Đánh thức ký ức quê hương qua triển lãm 'Hành trình chưa ngủ'

22/12/2025 - 07:34

PNO - Triển lãm tranh lụa “Hành trình chưa ngủ” của nữ họa sĩ Nguyễn Thị Tâm chính thức khai mạc vào tối 21/12, mở ra hành trình hơn nửa thế kỷ sáng tác miệt mài của một trong những gương mặt tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam đương đại.

Đây được xem là triển lãm tranh lụa có quy mô lớn nhất của nữ họa sĩ kể từ năm 1980 đến nay, ghi dấu chặng đường bà đã dành cả cuộc đời mình cho hội họa.

Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) trong đêm khai mạc triển lãm
Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) trong đêm khai mạc triển lãm

Cái tên Hành trình chưa ngủ xuất phát từ việc đa số các bức tranh đã nằm yên trong kho ở một quãng thời gian khá dài, triển lãm lần này là dịp để chúng được vực dậy và phơi bày ngoài ánh sáng.

Triển lãm giới thiệu 54 tác phẩm tranh lụa chưa từng công bố, sáng tác từ năm 1990 đến nay. Mỗi bức tranh như một mảnh ký ức về mỗi miền quê hương Việt Nam: từ cánh đồng lúa, dòng nước, lục bình tím, con đường làng trưa hè rợp bóng cây đến những cánh rừng đại ngàn hoang sơ.

Dù quá trình sáng tác có lúc vô cùng cơ cực, nhưng chính sự chân thành của người dân địa phương dành cho “người họa sĩ lang thang” lại trở thành động lực để bà tiếp tục vẽ.

Triển lãm nhận được sự thu hút của đông đảo khách tham dự ở mọi lứa tuổi
Triển lãm nhận được sự thu hút của đông đảo khách tham dự ở mọi lứa tuổi

Tranh của nữ họa sĩ gây dựng cảm xúc cho người xem bằng sự dịu dàng, lãng mạn và đầy chất thơ: chiếc xuồng ba lá, cái cà ràng mùa nước nổi… Những chi tiết nhỏ bé ấy lại có thể lưu giữ chân thật và rõ ràng nhất chân dung về đời sống và lối sinh hoạt của con người Việt Nam. Không ít người Việt xa xứ đã vỡ òa khi chiêm ngưỡng những bức tranh, tựa như họ được thấy lại những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên của chính mình.

Với một phụ nữ, gia đình luôn là bổn phận và trách nhiệm, và bà đã hoàn thành điều ấy trọn vẹn. Còn với nghề nghiệp, bà xem đó như sứ mệnh được “Thượng đế giao phó”. Đối với bà, đã là họa sĩ thì phải làm tròn thiên chức mang cái đẹp giữ lại trong tranh cho hậu thế. Bà chỉ mong tranh của mình mang đến cho người xem sự êm ái, nhẹ nhàng, và có những phút giây thư giãn.

Các tác phẩm đến từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam hiện diện tại triển lãm Hành trình chưa ngủ
Các tác phẩm đến từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam hiện diện tại triển lãm Hành trình chưa ngủ

Ở triển lãm lần này, nữ họa sĩ không giới thiệu tranh Sen - một đề tài quen thuộc mà dành trọn không gian cho “những chuyến đi”. Bà chia sẻ: mình muốn “trả nợ” cho những hành trình đã đi qua, bởi ở tuổi này, bà xem mình như nhân chứng của thời đại, là nhịp nối giữa các thế hệ. Tranh không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là ký ức lịch sử, là câu chuyện lưu giữ lại cho tương lai.

“Những bức tranh đó đã ngủ quá lâu, cần phải thức dậy, chuyển mình để chuẩn bị cho mùa sen rất đẹp của cuộc đời tôi” - bà nói.

Đặc biệt, trong 54 tác phẩm trưng bày lần này có một bức bà vẽ Hội An để gây quỹ từ thiện. Bởi đã nhiều lần gắn bó với mảnh đất này, bà dành nhiều tình yêu cho thành phố và con người nơi đây.

Nữ họa sĩ mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn khi Hội An và miền Trung vừa trải qua nhiều mất mát. Bà hy vọng những ai yêu tranh có thể chung tay đóng góp, lan tỏa tinh thần sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ.

Khách tham dự ghi dấu khoảnh khắc bên cạnh tác phẩm
Khách tham dự ghi dấu khoảnh khắc bên cạnh tác phẩm

Hành trình chưa ngủ không dừng lại là một triển lãm hội họa, mà còn là dấu chân của ký ức, là lịch sử và tình yêu đất nước được kể bằng lụa và thời gian.

Tính đến thời điểm khai mạc, đã có 44/54 tác phẩm được sưu tầm. Triển lãm mở cửa tự do từ 21/12 đến hết 30/12 tại CHILLALA - House of Art (75 Xuân Thủy, An Khánh, TPHCM).

Buổi triển lãm của nữ họa sĩ nhận được sự ủng hộ và đồng hành từ gia đình và các học trò
Buổi triển lãm của nữ họa sĩ nhận được sự ủng hộ và đồng hành từ gia đình cùng các học trò

Sinh năm 1936 tại Mỹ Tho (Tiền Giang), tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định năm 1958, họa sĩ Nguyễn Thị Tâm đã dành trọn tâm huyết cho mỹ thuật, cho công việc giảng dạy và những chuyến đi miệt mài khắp mọi miền đất nước, nơi nhiều tác phẩm của bà được vẽ ngay trong hành trình di chuyển.

"Tôi vốn là sao Tham Lang, tôi phải đi vì tranh của tôi được vẽ ngay trên đường tôi đi!" - hoạ sĩ chia sẻ.

Phương Nhã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI