Cuối năm, chồng đột ngột mất tích

21/01/2025 - 06:32

PNO - Cuối năm cuối tháng, chị bất lực trong việc tìm chồng. Trước đây, chị từng bao lần khóc vì không thể khuyên chồng thay đổi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mới sáng sớm, vừa mở cửa hàng tôi đã nghe tiếng khóc của chị Thúy và lời trần tình với ông chủ nhà: "Tết nhất đến nơi, anh Vũ bị đòi nợ nên trốn đi rồi. Ảnh ngắt điện thoại, chiếc xe máy là phương tiện mưu sinh cuối cùng của gia đình cũng bị anh mang đi bán".

Chị Thúy là vợ anh Vũ - chủ tiệm tóc sát bên cửa hàng tôi. Chị cũng như tôi, là gái quê lên phố lấy chồng, những tưởng được nương nhờ nơi vững vàng, cùng nhau vun đắp tương lai cho con cái. Nhưng không ngờ, càng sống chung, anh Vũ càng lòi thói tật.

Anh thuê quán làm nghề cắt tóc gần 2 năm nay. Tay nghề giỏi nên năm đầu khách hàng vào ra nườm nượp. Sau đó, anh tuyển thợ, đào tạo học viên, dần chuyển hết việc cho nhân viên làm. Anh sa vào bài bạc, cá cược trên mạng xã hội, năm thì mười họa mới thấy anh xuất hiện ở tiệm để cắt tóc cho những khách quen.

Chồng ham chơi, nên trách nhiệm nuôi con, chăm sóc gia đình dồn vào tay chị Thúy. Chị Thúy nhiều lần khóc thầm vì bất lực trong việc khuyên ngăn chồng. 2 đứa con dần lớn cùng những áp lực tiền bạc cũng không khiến anh Vũ thay đổi.

Lún sâu đường bài bạc, anh Vũ càng chơi càng thua. Để có tiền gỡ gạc, mấy tháng gần đây anh vay mượn khắp nơi, từ người thân nội ngoại, bạn bè các cấp học, các app đen trên mạng xã hội... cho đến các hội nhóm vay nóng không cần thế chấp. Bây giờ sát tết, anh Vũ bị chủ nợ tìm kiếm, đường cùng nên phải ngắt điện thoại, tìm đường thoát thân.

Trước đây, tôi từng quen biết một người chị. Chị có hơn 10 năm sống chung với người chồng cờ bạc, chịu đủ mọi thiệt thòi.

Chị kể, những người chồng cờ bạc ngủ ngày chơi đêm, không đụng tay đụng chân giúp đỡ bất kì việc nhà nào, còn thêm tật "dẻo mồm dẻo miệng". Đó là những người nói dối không chớp mắt.

Để moi tiền vợ, chồng chị từng bày ra những chuyện như đầu tư làm ăn, mua sắm đồ đạc; vẽ ra những câu chuyện cần giúp đỡ người quen thật đau lòng; từng nói xe hư giữa đường, vợ người bạn thân đang cấp cứu,...

Những năm đầu vì còn nuối tiếc tình yêu, còn ngây thơ nên chị tin lầm chồng. Mấy năm tiếp theo, vì con còn nhỏ nên chị cố gắng chờ đợi, níu kéo. Để bù đắp, gánh thay trách nhiệm cho người chồng vô tâm, chị vật lộn đủ nghề để kiếm tiền nuôi con. Sáng chị dậy sớm bán bún bò, chiều bán quán nước, tối đến nhận hộp giấy từ một công ty đem về gấp.

Bẵng đi một thời gian, tuần trước, tôi gặp chị trong siêu thị. 3 mẹ con chị đang tung tăng đi sắm đồ tết. Trên gương mặt chị hiển hiện sự tươi vui. Chị kể, chị ly hôn 1 năm rồi, chị giành được quyền nuôi con. Giờ niềm vui, nỗi buồn của chị đều nằm ở 2 đứa con, còn người chồng tồi chị không quan tâm, không còn mối liên hệ nào nữa. Chị đã chịu đựng quá đủ rồi.

Cuộc sống tươi vui hơn nhờ niềm vui con trẻ ( Ảnh minh họa)
Cuộc sống tươi vui hơn nhờ niềm vui con trẻ (ảnh minh họa)

Tiếng khóc của chị Thúy bên hè cũng đã ngưng. Tôi thấy chị quệt nước mắt rồi bàn bạc với ông chủ nhà. Chị mong bác chủ nhà cho lấy lại tiền thuê mặt bằng mà anh Vũ đã trả trước mấy tháng. Chị sẽ đóng quán. Sau này, khi anh Vũ trở về, gia đình sẽ tính lại sau. Với số tiền đó, chị sẽ mua lại một chiếc xe máy cũ, tiếp tục chạy chợ trong những ngày cận tết. Rồi khi tết đến, 3 mẹ con chị sẽ chở nhau về quê ngoại, cách thành phố cũng không xa.

Tôi mong, trong năm mới chị Thúy sẽ can đảm, có những quyết định mạnh mẽ, chủ động, hé lên sự tươi sáng như khoảnh khắc này.

Minh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    23-06-2026 14:24

    Thương con không có một mái nhà, chị vét sạch tiền tiết kiệm, lại vay mượn thêm mua nhà cho con để rồi bản thân phải sống chật vật.

  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.