Đêm Halloween ám ảnh

31/10/2020 - 16:36

PNO - Lễ hội Halloween là dịp vui chơi, gắn kết tình cảm gia đình, hàng xóm... Thế nhưng trong không ít hoàn cảnh, cha mẹ chọn sai sân chơi cho con, gây ra nỗi sợ ma quỷ và ám ảnh bạo lực cho bé.

Bạn tôi kể, Halloween năm nay rơi vào cuối tuần nên nhà trường không tổ chức gì. Hội phụ huynh bàn chuyện thuê địa điểm đêm hội hoá trang cho các con ngoài nhà hàng. Thiệp mời được ban đại diện cha mẹ học sinh thiết kế có hình đầu lâu, nơi tổ chức thì trang trí những bộ xương khô, xác ướp, mặt nạ kinh dị... Lướt sơ các hình ảnh, thấy gớm ghiếc, chị bạn tôi quyết định không cho con tham gia. 

Thế là con trai chị về nhà giận dỗi, nói rằng ai không đi lễ hội bị bạn chê cười. Đó là do các cha mẹ bàn tán ra vào, rồi kể lại với các bé rằng những phụ huynh không cho con tham dự là thiếu tinh thần đoàn kết, "hội nhập"...

mặt nạ Halloween bán đầy các cửa hàng và rất nhiều phụ huynh sẵn sàng mua cho con nhỏ
Mặt nạ Halloween bán đầy các cửa hàng và nhiều phụ huynh sẵn sàng mua cho con nhỏ chơi

Cô bạn Thuý Hạnh của tôi cũng có một kỷ niệm nhớ đời. Hồi ấy, do muốn gái 4 tuổi bạo dạn hơn nên vợ chồng cô thường đưa con tới những lễ hội, như một dịp rèn kỹ năng xã hội cho con. Tối 31/10, hai vợ chồng chở con đến trung tâm thương mại X. chơi Halloween.

Sau khi trang trí tô màu trái bí đỏ, con bé nhìn lên và khóc thét vì xung quanh nhiều “ma", "quỷ”, xác ướp nhào ra dọa dẫm. Có cả những cậu bé trang phục máu me, cầm gươm rượt đuổi nhau vòng quanh, bé ôm cứng lấy mẹ vì sợ.

Cả nhà Thuý Hạnh quay về sớm khi lễ hội chính còn chưa bắt đầu. Con bé vẫn nức nở dọc đường về khi thi thoảng gặp người đeo mặt nạ kẻ ác chạy xe qua.

Đêm đó, cứ lúc lúc con lại bật dậy khóc thét. Mẹ tất nhiên cũng không dám ngủ, phải thức ôm con vỗ về. Mất vài tuần sau, con bé mới dần nguôi ngoai ám ảnh. Sau này, dù ai thuyết phục kiểu gì, bé cũng không dám bước chân vào trung tâm thương mại sang chảnh ấy nữa.

Nhiều phụ huynh cho con tự do mua sắm đồ hoá trang Halloween
Nhiều phụ huynh cho con tự do mua sắm đồ hoá trang Halloween

Vào dịp 31/10 hàng năm, nhiều nhà hàng, quán cà phê trang hoàng khung cảnh Halloween để cuốn hút và tạo điểm nhấn cho du khách chụp hình. Tại các công viên văn hoá, các khu phố đi bộ, thanh thiếu niên sẽ hòa mình cùng những “ma, quỷ”, nắm tay nhau cười nói rôm rả, hát ca. Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ với những ai ưa thích cảm giác mạnh, nhưng với các bé tuổi tiểu học, đặc biệt là bé dưới 6 tuổi, cha mẹ hãy bỏ công lựa chọn địa điểm và "mức độ rùng rợn" cho phù hợp.

Ngay từ khi có ý định đưa con tham gia lễ hội Halloween, bạn hãy kể cho con nghe nguồn gốc và những câu chuyện vui về Halloween, để con hiểu được ý nghĩa vui vẻ, sẻ chia của ngày lễ hội này. Hãy trò chuyện càng cụ thể càng tốt, để biết chắc rằng con sẽ không sợ hãi khóc thét nếu bất ngờ gặp những người, những cảnh hóa trang kinh dị.

Hãy tìm hiểu trước xem tại nơi bạn đưa con tới có xu hướng bạo lực hay không? Những màn diễn ấn tượng mạnh tạo thích thú cho trẻ lớn, cho người thích cảm giác mạnh, nhưng hoàn toàn không phù hợp với trẻ nhỏ, không tốt cho việc giáo dục chúng. Tốt nhất hãy cho trẻ chơi theo lứa tuổi.

Về mặt tâm lý, luôn có những người thuộc nhóm "yếu bóng vía", và nhóm "không biết sợ là gì". Hình ảnh bạo lực như bộ phận thân thể người bị đâm, chém, cắt, những con dao lem máu me còn gây sốc cho nhiều người lớn, thì với đứa trẻ vốn sợ ma quỷ và trẻ nhút nhát, điều ấy có thể khiến chúng sang chấn tâm lý.

Trong trường hợp con bạn chưa "dày dạn" với các trò hù dọa, hãy chờ khi con tới tuổi teen, khi trẻ đủ lớn để không nghĩ các hình nộm, mặt nạ ma quái là thật.

Thật may, ở chung cư nơi tôi sống, vào dịp Halloween năm nào cũng vậy, trẻ con chỉ chơi hoá trang nhẹ nhàng. Chúng mặc đồ công chúa, siêu nhân, người nhện tung tăng nắm tay nhau đi tới đi lui. Các phụ huynh vào group của ban quản trị chung cư, thống nhất trước với nhau sẽ không mua gươm đao (bằng nhựa) cho con, tránh việc trẻ vui chơi quá đà hay bất cẩn, có thể khiến bạn đau.

Hóa trang công chúa trong ngày Halloween
Con gái tôi hóa trang công chúa trong ngày Halloween - Ảnh gia đình nhân vật cung cấp

Nhiều phụ huynh cũng hào hứng tham gia cùng trẻ, bày trò cho chúng vui vẻ hát ca, chơi trò chơi, kể cho trẻ nghe những câu chuyện thú vị, đố những câu đố vui...

Người lớn nhìn lũ trẻ đóng vai các nhân vật hoạt hình, xách đèn bí đỏ dạo quanh chung cư thì thấy vui lây. Nhiều nhà ghi danh vào danh sách cho kẹo, chuẩn bị sẵn bánh kẹo từ trước để lũ trẻ có thể đến xin theo phong trào Trick or Treat (cho kẹo hay bị ghẹo) - trò xin kẹo của trẻ em trong đêm Halloween ở phương Tây.

Nếu giữ tinh thần vui vẻ của Halloween, giúp con hiểu thêm về một lễ hội, có thêm cơ hội vui chơi, giao lưu bè bạn, thì đêm 31/10 sẽ chỉ để lại những kỷ niệm đẹp cho tuổi thơ con, mà không lưu lại nỗi sợ hãi nào.

Khôi Nguyên Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Bước ra vùng định kiến

    Bước ra vùng định kiến

    16-03-2024 06:28

    Nghe chị vui vẻ tự nhận mình là “gái ế”, chúng tôi thường tự hỏi: "Sao chị xinh đẹp, chăm chỉ kiếm tiền thế mà lại không ai yêu? Vô lý!".

  • Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    15-03-2024 06:09

    Tôi lập gia đình ở tuổi 35. Độ tuổi ấy, ở quê tôi đã là “ế chỏng chơ”. Nhưng với lối sống thành thị thì bình thường.

  • Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    14-03-2024 17:12

    Ưa thích sạch sẽ là điều rất bình thường và nên khuyến khích. Thế nhưng sạch sẽ quá mức lại gây áp lực cho chính bản thân và những người xung quanh.

  • Tập khen con dâu

    Tập khen con dâu

    14-03-2024 11:35

    Những bậc phụ huynh xưa thường dựa vào tuổi đời để mặc định mình thuộc hàng “chiếu trên”. Tuy nhiên, đời sống bây giờ đã thay đổi.

  • Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    14-03-2024 06:11

    Anh lờ mờ nhận ra mình đang chìm đắm trong một mối quan hệ… độc hại, bởi cô cư xử theo kiểu không phân biệt được đúng - sai...

  • Mẹ có rể Tây

    Mẹ có rể Tây

    13-03-2024 12:40

    Câu chuyện diễn ra tốt đẹp thật. Rể Tây quý vợ, quý cả mẹ vợ. Giờ bà yên tâm buôn bán, đi chùa nấu ăn, vui vẻ lắm.

  • Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    13-03-2024 06:02

    Hôn nhân của chúng tôi lạnh nhạt từ nhiều năm nay. Con cái đã lớn, tôi tính chuyện ly hôn nhưng chẳng may chồng tôi lại đang thất nghiệp.

  • Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    12-03-2024 18:21

    Khang phát hiện vợ mang quà tặng rao bán trên mạng. Tâm sốc khi thấy quà mình tặng nàng nằm trong thùng rác.

  • Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    12-03-2024 13:43

    60 tuổi, chú tôi phân vân việc đi bước nữa, ông lo bị phân tán số tài sản dành dụm cả đời.

  • Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    12-03-2024 06:07

    Cuộc sống thiếu thốn khiến Hậu hay nghĩ ngợi mông lung. Càng nghĩ lại càng thấy chồng mình không bằng chồng người ta.

  • Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    11-03-2024 18:32

    Người ưa sạch sẽ, ăn mặc gọn đẹp thì nhà cửa cũng sạch sẽ chứ, sao lại có trường hợp mâu thuẫn vậy?

  • Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    11-03-2024 12:41

    Mẹ con tôi đã sống yên ổn, tự nhiên tôi rước một người về, người ấy không giúp tôi và con mà còn gây căng thẳng triền miên.

  • Giấu chồng

    Giấu chồng

    11-03-2024 06:37

    Chị em nào đưa hình lên nhiều thì họ bảo “nhỏ đó khoe chồng, khoe con, flex quá đáng”, đưa ít hoặc không đưa thì họ đồn đoán đã ly hôn...

  • "Né" ánh mắt chồng

    "Né" ánh mắt chồng

    10-03-2024 19:43

    Người ta khuyên chỉ nên xem đây là một thói tật thường tình bị mang theo lên giường, không nên cố… nâng quan điểm.

  • Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    10-03-2024 14:52

    Tôi mà dây dưa với chồng thì suốt đời trả nợ cho anh, các con lại bị ám bởi một tấm gương xấu.

  • Cân đo một đời

    Cân đo một đời

    10-03-2024 06:13

    Cân đo lắm cũng chỉ phí một đời. Mợ Gấm đã băng ra khỏi cánh cổng ấy, đã quyết định cắt may giấc mơ đời mình trên mảnh gấm sang trọng.

  • Chồng không ghen, cũng lo

    Chồng không ghen, cũng lo

    09-03-2024 17:43

    Cha ngoại tình, mẹ dành cả 30 năm chạy theo cha để ghen. Tuổi thơ của cô chỉ toàn cãi cọ, đổ vỡ chén đĩa, đồ đạc, tổn thương và sợ hãi.

  • Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    09-03-2024 15:40

    Hân rơi vào cảm xúc tiêu cực sau những cư xử kỳ lạ của chồng. Đêm qua cô đã nghĩ đến phương án chia tay.