO - Những lời ru nhẹ nhàng mà tha thiết của những người bà, người mẹ đã đi vào thơ, ca và trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa Việt.

Ngày 11/11, tại Bảo tàng Áo dài (phường Long Phước, quận 9, TP.HCM), 88 thí sinh đại diện 13 đội thi đến từ 13 phường trên địa bàn quận 9 đã cùng tham gia hội thi “Đất nước lời ru” do Phòng Kinh tế - Hội LHPN quận và Bảo tàng Áo dài phối hợp tổ chức. Hội thi nằm trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Lễ hội áo dài TP.HCM năm 2020.

 

Mỗi tiết mục dự thi đều có phần mình họa sống động, gần gũi.
Mỗi tiết mục dự thi đều được minh họa sống động

Những lời ru nhẹ nhàng mà tha thiết của những người bà, người mẹ đã đi vào thơ, ca và trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa Việt. Trên tinh thần đó, các thí sinh đã thể hiện nhiều ca khúc gần gũi với đời sống người Việt ở khắp ba miền như Đất nước lời ru, Giai điệu quê hương, Còn mãi lời ru, Ru con Nam bộ, Khúc hát sông quê...

 

Các đội thi có sự đầu tư chỉn chu về trang phục, đạo cụ phục vụ biểu diễn.
Các đội thi có sự đầu tư chỉn chu về trang phục, đạo cụ và biểu diễn
Tiết mục dự thi của đơn vị phường Phước Long B xuất sắc đoạt giải nhất.
Tiết mục dự thi của đơn vị phường Phước Long B xuất sắc đoạt giải nhất

 

Ban tổ chức trao giải cho đại diện các đội thi.
Ban tổ chức trao giải cho đại diện các đội thi

Kết quả, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi phường Phước Long B, đồng giải nhì là đội thi phường Phước Bình và phường Long Thạnh Mỹ.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI