Hẹn nhau ở cuối con đường: Sài Gòn xưa nhưng tình yêu không cũ

09/01/2026 - 19:52

PNO - Đầu thập niên 1970, Tuấn - sinh viên trường y, con trai duy nhất của một gia đình giàu có - đem lòng yêu Hiền - cô gái nghèo làm việc tại nhà sách Khai Trí.

Tình yêu ấy không môn đăng hộ đối nhưng bền chặt, ấm áp. Có lẽ họ đã là một gia đình hạnh phúc nếu không lạc nhau bởi chiến tranh. Nhiều năm sau, hoàn cảnh đẩy đưa để Tuấn và Hiền gặp lại nhau trong tình huống trớ trêu…

Hẹn nhau ở cuối con đường hứa hẹn là vở diễn đáng chú ý mùa tết Bính Ngọ 2026 - ẢNH: HH
Hẹn nhau ở cuối con đường hứa hẹn là vở diễn đáng chú ý mùa tết Bính Ngọ 2026 - ẢNH: HH

Theo phong cách retro, Hẹn nhau ở cuối con đường (tác giả: Hoàng Thái Thanh, Nguyễn Thoại; đạo diễn: Ái Như) - vở diễn tết của sân khấu Hoàng Thái Thanh - đưa khán giả trở lại với Sài Gòn thập niên 1970-1990. Vẫn với sự chỉn chu mang “thương hiệu” Ái Như, vở được chăm chút kỹ lưỡng từ ánh sáng, âm nhạc đến phục trang, tạo hình nhân vật, bối cảnh, đạo cụ… để những gì xuất hiện trên sân khấu đều đúng thời kỳ đó.

Những khán giả từng đi qua giai đoạn ấy hẳn sẽ thích thú trước thời trang hippie với quần ống loe, mái tóc dài hơi gợn sóng của Tuấn; chiếc băng đô trên mái tóc Hiền hay cửa hàng tạp hóa với can nhựa lủng lẳng, quạt nan, kệ gỗ chắp vá; đặc biệt là thùng giấy in dòng chữ “Bột giặt tổng hợp Viso” và lon sữa ghi-gô (guigoz) - những vật dụng quen thuộc một thời. Với khán giả trẻ vốn chỉ biết về giai đoạn này qua hình ảnh hay những câu chuyện kể, tất cả hiện lên sống động, gần gũi đến từng chi tiết trên sân khấu.

Câu chuyện tình yêu ngỡ không mới đã được tác giả - đạo diễn Ái Như kể lại với cú twist bất ngờ. Thú vị hơn khi câu chuyện được đặt trong bối cảnh xưa, kể về những con người của mấy chục năm trước nhưng không cũ kỹ mà vô cùng sinh động trong tiết tấu của cuộc sống hiện đại.

Sự góp mặt của những nghệ sĩ giỏi nghề thêm một điểm cộng, mang lại sức hấp dẫn cho Hẹn nhau ở cuối con đường.
Sự góp mặt của những nghệ sĩ giỏi nghề thêm một điểm cộng, mang lại sức hấp dẫn cho Hẹn nhau ở cuối con đường.

Bên cạnh tài năng kể chuyện của đạo diễn Ái Như, sức hấp dẫn của vở còn ở sự phối hợp, tung hứng ăn ý của dàn diễn viên giỏi nghề: Nghệ sĩ ưu tú Thành Hội, Ái Như, Hồng Ánh, Trí Quang, Hoàng Vân Anh…
Hồng Ánh (vai Hiền), Trí Quang (vai Tuấn) tiếp tục chứng minh là cặp đào kép ăn ý. Những lớp diễn tình cảm hay những cuộc chạm trán gay gắt luôn được cả hai đo cảm xúc của nhau để phối hợp nhịp nhàng. Với lối diễn đằm, tiết chế nhưng sinh động, 2 nghệ sĩ đủ sức dẫn dắt người xem đi trọn nhiều cung bậc cảm xúc.

Trong mạch chung, vai diễn của Hoàng Vân Anh là một gam màu khác biệt, một điểm nhấn thú vị. Và cũng như những vở diễn khác của sân khấu Hoàng Thái Thanh, Nghệ sĩ ưu tú Thành Hội cùng nghệ sĩ Ái Như luôn là bệ đỡ, là chất xúc tác kết nối liền lạc tất cả để ê kíp diễn viên thăng hoa với từng nhân vật.
Vở còn có sự tham gia của các diễn viên: Tấn Đạt, Hoài Nguyên, Phí Long, Bá Phong, Hoàng Uyên…

Hoa Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI