Hồi sinh đôi chân cho cậu bé 12 tuổi mắc ung thư máu hiếm gặp

25/12/2025 - 07:51

PNO - Sau 9 tháng kiên trì, từ một trẻ liệt chi, nay em P.V.L đã có thể đi lại như một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường.

Sáng 25/12, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết vừa điều trị thành công một ca lâm sàng đặc biệt hiếm gặp, mở ra hy vọng mới cho các bệnh nhi mắc bệnh lý huyết học ác tính.

Hành trình giành giật sự sống của em P.V.L (12 tuổi, quốc tịch và sinh sống tại Campuchia) bắt đầu từ gần một năm trước. Từ một cậu bé khỏe mạnh, em bất ngờ rơi vào cảnh tuyệt vọng khi đôi chân dần mất cảm giác, tiến triển nhanh đến mức liệt hoàn toàn và mất kiểm soát đại tiểu tiện.

Gia đình đã đưa em đi gõ cửa khắp các bệnh viện lớn ở một số quốc gia tiên tiến trong khu vực, nhưng mọi chẩn đoán vẫn không thể ngăn được cơn bão bệnh tật đang tàn phá cơ thể nhỏ bé.

Khi hy vọng dần cạn kiệt, gia đình quyết định đưa em về Việt Nam, tìm đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh. Tại đây, qua kết quả chụp MRI và giải phẫu bệnh, các bác sĩ đã phát hiện "thủ phạm" là khối u nằm khoang sau tủy sống chèn ép tủy ngực.

Kết quả xác chẩn gây bàng hoàng: em mắc U-lympho tế bào lớn thoái sản – một thể ung thư máu cực kỳ hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 10-15% các ca u lympho không Hodgkin ở trẻ em.

Bệnh nhi được điều trị tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh và hồi phục một cách kỳ diệu (ảnh: BVCC)
Bệnh nhi được điều trị tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh và hồi phục một cách kỳ diệu (ảnh: BVCC)

Đứng trước tương lai bị đe dọa của bệnh nhi, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Cồ Nguyễn Phương Dung cùng đội ngũ cộng sự đã trải qua những giờ hội chẩn căng thẳng để đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt: kết hợp hóa trị truyền thống với một loại thuốc trúng đích thế hệ mới.

Bác sĩ Cồ Nguyễn Phương Dung chia sẻ: “Chúng tôi băn khoăn rất nhiều. Làm sao để bé không chỉ sống, mà còn phải đi lại được”. Đây là lần đầu tiên bệnh viện triển khai loại thuốc phức tạp này, đòi hỏi quy trình giám sát nghiêm ngặt đến từng phút về tốc độ truyền và phản ứng phụ.

Hiểu được gánh nặng chi phí điều trị đắt đỏ, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Minh Anh đã đưa ra quyết định nhân văn khi hỗ trợ một phần kinh phí thuốc và chi phí đưa em ra Hà Nội chụp PET-CT để đảm bảo đánh giá chuẩn xác nhất.

Sự phối hợp giữa y học chính xác và vật lý trị liệu tích cực đã tạo nên phép màu: sau 3 đợt điều trị, em bắt đầu tự đứng dậy; sau 6 đợt, khối u hoàn toàn biến mất. Sau 9 tháng kiên trì, từ một trẻ liệt chi, nay em P.V.L đã có thể đi lại như một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Cồ Nguyễn Phương Dung nhấn mạnh, dù là bệnh hiếm hay khó, chỉ cần có tỷ lệ thành công, các bác sĩ sẽ luôn đồng hành để không người bệnh nào bị bỏ lại phía sau. Hiện tại, em vẫn tiếp tục điều trị duy trì để đảm bảo sức khỏe bền vững, viết tiếp giấc mơ của tuổi 12 bằng những bước chân vững chãi.

Trâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI