Hành trình đến giảng đường của nữ sinh mắc ung thư máu

01/11/2025 - 13:40

PNO - Kiên cường bước qua nỗi đau bằng tất cả nghị lực, Trang chiến thắng căn bệnh ung thư máu, trở thành tân sinh viên ngành sư phạm toán tài năng, Trường đại học Vinh.

Vượt qua bạo bệnh

Là con một trong gia đình hiếm muộn, Thái Huyền Trang (19 tuổi, trú xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An) luôn được cha mẹ nâng niu, gửi gắm nhiều kỳ vọng. Cô bé ngoan ngoãn, học giỏi, từng thi đỗ vào Trường THCS Lý Nhật Quang - ngôi trường tốp đầu của huyện Đô Lương trước đây.

Thế nhưng, cuộc sống bình yên ấy bất ngờ rẽ sang hướng khác, khi Trang đang học lớp Bảy. Sau một cơn sốt tưởng chừng đơn giản, em phải nhập viện và được bác sĩ phát hiện có dấu hiệu bất thường trong máu.

Trang gửi tặng móc khóa và cài áo mang hình lá Quốc kỳ, gửi tới Mạng lưới vì trẻ em ung thư để bán gây quỹ, ủng hộ bệnh nhi ung thư - Ảnh: Huyền Trang
Trang gửi tặng cài áo mang hình lá Quốc kỳ do mình đan đến Mạng lưới vì trẻ em ung thư để bán gây quỹ, ủng hộ bệnh nhi ung thư, ảnh nhân vật cung cấp

“Lúc đó em chỉ buồn vì phải nghỉ học để chữa bệnh chứ không nghĩ gì nhiều về bệnh tật” - Trang nhớ lại.

Sau khi truyền 5 bịch máu, nữ sinh này xin ra viện để kịp dự thi học sinh giỏi huyện và đạt giải Nhì môn Toán. Đó cũng là kỷ niệm học tập cuối cùng trước khi bước vào hành trình chữa bệnh dài đằng đẵng, sau khi các bác sĩ kết luận Trang bị ung thư máu, phải ra Bệnh viện Huyết học Trung ương điều trị.

Khi biết con mắc ung thư máu, cha mẹ của Trang gần như suy sụp. Song nữ sinh này lại rất bình tĩnh, chủ động nói với cha mẹ: “Con muốn điều trị. Con không sợ đau đâu”.

Từ đó, mỗi tuần Trang hóa trị một lần, kéo dài suốt nhiều tháng. Mái tóc mềm dần rụng hết, cơ thể gầy yếu, nhiều lúc chỉ còn nằm bất động. Sau 12 đợt hóa trị, Trang tiếp tục trải qua đợt xạ trị để ngăn di chứng tại Bệnh viện Bạch Mai.

Sau những đợt hóa trị, năm lên lớp Tám, do thể trạng yếu, Trang phải chuyển từ trường chuyên về Trường THCS Kim Đồng (nơi mẹ của Trang đang giảng dạy) để thuận tiện cho việc học, vừa để được mẹ chăm sóc tốt hơn.

Nữ sinh này kể, nếu những lần hóa trị đầu là cảm giác mệt lả, không ăn uống nổi, thì những lần sau, cơ thể gần như “tắt hết năng lượng”. Song chưa bao giờ Trang hết hy vọng, vẫn quyết gượng dậy tự học ngay trên giường bệnh.

Trang chụp ảnh kỷ niệm cùng người thân ngày tốt nghiệp THPT - Ảnh: Huyền Trang
Trang chụp ảnh kỷ niệm cùng người thân ngày tốt nghiệp THPT, ảnh nhân vật cung cấp

Trong hành trình điều trị, Trang là một trong những bệnh nhân đặc biệt của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, khi được tạo điều kiện để em được hỗ trợ thực hiện ghép tế bào gốc theo một đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước do viện thực hiện.

Trang phải trải qua chuỗi ngày đầy gian nan và thử thách, kéo dài suốt 2 tháng trong phòng ghép. Sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ cùng tinh thần kiên cường của nữ sinh này đã tạo nên kỳ tích.

Sau ca ghép, Trang tiếp tục ở nhà thêm 1 năm để theo dõi và phục hồi sức khỏe. Quãng thời gian điều trị căn bệnh ung thư máu khiến em phải tạm dừng việc học gần 2 năm. Song với tinh thần hiếu học và ý chí bền bỉ, Trang tự ôn luyện kiến thức lớp Tám, nhờ đó chỉ chậm một năm so với bạn bè đồng trang lứa.

Trở lại trường năm lớp Chín, cô học trò nhỏ xuất sắc thi đỗ vào lớp chọn của trường THPT gần nhà. Suốt những năm cấp 3, Trang luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc.

Với 26 điểm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Trang chính thức trở thành sinh viên ngành sư phạm toán tài năng, Trường đại học Vinh. Trang nói rằng, trở thành cô giáo, tiếp nối truyền thống của gia đình là điều nữ sinh này đã ấp ủ từ bé. “Có lẽ đây cũng là lựa chọn hợp lý, phù hợp với sức khỏe của em” - Trang nói.

Sống để yêu thương và sẻ chia

Những chiếc mũ len được Trang gửi tặng cho các bệnh nhi ung thư - Ảnh: Huyền Trang
Những chiếc mũ len được Trang gửi tặng cho các bệnh nhi ung thư, ảnh nhân vật cung cấp

Những ngày nằm viện, Trang được tiếp thêm nghị lực và niềm tin từ chị Nguyễn Diệu Thuần - người sáng lập Mạng lưới vì trẻ em ung thư, cũng là bệnh nhân đã từng chiến thắng ung thư máu.

Với mong muốn chia sẻ với cộng đồng, Trang bắt đầu học đan móc len để làm mũ, khăn tặng các bệnh nhi trong viện, giúp các em giữ ấm và tự tin khi mất tóc vì hóa trị.

Sau khi ra viện, nữ sinh này vẫn duy trì thói quen ấy. Những ngày phải đóng kín cửa ở nhà sau khi ghép tế bào gốc, Trang lên mạng học đan móc các sản phẩm từ len, biến những ngày tháng lẽ ra là buồn chán trở nên đầy giá trị. Mỗi lần trở lại Viện Huyết học tái khám, nữ sinh này lại mang theo những món quà nhỏ gửi tặng các bệnh nhi.

Khi dịch COVID-19 bùng phát, Trang đan móc tai treo khẩu trang gửi tặng y bác sĩ tuyến đầu. Mùa hè vừa qua, tranh thủ thời gian rảnh sau kỳ thi tốt nghiệp, nữ sinh này tiếp tục móc len, làm hàng trăm chiếc cặp tóc, móc khóa và cài áo mang hình Quốc kỳ gửi tới Mạng lưới vì trẻ em ung thư để bán gây quỹ, ủng hộ bệnh nhi ung thư.

Quỹ thời gian rỗi không có nhiều kể từ ngày bước vào giảng đường đại học, song Trang nói sẽ cố gắng dành thời gian để tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Từng phải tập làm quen với hình ảnh mái đầu nhẵn nhụi, nữ sinh này mong rằng chiếc mũ len không chỉ giữ ấm mái đầu không còn tóc, mà còn giúp người bệnh vơi đi nỗi mặc cảm trong thời gian chiến đấu với bệnh tật.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI