Còn ông bố chồng nào khó hơn bố chồng tôi không?

20/01/2020 - 06:00

PNO - Đàn bà giữ tiền thì chỉ có… hỏng, ba cái quần áo, son phấn nó nghiến hết tiền, nhất là mùa tết, mùa… phung phí.

Xưa nay người ta thường nói mẹ chồng khó tính, ít bố chồng nào xét nét con dâu. Tôi thì ngược lại, vừa về làm dâu đã gặp phải bố chồng "hắc ám". Mọi suy nghĩ và hành động của ông đều gắn với quyền lợi của vợ con, các cháu ông, chứ con dâu như tôi chỉ là thứ… khác máu.

Mẹ chồng tôi vốn ưa nói, bà đụng gì nói nấy, nói kiểu chỉ bày, ai hiểu bà thì không để bụng, ai không hiểu thì kêu bà khó, chứ thật ra người khó khăn mới là bố chồng tôi.

Còn nhớ ngày mới về làm dâu, tôi làm món xà lách trộn. Tôi có thói quen để nguyên lá xà lách, không cắt ra làm đôi làm ba như ý bố chồng. Bữa đó ngồi vào bàn ăn, ông hỏi “Ai làm món này, chẳng lẽ lá xà lách to như cái nong cái nia cũng để vậy mà ăn à?”.

Vừa về làm dâu, đã gặp phải bố chồng hóc búa. Ảnh minh họa
Vừa về làm dâu, tôi đã gặp phải bố chồng khó tính - Ảnh minh họa

Bố chồng thừa biết tôi làm, nhưng có vẻ như ông muốn nói cho bõ ghét. Phải chi ông dạy bảo tôi nhẹ nhàng kiểu như “Sau này con dâu nên chia đôi chia ba lá xà lách, cho bố dễ ăn”, tôi sẽ cảm động biết chừng nào.

Xuân về, nhìn những vạt xà lách, rau cải mọi người post trên facebook, tôi lại nhớ câu nói gay go của bố chồng, nhớ chuyện ông chỉ trích tôi không biết dạy con theo ý ông.

Tôi về làm dâu gần hai mươi năm. Nhà tôi ở sát vách nhà bố mẹ chồng. Bây giờ ông bà đã già nên tiếng là ở riêng, nhưng cơm nước, giặt giũ tôi lo hết vì mẹ chồng không khỏe. Bố chồng tôi dù đã nhiều tuổi nhưng vẫn đủ minh mẫn để… làm khó dâu.

Bố chồng khó, tôi càng thấy thương mẹ chồng, vì nghĩ ngày trẻ bà sống sao nổi với ông. Những hôm nỗi niềm, bà kể tôi nghe về ngày trẻ của mình. Càng nghe tôi càng thương bà, thương nhất chuyện bà bị ông quản tiền, phát tiền, và chất vấn số tiền đã chi.

Đâu chỉ riêng tôi bị ông làm khó. Chị dâu lớn cũng khóc lên khóc xuống với bố chồng. Ông cho rằng, dâu lớn thâu tóm quyền hành, tiền bạc, rằng đàn bà giữ tiền thì chỉ có… hỏng, ba cái quần áo, son phấn nó nghiến hết tiền, nhất là mùa tết, mùa… phung phí.

Không hài lòng về con dâu, ông từng đòi viết đơn ly hôn thay con trai lớn: “Mày không viết được, thì bố viết cho!”. Ở đời, còn có bố chồng nào cay nghiệt như bố chồng tôi? Chị dâu lớn thỉnh thoảng nhún vai, tặc lưỡi nhắc lại lời hối thúc ấy với giọng đầy chua xót.

Cứ tưởng mẹ chồng nàng dâu mới dễ va chạm, có ai ngờ bố chồng lại chi tiết, vụn vặt, hẹp hòi, dài tay như thế. Ở đời, có bao nhiêu ông bố chồng xét nét con dâu như bố chồng tôi?

May mà chồng tôi không giống ông về khoản này. Nói thật, nếu giống, chắc tôi… "chạy mất dép" từ lâu rồi. Đôi lúc tôi muốn nói ý này cho bố chồng biết, nhưng chồng tôi ngăn cản: thôi em, ba sống được bao lăm nữa…

Thôi thì, nghĩ tốt sẽ sống khỏe. Ảnh minh họa
Thôi thì, nghĩ tốt sẽ sống khỏe - Ảnh minh họa

Ông cũng là chúa mê tín. Năm nào cũng vậy, sáng mùng một chưa kịp mở cửa, ông đã xông đất, nhất định không cho ai có cơ hội xông đất nhà con trai. Mấy năm đầu ra riêng, tôi hay bị ông trách “Ngày tết, không lo dậy sớm nhang khói, ai đời trưa trầy trưa trật mà chưa chuẩn bị gì hết”. Thật ra khi ấy chỉ mới sáu giờ sáng.

Tết này, tôi muốn nhờ người nào đó vui vẻ, cởi mở xông đất, nhưng thật không dễ. Mới sáu giờ sáng, thì tìm đâu ra? Chồng tôi thì bảo tôi đừng mê tín, cứ nghĩ rằng bố tuy khó nhưng luôn muốn tốt cho con cháu mà thôi.

Thôi thì, nghĩ tốt sẽ sống khỏe. Năm hết tết đến, tôi dặn lòng đừng suy nghĩ về bố chồng nhiều. Mẹ chồng còn chịu được ông, tôi là dâu, sao phải lăn tăn?

                                                                                                                                                                                       Thái Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI