Con gái dẫn người yêu về ra mắt, cha mẹ bối rối

01/05/2025 - 11:30

PNO - Dịp lễ này, Thanh nói dẫn người yêu về ra mắt. Ba mẹ Thanh mừng rỡ, đứa con gái cứng đầu cứng cổ ngoài 30, nay đã chịu yêu đương.

Mối tình của Thanh khiến cô tươi trẻ, rạng rỡ hơn - Ảnh: Pexels

Gia đình vui lây khi thấy cô tươi trẻ, rạng rỡ hơn - Ảnh: Pexels

Thanh là cô gái cá tính, thích độc lập. Thời sinh viên, Thanh năng nổ đi hết vùng này đến miền nọ, du lịch, làm dự án... Ra trường đi làm, Thanh cống hiến hết mình, cũng gọi là có thành tựu. Trên suốt những hành trình ấy, Thanh luôn khiến ba mẹ vừa tự hào vừa phấp phỏng lo. Đứa con gái có tính cách vừa nóng vừa thẳng, nghĩ gì nói nấy, không nữ tính, chẳng biết điệu đà, khiến ông bà ngay ngáy lo.

Các anh chị của Thanh đã lập gia đình yên ấm. Ngó đi ngó lại, Thanh Thanh đã ngoài 30 mà chưa một lần dẫn ai về ra mắt, gia đình hết giục thẳng thừng, lại thủ thỉ tâm tình. Hôm thì chị Hai nhắn: “Dạo này có yêu anh nào chưa”, hôm thì anh Ba gọi: “Anh có thằng bạn cũng được lắm, hay tìm hiểu thử xem sao”.

Thanh vẫn im lặng, mải mê với những chuyến đi, vẫn khoe mới được tăng lương, được đi công tác chỗ này chỗ nọ, tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện tình cảm. Mọi người tự hiểu chuyện tình yêu của Thanh là “vùng cấm địa” nên những lời hỏi han thưa dần.

Đùng một cái, Thanh thông báo dịp lễ này dẫn người yêu về ra mắt, cả nhà vừa rối vừa mừng. Không một ai biết người yêu của Thanh là ai, làm nghề gì, quê quán ở đâu. Thanh chỉ nói ngắn gọn “Thì đằng nào dẫn về cả nhà sẽ biết mà”.

Không “khai thác” được đứa con gái cứng đầu cứng cổ, gia đình quay sang bàn nhau cần chuẩn bị những gì cho buổi ra mắt trọng đại. Ba mẹ Thanh hồ hởi đến mất ngủ: “Biết đâu cuối năm chúng nó cưới nhau, rồi ổn định nhà cửa. Cuối cùng thì cũng chịu dẫn về, làm người lớn lo mãi…”.

Người thì dọn dẹp gọn gàng, người thì tính xem nấu món gì đãi khách, người thì lo chuyện đám trẻ con, cần phải gom chúng vô một chỗ cho… người lớn nói chuyện. Nhà cửa rộn ràng mấy ngày, chỉ chờ người kia và Thanh nắm tay nhau xuất hiện.

Đúng ngày, đúng như lời Thanh nói, người ta đến ra mắt. Nhưng đứng trước mặt cả nhà là một cậu trai trẻ dễ thua Thanh đến 4 - 5 tuổi. Hỏi ra thì họ quen nhau đã mấy năm, ban đầu Thanh cũng trốn tránh, không muốn qua lại. Sự kiên trì của chàng trai trẻ đã khiến mối tình ấy kéo dài đến hôm nay.

Ba mẹ Thanh và mấy anh chị nén tiếng thở dài. Trong mắt họ, Thanh vẫn là đứa con, đứa em út. Cậu trai kia trẻ quá, có nhiều thứ để người lớn âu lo. Lỡ đâu chúng nó chỉ yêu nhau quấn quýt thời gian đầu, vài năm sau lại chán. Cậu trai ấy thì có nhiều lựa chọn, còn Thanh đã đến tuổi ổn định, cần một tình yêu chắc chắn và bền chặt.

Chẳng phải chỉ nhà bên này lo lắng, cậu trai cũng gặp cản trở từ phía gia đình. 2 đứa thẳng thắn chia sẻ rằng, nhà bên đó không gay gắt gì với Thanh, nhưng cũng bóng gió muốn con trai họ lấy người trẻ hơn, hoặc chỉ thua 1-2 tuổi thì khác...

Tối đó ba mẹ Thanh mất ngủ, họ chập chờn một nỗi lo lắng mơ hồ, vừa muốn con mình hạnh phúc, vừa muốn Thanh cứ xem đó là trải nghiệm, rồi từ từ “chốt” cũng được. Còn phía Thanh, Thanh thẳng thừng nói về ra mắt là xác định cưới, ông bà càng thấy tình yêu cháy bỏng, nhiệt huyết bao nhiêu thì càng lo bấy nhiêu.

Thanh cá tính, từ nhỏ đến lớn làm gì cũng thích độc lập - Ảnh: Pexels

Là cô gái cá tính, từ nhỏ đến lớn làm gì cô cũng thích độc lập (ảnh: Pexels)

Hôm sau, khi cả nhà ăn uống trước sân, uống ngà ngà say rồi, cậu nhóc mới can đảm nói: “Con thương Thanh thật, ban đầu tụi con cũng nghĩ chỉ yêu thôi, chứ không xác định lâu dài. Nhưng sau chừng ấy năm, rồi khi biết về gia đình mình nữa, con biết đây sẽ là vợ mình. Con sẽ tự lo bên nhà con, để cưới Thanh về”.

Vừa nói, cậu trai vừa cầm tay Thanh, dúi vào một miếng táo. Suốt bữa ăn, cả nhà chứng kiến đôi trẻ chăm sóc nhau, cái nhìn, cái nắm tay, từng chút một đều là tình cảm yêu thương, trân trọng.

Cả nhà đã quen với hình ảnh con bé Thanh tự lập, giỏi giang thế nào, giờ thấy Thanh khép nép bên người yêu nhỏ tuổi, cả nhà cũng thấy vui. Điều mà Thanh cần là một người bạn đời, để ngoài 30 vẫn thấy rung động, đắm say.

Lúc ra ngoài sau hè rửa chén, Thanh buột miệng với chị Hai: “Biết vậy em dẫn về ra mắt sớm hơn”. Nói rồi Thanh cười rổn rảng, kể chuyện yêu trai trẻ "ngộ" thế nào.

Ở góc sân, ba mẹ Thanh nhìn cậu trai ngà ngà say, mặt đỏ lựng, rồi quay sang nhìn đứa con gái cưng. Suốt bao năm nay, chẳng mấy khi ông bà thấy con gái hồn nhiên, hạnh phúc như thế!

H.Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI