Con cháu vỡ òa vì món quà bất ngờ của cụ bà U80 trong ngày giỗ

27/01/2026 - 10:01

PNO - Trong ngày giỗ của chồng, cụ Dục bất ngờ lấy một ống vàng tích cóp lâu nay ra chia đều cho các cháu khiến mọi người ngỡ ngàng.

Nhiều ngày qua, một đoạn clip quay lại cảnh một bà lão tóc bạc phơ chia vàng cho các cháu thu hút sự quan tâm của dân mạng. Khi bà lão dốc ống viên sủi cũ kỹ, dây chuyền, bông tai và nhẫn vàng tuôn xuống chiếc đĩa khiến con, cháu có mặt đều ngỡ ngàng, phấn khích.

Cụ Dục lấy vàng tích cóp chia cho các cháu trong ngày giỗ của chồng - Ảnh cắt từ clip
Bà Dục lấy vàng tích cóp chia cho các cháu trong ngày giỗ của chồng - Ảnh cắt từ clip

Đây là món quà bà Cao Thị Dục (75 tuổi, trú xóm Trung Yên, xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An) đã bí mật chuẩn bị suốt hàng chục năm qua. Ít hôm trước, bà hẹn con cháu gắng sắp xếp công việc trở về đầy đủ trong ngày giỗ của chồng và tiết lộ “có việc rất quan trọng”.

Sau đám giỗ, khi khách đã vãn, bà Dục mang ra một ống viên sủi được bọc kỹ trong nhiều băng keo và giấy khiến mọi người tò mò. Giây phút bà dốc ống viên sủi, đổ số tài sản gần 3 cây vàng ra đĩa khiến con, cháu có mặt đều vỡ òa.

Trước sự chứng kiến đông đủ của con cháu, bà Dục đã trao sợi dây chuyền 5 chỉ vàng cho người con trai cả. Đây cũng là món quà anh gửi về tặng mẹ trong thời gian đi lao động tại Hàn Quốc. Bà cũng tặng cháu trai đích tôn 1 sợi dây chuyền 5 chỉ và 1 đôi bông tai vàng.

Với 16 cháu nội, ngoại, bà Dục đều tặng mỗi người 1 chiếc nhẫn vàng 1 chỉ. Riêng cháu trai đích tôn và cháu gái đầu tiên của ông bà, bà cho thêm mỗi người 1 chỉ vàng.

Anh Trương Thanh Hải (con rể bà Dục) cho biết, tất cả con cháu trong nhà đều rất bất ngờ với số vàng và việc bà chia vàng làm quà của bà Dục cho các cháu. Bà là hưu trí, lâu nay chỉ quanh quẩn làm rau trong vườn, không ai hay biết số vàng này được bà lão tích trữ từ lúc nào.

"Bà rất siêng năng và giỏi tích cóp. Bà nói số vàng này được mua một phần từ tiền con cháu gửi biếu và tiền bán mớ rau, quả cà trong vườn nhiều năm qua. Mỗi khi con gái hay con dâu mang bầu, bà đều tích cóp gắng mua 1 chỉ vàng để dành cho đến bây giờ” - anh Hải nói.

Bà Dục bên các cháu nội, ngoại của mình - Ảnh: Thanh Hải
Bà Dục bên các cháu nội, ngoại của mình - Ảnh: Thanh Hải

Vợ chồng bà Dục có 6 người con (3 trai, 3 gái). Trước khi chia vàng cho các cháu, bà cũng đã chia thửa đất của mình thành 6 phần bằng nhau cho 6 người con. Theo anh Hải, bà rất mực yêu thương con cháu và đối xử công bằng với mọi người, bất kể là con trai hay con gái, cháu nội hay cháu ngoại.

Bà Dục luôn dặn dò anh, chị em trong nhà phải yêu thương, đùm bọc nhau. “Đây cũng là bài học rất quý để các con, các cháu học tập từ bà” - anh Hải nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI