Dùng 18 ốc vít cố định cổ cho người phụ nữ luôn cúi gập đầu

26/03/2020 - 14:22

PNO - Suốt 3 năm mắc hội chứng gập đầu hiếm gặp trên thế giới, chị H. khổ sở cầu cứu khắp nơi bởi lúc nào đầu cũng cúi gập, đau nhức, mệt mỏi.

Chị H. được mổ gắn 18 ốc vít vào xương cổ, ngực để nắn chỉnh lại đầu.
Chị H. được mổ gắn 18 ốc vít vào xương cổ, ngực để nắn chỉnh lại đầu.

Sáng 26/3, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Trọng Tín, Trưởng khoa Cột sống B, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cho biết, bệnh viện này vừa phẫu thuật chỉnh lại đầu cho chị V.T.H. (48 tuổi, ở huyện Bình Chánh, TPHCM) mắc Hội chứng Dropped Head Syndrome (Hội chứng gập đầu).

Chị H. vốn mắc bệnh Parkinson - một bệnh do thoái hóa hệ thần kinh nhiều năm liền. 3 năm trước, chị có cảm giác mỏi cơ cổ ngày càng tăng dần, đi điều trị nhiều nơi không giảm, không thể giữ cổ và đầu thẳng khi đi đứng, nói chuyện... 

Tình trạng đau từ cổ xuống 2 tay ngày càng nặng, đầu chị cúi gập theo hướng mắt nhìn xuống chân. Mỗi khi muốn ngẩng đầu lên, chị phải cố hết sức, gồng người nhưng không thể giữ được lâu. Không chịu nổi, tháng 3/2020, chị H. đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM khám bệnh.

Chị H. trước và sau khi phẫu thuật, ảnh BVCC
Chị H. trước và sau khi phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy chị H. bị biến dạng gập cột sống cổ. Kết quả chụp MRI (cộng hưởng từ) ghi nhận chị H. gập hoặc ngửa cổ thì bị chèn ép thần kinh, tủy sống ở cổ. Bên cạnh đó, chị H. bị bệnh nền Parkinson, phải uống thuốc điều trị 8 tháng nhưng không thuyên giảm.

Bác sĩ chẩn đoán chị H. mắc Hội chứng gập đầu trên bệnh nền Parkinson, chỉ định chị H. được điều trị bằng nẹp cổ cứng và uống thuốc Parkinson. Tuy nhiên, tình trạng bệnh ngày càng nặng nên không đáp ứng thuốc, đầu gập hơn 40 độ. Bác sĩ tiếp tục hội chẩn, quyết định đưa chị lên bàn mổ.

Trong cuộc phẫu thuật, các bác sĩ đã dùng 18 con ốc titan cố định từ xương đốt sống cổ thứ 2 đến đốt sống ngực thứ 3, nắn chỉnh lại cổ cho bệnh nhân trong tư thế nằm sấp.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Tam Trực, khoa Cột sống B, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, trong quá trình đặt ốc titan cố định và nắn chỉnh, bác sĩ phải hết sức cẩn trọng, chỉ cần một sơ suất nhỏ, chị H. có thể bị liệt suốt đời.

May mắn, sau khoảng 4 giờ đồng hồ căng thẳng, ca mổ thành công. Hiện chị H. đã có thể kiểm soát khi vận động cổ, không còn phải cúi gập người khi đi lại.

Tuy nhiên, 3 tháng đầu sau mổ, bệnh nhân chỉ được vận động nhẹ, hạn chế di chuyển bằng xe máy, kiểm soát đi lại tránh té ngã, không mang vác nặng. Sau đó chị sẽ được tập vật lý trị liệu, cải thiện chất lượng cuộc sống. 

Bác sĩ kiểm tra vận động cho chị H.
Bác sĩ kiểm tra vận động cho chị H.

Chị H. vui mừng: “3 năm qua, tôi sống rất khổ sở, không nhìn lên được nên tôi không thể làm gì. Tôi đi khám rất nhiều bệnh viện, bao nhiêu tiền tích góp đều hết dần nhưng không tìm ra bệnh. Bây giờ thì mừng quá, tôi có thể làm chủ được cái cổ của mình, thấy rất thoải mái”.

Bác sĩ Tín cho biết: “Ốc titan sẽ được đặt cố định, chị H. không phải phẫu thuật thêm nữa nhưng thời gian tới phải đến bệnh viện tái khám theo đúng chỉ định của bác sĩ. Chị H. là ca phẫu thuật đầu tiên tại Việt Nam do Hội chứng gập đầu từ biến chứng của bệnh Parkinson.

Theo y văn, thế giới có 129 trường hợp mắc bệnh này nhưng chỉ có 15 trường hợp được phẫu thuật, do một số nguyên nhân về tuổi già, sức khỏe".

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI