Ép trẻ học quá sức đâu chỉ có cha mẹ

05/11/2025 - 14:37

PNO - Phụ huynh đang xôn xao về một chế tài mới liên quan tới việc trẻ học hành quá tải. Từ ngày 15/12 tới đây, hành vi "cưỡng ép con cái, thành viên trong gia đình học tập quá sức" có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 5-10 triệu đồng”. Điều này khiến tôi suy nghĩ, liệu chúng ta có đang giải quyết vấn đề từ gốc?

Tôi là mẹ của 2 đứa con - 1 cậu con trai đã vào đại học và 1 cô con gái đang học lớp Tám. Nếu hỏi tôi điều gì ám ảnh mình nhất trong gần 2 thập niên qua thì đó không phải là chuyện cơm áo, mà chính là áp lực học tập vô hình đang đè nặng lên đôi vai non nớt của trẻ.

học thêm
Nhiều áp lực học tập vô hình đang đè lên đôi vai non nớt của trẻ.

Nhiều người thấy con cái học hành quá tải, gầy gò, mắt thâm quầng liền chỉ trích cha mẹ là nguyên nhân, là người ép buộc. Nhưng tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để nói rằng: Không phải lúc nào cha mẹ cũng là thủ phạm. Đôi khi chúng tôi cũng chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ của một guồng quay xã hội quá đỗi khắc nghiệt.

Mức phạt mới một lần nữa khiến tôi suy nghĩ, liệu chúng ta đang giải quyết vấn đề từ gốc hay chỉ đang thêm 1 lớp áp lực pháp lý lên những người mẹ, người cha vốn đã "mắc kẹt" trong cuộc đua giáo dục này?

Tôi vẫn luôn tự hào là một người mẹ theo chủ nghĩa "phát triển tự nhiên". Ngay từ khi con gái tôi còn học mẫu giáo, thấy các phụ huynh khác đổ xô cho con học thêm tiếng Anh, tập viết chữ trước lớp Một, tôi đã kiên quyết phản đối. Tôi nghĩ rằng con còn nhỏ, tiếng Việt còn chưa sõi thì hà cớ gì phải o ép ngoại ngữ sớm cho rối loạn ngôn ngữ. Tôi muốn con được hồn nhiên, được vui chơi đúng lứa tuổi.

Vào lớp Một, tôi cũng mặc kệ con, không bắt học trước, tin rằng cô giáo sẽ dạy đúng theo chương trình và con sẽ nhận được sự giáo dục đúng với độ tuổi của mình. Kết quả là, hầu như cả lớp con tôi đạt học sinh giỏi, chỉ vài bạn là học sinh khá trong đó có con tôi. Lúc ấy, con vô tư nên chẳng thấy phiền lòng, và tôi cũng không bận tâm. Mục tiêu của tôi đơn giản là mỗi ngày con đi học phải là một ngày vui.

Thế nhưng, niềm vui ấy không kéo dài được lâu. Khi con bé lên lớp Ba, dù gia đình không hề có yêu cầu hay đòi hỏi gì về điểm số, con được 7, 8 điểm là đã thấy ổn rồi. Vậy mà chính con lại bắt đầu không vui nữa.

Con buồn rầu chia sẻ: "Đa số các bạn đều là học sinh giỏi, con học sinh khá buồn lắm mẹ ạ". Áp lực vô hình này không phải do tôi tạo ra, mà đến từ sự so sánh tự thân, từ ánh mắt của bạn bè và lời nhận xét của cô giáo. Rồi con nghe các anh chị, các bạn lớn hơn nói rằng, để chuyển cấp và vào được trường công lập tốt thì điểm 3 môn văn, toán, tiếng Anh phải từ 9 trở lên. Thế là con xin đi học thêm, nói rằng chỉ học trên lớp thôi thì không thể nào đạt được điểm cao như vậy.

Nhìn con trăn trở, tôi đành phải chiều theo, dù trong lòng không muốn chút nào. Đúng như dự liệu, cứ môn nào có đi học thêm là con gái tôi được điểm 9, điểm 10. Lúc ấy, một người bạn đã cười và nói với tôi rằng: "Dù muốn hay không, cậu cũng không thể lội ngược dòng. Cậu thì không sao, nhưng chính con cái cậu mới là người phải chịu áp lực".

Bạn tôi nói đúng. Chẳng ai ép buộc học thêm cả. Thế nhưng, nếu không học thêm thì chỉ được điểm 7, 8. Và hãy nhìn vào điểm chuẩn lớp Mười, và đại học đi. Điểm 7, 8 bây giờ bị khó có cửa vào trường tốt. Danh hiệu khá chỉ còn mang tính chất động viên mà thôi.

Nhìn con gái mỗi ngày ra khỏi nhà từ sáng sớm, tối muộn trở về nhà lại cắm cúi học bài tới khuya, gầy rộc đi, 2 mắt thâm quầng mà tôi chỉ muốn cho con nghỉ học thêm ngay lập tức. Nhưng con nói rằng, nếu không cho học thêm là cản trở con đua kịp bạn bè. Lời nói ấy cho thấy áp lực không chỉ là thi cử, mà còn là áp lực đồng trang lứa và khao khát được khẳng định bản thân của chính đứa trẻ.

Vậy nên, câu hỏi tôi muốn đặt ra ở đây là: Cha mẹ có phải là nguyên nhân ép con học quá tải không? Phạt cha mẹ khi con học hành quá tải có giải quyết được vấn đề không?

Thanh Hải

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
  • Nguyễn Vy Cách đây 2 giờ

    Ôi trời con tôi đây này, cho đi học thêm cô giáo dạy tiếng Anh trên lớp, điểm toàn 9 - 10 nhưng không nói được 1 câu tiếng Anh nào cả, cũng không giao tiếp hay nghe được tiếng Anh luôn. Con về kể rằng, đi học thèm cô in đề cho luyện rồi cô sửa. Mai lên lớp làm bài giống thế nên điểm cao thôi, còn thực tế chẳng biết gì. Tôi cho con ra trung tâm học tiếng Anh, nghỉ học cô. Thế là về con báo điểm trên lớp chỉ còn 8. Tôi nói thôi 8 cũng được, 7 cũng được nhưng ở trung tâm người ta luyện cho cả 4 kỹ năng, còn học cô chỉ luyện giải đề sau này đâu có dì thi IELTS hay hội nhập, sử dụng tiếng Anh được. Thế nhưng cháu buồn rười rượi, nói rằng điểm mà tụt sợ ảnh hưởng danh hiệu học sinh xuất sắc. Con muốn vừa học thêm tiếng Anh cô giáo, vừa học cả ở trung tâm. Thế này thì áp lực học hành từ đâu ra, từ phụ huynh chúng tôi à?

  • Thanh Thảo Cách đây 2 giờ

    Tất cả cùng đã được học thêm, thậm chí biết viết biết đọc trước khi học lớp Một rồi thì đương nhiên khi vào lớp cô sẽ dạy lướt qua. Đương nhiên những bé không được học trước sẽ thành chậm hơn so với chúng bạn. Những đứa trẻ không học thêm, không học trước sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp được bạn bè trên lớp nên nảy sinh ra sự so sánh, tự ti. Rồi bạn bè trêu chọc, con cảm thấy mình bị cô lập. Trầm cảm từ đây mà ra đấy các nhà làm chính sách ạ. Nên bỏ thi tuyển chuyển cấp. Các cháu đều cần được đi học hết 12 năm phổ thông. Thời buổi này, không được học hết 12 năm phổ thông thì các cháu sẽ làm gì? Sao đủ nhận thức mà phát triển toàn diện và thành một người hữu ích cho xã hội được? Ai cũng bảo hết lớp Chín không đỗ lớp Mười thì đi học nghề đi. Ta không nên cướp đi cơ hội được học của trẻ, học những kiến thức cơ bản nhất chứ 12 năm phổ thông chỉ là xóa mù chữ thôi ạ.

  • Thanh Xuân Cách đây 2 giờ

    Trên trường các thầy cô chỉ dạy đúng như trong sách thôi, muốn làm được các câu nâng cao lấy điểm 9, điểm 10 thì đúng là các cháu phải đi học thêm thôi. Vẫn là từ áp lực điểm số mà ra đấy ạ, đừng cái gì cũng đổ lỗi cho cha mẹ. Lỗi là cả một hệ thống đang vận hành.

  • Kiều Anh Cách đây 2 giờ

    Nếu muốn giảm tải áp lực học hành, tôi thấy từ lớp Một tới lớp Mười hai tốt nhất nên bỏ luôn thi tuyển sinh đầu cấp đi. Cứ gần nơi cư trú nhất là đúng tuyến, bỏ hết trường chuyên lớp chọn, trường điểm đi. Khi vào tới đại học ta mới bắt đầu phân hóa, các trường tổ chức thi tuyển, ai đỗ cao thì vào ngành "hot". Làm cha mẹ, có ai muốn con mình học hành tới mức trầm cảm đâu nhưng cách tổ chức thi cử hiện nay có vấn đề. Cứ kêu là không đủ trường công, nên nếu trẻ thi điểm thấp phải ra trường tư học. Sao không xây thêm trường học?

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI