Cứu sống bé trai 8 tuổi bị ong vò vẽ đốt hơn 60 vết

22/08/2023 - 17:56

PNO - Các bác sĩ ở Sóc Trăng vừa cứu sống bé trai 8 tuổi bị ong vò vẽ đốt hơn 60 vết, dẫn đến nguy kịch.

Ngày 22/8, bác sĩ Chung Tấn Định, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng cho biết đơn vị vừa cứu sống bé trai S.L.B.D (8 tuổi, ngụ xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú) bị ong vò vẽ đốt hơn 60 mũi dẫn đến nguy kịch.

Trước đó, ngày 17/7, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng bị ong đốt nhiều vết, da ửng đỏ, phù môi, sưng nề, đau dữ dội tại vị trí các vết đốt và có nhiều vòi chích của ong dính trên da.

Theo gia đình, bé cùng với cậu đi thăm ruộng thì giẫm nhầm tổ ong vò vẽ, bị chúng lao vào đốt. Bé đau nhiều tại các vết đốt, nổi ban đỏ toàn thân, khó thở, kèm theo sốc.

Bé trai đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: CTV
Bé trai đang điều trị tại bệnh viện Ảnh: CTV

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành các biện pháp cấp cứu tại chỗ, cùng với thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng. Bé trai được chẩn đoán sốc phản vệ độ 2/suy hô hấp và lập tức được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc nhi để điều trị.

Theo bác sĩ Âu Hữu Đức, Phó giám đốc Bệnh viện (tham gia điều trị cho bé) cho biết: "Đây là ca bệnh được tiên lượng ở mức độ nặng, tỉ lệ tử vong rất cao, điều trị trong thời gian dài với các biến chứng liên quan nguy hiểm. Tuy nhiên nhờ sự nỗ lực của tập thể bác sĩ, bé đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, phục hồi được các dấu hiệu sinh tồn".

Theo bác sĩ Đức, nọc ong có nhiều độc tố, gây ra nhiều biến chứng khác nhau tùy mức độ, nhẹ thì đau, buốt, sưng nề ở vị trí đốt, nặng thì gây ra tình trạng dị ứng, phản vệ, khó thở, huyết áp tụt, tan máu, rối loạn ý thức, suy thận, suy đa tạng, thậm chí tử vong.

Hiện tại, bé vẫn đang thở máy, lọc máu liên tục, có truyền an thần và thuốc lợi tiểu; dấu hiệu sinh tồn ổn định, bé nằm yên, môi hồng, chi ấm, mạch rõ, tim đều rõ, phổi thông khí đều 2 bên.

An Khương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI