Cứu đôi vợ chồng ngủ say đến mức ghe sắp chìm vẫn không hay

15/10/2020 - 12:57

PNO - Chiếc ghe cào cá chìm dần xuống kênh Vĩnh Tế giữa đêm giông gió, đôi vợ chồng ngư dân ở An Giang vẫn đang say ngủ thì may mắn được phát hiện và cứu sống.

Ngày 15/10, tin từ lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa kịp thời cứu sống đôi vợ chồng ngư dân trong đêm mưa gió.

Theo đó, đêm 15/10, tổ công tác liên ngành Châu Đốc gồm bốn người thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát chống buôn lậu khu vực biên giới trên kênh Vĩnh Tế (thuộc địa bàn phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) thì phát hiện một chiếc ghe cào cá bằng gỗ đang chìm dần. Soi đèn vào bên trong thấy có hai vợ chồng đang say ngủ.

Tổ công tác cùng người dân địa phương tham gia trục vớt chiếc ghe cào cá bị chìm
Tổ công tác cùng người dân địa phương tham gia trục vớt chiếc ghe cào cá bị chìm

Vào thời điểm này, trời mưa rất to kèm theo gió giật mạnh. Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận chiếc ghe cào, đồng thời truy hô và đã đưa được 2 nạn nhân sang phương tiện an toàn trước khi chiếc ghe chìm hẳn.

Ngay sau đó, lực lượng liên ngành cùng người dân xung quanh tiến hành trục vớt chiếc ghe giúp cho đôi vợ chồng này.

Đôi vợ chồng ngư dân nghèo gửi lời cảm ơn đến tổ công tác
Đôi vợ chồng ngư dân nghèo gửi lời cảm ơn đến tổ công tác

Được biết, đôi vợ chồng may mắn trên là anh Trần Văn Nhật Trường và chị Võ Thị Luyến (46 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành), có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Vợ chồng anh Trường làm nghề đánh bắt thủy sản hơn 10 năm qua. Chiếc ghe cào cá là phương tiện mưu sinh của anh chị đã xuống cấp nghiêm trọng.

Kim Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI