Có nên tin rồi hờn trách lời hứa của đàn ông?

17/05/2022 - 18:30

PNO - Nam hay nữ cũng vậy thôi, có những lời hứa không thể thực hiện vì hoàn cảnh, vì điều kiện không cho phép… Tha thứ, bao dung cho nhau, tự sửa lỗi của mình vẫn hay hơn trách móc, oán hờn.

 

Việc cặp đôi Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng chia tay khiến dân tình xôn xao mấy ngày không dứt. Dân mạng đào lại lời hứa năm xưa của Kiều Minh Tuấn: "Sau này sẽ nuôi một người lớn tuổi, rửa chân cho người lớn tuổi và đút cơm cho người lớn tuổi ăn”, “Tôi yêu bà đến khi nào bà chết. Tôi lo cho bà mồ yên mả đẹp, thằng Bom lập gia đình đàng hoàng thì tui mới lấy vợ, nếu thích”.

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng thời mặn nồng (Ảnh internet)
Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng thời mặn nồng (Ảnh internet)

Tôi tin những lời hứa khi đó của Kiều Minh Tuấn là chân thành, xuất phát từ đáy lòng. Khi yêu, mọi thứ đều màu hồng. Chuyện dời non lấp bể gì đàn ông cũng có thể làm cho người phụ nữ của mình.

Sau 13 năm hôn nhân, họ chia tay vì lý do “không hợp” - như Kiều Minh Tuấn nói. Cộng đồng mạng ném đá anh tơi tả, cho rằng anh dối trá.

Một trang Facebook mà đa số thành viên là phụ nữ, đã đặt câu hỏi: “Người đàn ông năm xưa của bạn hứa hẹn những gì, giờ đã làm được chưa?”

Câu hỏi vừa đưa lên đã có mấy trăm lượt tương tác. Các chị chua chát: “Bị COVID quên lời hứa luôn rồi”, “Hứa là việc của mồm, làm được hay không là chuyện của tay chân”, “Hứa chăm sóc, yêu thương, giờ ngược lại, chục năm trời tui chăm lão và hai thằng con của lão muốn điên”…

Các chị còn cảnh báo: “Thương bản thân mình, đừng tin vào đàn ông”, “Lời hứa của đàn ông chỉ nghe cho vui thôi”…

Có phải đàn ông bây giờ tệ hại vậy sao? Điều gì đã khiến phụ nữ mất lòng tin đến thế? Mọi nguyên nhân đổ vỡ có phải đều bắt nguồn từ đàn ông?

Chị Thanh Đào - vợ cũ vua cá Koi Thắng Ngô, nhìn nhận một trong những nguyên nhân thất bại của chị là tự biến mình thành đàn ông. Cát Phượng thì cho rằng rất nhiều năm chị đã bỏ quên bản thân… Hôn nhân là phải có sự đồng hành, chăm chút, dựng xây từ hai phía, đổ vỡ cũng hoàn toàn có thể bắt nguồn từ hai phía.

Các đồng nghiệp nam trong công ty tôi than thở, dạo này đàn ông bị ném đá “bằng cả đời cộng lại”. Nào là chuyên gia hứa lèo, dối trá, có mới nới cũ… Các anh bức xúc, biện minh rằng khi không thể giữ lời hứa năm xưa không hẳn lỗi thuộc về họ. Thời gian, hoàn cảnh, những mầm móng rạn vỡ tích tụ dày lên… đưa đến kết cục buồn.

Đừng đổ hết mọi tội lỗi cho đàn ông, bởi đàn ông cũng xem trọng gia đình, con cái. Sự kết thúc là nằm ngoài dự liệu. Mà, đôi khi sự giải thoát cho nhau để cả hai đi con đường riêng lại là giải pháp tốt nhất.

Nhiều người bảo rằng thời trẻ trâu nhìn tình yêu rất đẹp, lãng mạn, trèo non vượt suối là chuyện nhỏ. Trải đắng cay giông bão mới biết có những chuyện không thể vượt qua, dù họ có cố gắng.

Nhiều người lật ngược vấn đề, năm xưa phụ nữ cũng từng hứa yêu thương, chăm sóc gia đình… Làm vợ 5-10 năm, mèo ngoan biến thành hổ dữ. Đàn ông phải nhẫn nhịn, bao dung mới giữ được mái gia đình. Vậy nên đừng đổ lỗi hết mọi tội lỗi cho đàn ông.

Phụ nữ hãy tận hưởng khi được yêu, được hạnh phúc. Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào những lời hứa. Nam hay nữ cũng vậy thôi, có những lời hứa không thể thực hiện vì hoàn cảnh, vì điều kiện không cho phép… Tha thứ, bao dung cho nhau, tự sửa lỗi của mình vẫn hay hơn trách móc, oán hờn.

                                                                                                                                                                                                                                                           Đức Phương (Đồng Tháp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    23-06-2026 14:24

    Thương con không có một mái nhà, chị vét sạch tiền tiết kiệm, lại vay mượn thêm mua nhà cho con để rồi bản thân phải sống chật vật.

  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.