Đắk Lắk: Người dân lập bếp nấu ăn tiếp sức các đoàn từ thiện

27/11/2025 - 10:04

PNO - Người dân địa phương đứng ra lập bếp chợ Phước Lộc (xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk) nấu ăn mời đoàn từ thiện. Đã 3 ngày bếp đỏ lửa nấu cơm nóng để tiếp sức cho các đoàn ghé ăn.

Sau trận lũ lịch sử, từng đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau, vượt núi đồi len lỏi đến tận các xóm nằm tách biệt ở vùng sâu tỉnh Đắk Lắk. Người miền núi nấu cơm mời đoàn từ thiện, tạo nên khung cảnh “ơn qua nghĩa lại” hiếm thấy giữa rốn lũ.

Ngày 27/11, các thành viên bếp thiện nguyện nhóm chợ Phước Lộc nấu ăn mời đoàn từ thiện-Ảnh: Nhã Trang
Ngày 27/11, các thành viên bếp thiện nguyện nhóm chợ Phước Lộc nấu ăn mời đoàn từ thiện - Ảnh: Nhã Trang

Sau lũ 7 ngày, nhiều khu vực ở ở phía đông tỉnh Đắk Lắk còn bị chia cắt, đời sống người dân đảo lộn hoàn toàn. Trước tình thế đầy khó khăn, các đoàn cứu trợ từ nhiều tỉnh, thành đã không quản đường sá xa xôi, tìm về vùng lũ để chung tay hỗ trợ bà con.

Tại xóm Gò Ổi (xã Đồng Xuân), nằm tách biệt bên kia sông Kỳ Lộ, nơi đây không có cầu bắc qua sông, người dân đi lại bằng sõng (một loại xuồng nhỏ), trong khi đó nước sông còn rất cao, chảy xiết. Đoàn cứu trợ “nghiên cứu” địa hình, đi vòng từ thôn Thạnh Đức (xã Xuân Phước) vượt gò đồi xuyên qua núi, thế nhưng không đến được xóm nên phải thông báo dân ra chân núi nhận quà cứu trợ.

Đường vào xóm Gò Ổi, xã Đồng Xuân bị xói lở, người dân ra chân núi nhận quà cứu trợ- Ảnh: P. Lộc
Đường vào xóm Gò Ổi, xã Đồng Xuân bị xói lở, người dân ra chân núi nhận quà cứu trợ- Ảnh: P. Lộc

Ông Nguyễn Văn Năm, người dân ở xóm Gò Ổi, cho hay: Lũ ập đến, trong xóm gần 30 nóc nhà ngập sâu, cả xóm chạy lên núi tránh lụt lịch sử.

Còn tại thôn Thạnh Đức, sau lũ gần 7 ngày, đoàn cứu trợ mới đến được tận thôn. Khu vực này ngập sâu, quần áo, chăn màn, bếp nấu trôi mất, lại chưa có điện, nước nên người dân rất cần quà cứu trợ. Nghe tin đoàn phát quà đến, người dân tập trung kín trụ sở thôn. Chị Nguyễn Thị Việt Linh nói: "Thấy đoàn cứu trợ đến, bà con mình tập trung chờ đợi thứ tự, tôi quay clip mà nước mắt chảy dài. Chưa bao giờ tôi thấy trận lụt nào mà nước dâng cao ngập nhà dưới chân núi như vậy".

Những ngày qua, trên tuyến đường quốc lộ 19C, từng đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau vào Đắk Lắk, len lỏi đến tận các xóm xa nhất. Các đoàn ghé chợ Phước Lộc (xã Xuân Phước), ven tuyến đường quốc lộ 19C hỏi mua cơm ăn rồi đi cứu trợ nhưng không ai bán. Chị Nguyễn Thị Nhã Trang, người dân gần chợ thấy vậy, đứng ra lập bếp nấu ăn tiếp sức các đoàn thiện nguyện.

“Tôi lập bếp nấu ăn cho đoàn cứu trợ và mong được sự đồng hành cùng các chị em bạn bè, ai có thời gian tới phụ giúp cùng các chị em mình”, chị Trang nói.

Đã 3 ngày qua bếp chợ Phước Lộc đỏ lửa- Ảnh: Nhã Trang
Đã 3 ngày qua bếp chợ Phước Lộc đỏ lửa - Ảnh: Nhã Trang

Chị Nguyễn Thị Thanh Hà, thành viên bếp thiện nguyện nhóm chợ Phước Lộc đỏ lửa 3 ngày qua nấu cơm phục vụ đoàn cứu trợ, từ 11 giờ tới chiều tối.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Xuân Phước - cho biết: “Xuân Phước có hơn 3.600 hộ dân bị ngập sâu trong nước, có những gia đình bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn tài sản. Xã rất cần những nhà hảo tâm giúp đỡ cho người dân ổn định cuộc sống sau lũ. Sau lũ, các đoàn từ thiện về hỗ trợ bà con trong vùng. Họ đi đường xa, mang theo tấm lòng, mong bà con mình luôn ứng xử lịch sự, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người đã không ngại đường xa đến giúp”.

Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI