Hàng trăm học sinh trường Chu Văn An xếp hàng vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

26/09/2018 - 16:45

PNO - Chiều 26/9, hàng trăm học sinh của trường THPT Chu Văn An xếp thành hàng dài trên phố Trần Thánh Tông để đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Hang tram hoc sinh truong Chu Van An xep hang vao vieng Chu tich nuoc Tran Dai Quang
Trong màu áo trắng đồng phục, các học sinh của khối lớp 10 trường THPT Chu Văn An xếp thành hàng ngay ngắn dọc phố Trần Thánh Tông. Ước tính, có khoảng 700 học sinh khối 10 của trường đã có mặt để tham dự lễ tang chiều nay.
Hang tram hoc sinh truong Chu Van An xep hang vao vieng Chu tich nuoc Tran Dai Quang
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự, đánh trống khai giảng tại trường Chu Văn An chỉ ít ngày trước khi từ trần. Thầy Đào Trí Thức – chủ nhiệm lớp 10A ban Tự nhiên chia sẻ, nhà trường và toàn bộ học sinh đã vinh dự được Chủ tịch nước ghé thăm, động viên trong ngày lễ khai giảng đầu tháng 9. Chính vì vậy, khi Chủ tịch nước qua đời, ban lãnh đạo, giáo viên và học sinh đều mong muốn được đến thắp nén hương bày tỏ lòng thành kính.
Hang tram hoc sinh truong Chu Van An xep hang vao vieng Chu tich nuoc Tran Dai Quang
“Các em rất có ý thức và tự nguyện, mong muốn được có mặt tại đây. Lớp tôi có 55 học sinh thì chỉ có 3 học sinh vắng mặt vì nhà xa”, thầy Trí Thức chia sẻ.  Em Đỗ Duy Anh – học sinh lớp 10A (ban Tự nhiên) chia sẻ sự tự hào khi được trực tiếp gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong ngày lễ khai giảng đầu tiên bước vào cấp học mới: “Lúc đó, Chủ tịch còn xuống đi cuối hàng cùng học sinh và trong lễ khai giảng, chúng em đã được Chủ tịch nước động viên và dặn dò rất nhiều để cố gắng phấn đấu”.
Hang tram hoc sinh truong Chu Van An xep hang vao vieng Chu tich nuoc Tran Dai Quang

Trong chiều 26/9, nhiều đoàn thể và người dân từ các tỉnh thành đã về Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông Hồ Văn Ưu - Phó chủ tịch Liên chi hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị 1972 cho biết, đoàn của mình gồm 20 người, đại diện 300 hội viên đến tham dự lễ viếng.

“Chúng tôi, những cựu chiến binh của thành cổ Quảng Trị, dù xa xôi cũng tập trung ở đây để thắp nén hương kính viếng Chủ tịch nước – một người hết lòng vì nhân dân, cống hiến cho công việc tới hơi thở cuối cùng”, ông Hồ Văn Ưu chia sẻ.

Hang tram hoc sinh truong Chu Van An xep hang vao vieng Chu tich nuoc Tran Dai Quang

Dù đã viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ 12g30 nhưng tới giữa giờ chiều, bà Nguyễn Lê Phương Hoa (Vĩnh Phúc) cùng gia đình, bạn bè vẫn nán lại bên cạnh Nhà tang lễ quốc gia bởi chưa hết lưu luyến và xúc động. 

Chồng bà Hoa cùng gần 30 thành viên khác có mặt tại đây, là bạn học của Chủ tịch nước Trần Đại Quang ở Trường cao đẳng Ngoại ngữ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). “Hơn 40 năm nay, các anh sống với nhau tình cảm như anh em một nhà. Các gia đình gắn bó, thân thiết và tham gia họp lớp thường niên. Dù làm chức vụ cao nhưng anh Quang luôn tham gia đầy đủ các buổi họp lớp, đứng lên phát biểu và chia sẻ cùng anh em”, bà Hoa nói.

Quang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI