Có nên hỏi mượn tiền về quê ăn tết?

22/01/2020 - 05:55

PNO - Còn 3 ngày nữa đến giao thừa nhưng Lan vẫn chưa lãnh được một đồng lương hay thưởng nào. Cô lần khăn không biết có nên thổ lộ với bạn để mượn tiền xài tết.

Công ty khó khăn, trong khi đó, những miếng đất tiền tỉ sếp mua đã không thể bán đổ bán tháo trước Tết nên năm này đã trung tuần tháng 1 rồi mà Lan vẫn chưa nhận được tiền lương của tháng trước. Hơn một tháng nay Lan rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau, bao nhiêu thứ tiền tới hạn cần thanh toán.

Ảnh minh họa

Mới hôm kia, ông chủ nhà trọ nhắn tin bảo thanh toán tiền nhà trọ gấp. Lan bèn vét hết những đồng tiền gần như cuối cùng của mình để trả. Nói gì nói, ở cái thành phố này kiếm được căn nhà trọ thích hợp và gần chỗ làm để tiện đi lại cũng không phải dễ. Huống gì, Lan đã ở nơi này gần 10 năm rồi. Lan không muốn ông chủ trọ phật lòng, lấy lại nhà. Mà đây không phải ông nhắn tin đòi tiền nhà lần đầu. 

Lan nhìn vào ví của mình. Còn 2 ngày nữa để xác định về hay không về. Nếu mà bây giờ xác định về, Lan hiểu mình sẽ rất vui khi được hội ngộ cùng người thân trong gia đình. Nhưng mà, Lan sẽ ăn nói ra sao, giải thích thế nào cho sự túng thiếu này. Về quê, không lẽ chỉ cần xách mỗi cái thân không. Càng nghĩ, Lan càng cảm thấy rối.

Còn nếu ở lại, thì không sao cả. Giữa cái thành phố đông người, tấp nập này thấy vậy chứ chỉ cần ở trong nhà, đóng kín cửa lại, thì chẳng có ai biết mình no hay đói. Cũng sẽ không có nhiều lắm những lo toan. Mà Lan thì có ăn uống gì nhiều đâu. Chỉ cần một mẩu bánh chưng, ít củ kiệu có sẵn trong tủ lạnh, là Lan có thể một mình đón xuân nơi thành phố.

Nhưng mà Lan sợ ba má buồn. Nói chứ, cả năm qua Lan đã chẳng mấy khi về quê rồi. Ba má ngày càng già, không biết còn có đón được mấy cái xuân tươi. Mới hôm qua má lại gọi lên, lại hỏi con đã được nghỉ tết chưa, khi nào thì mới về.

Ảnh minh họa

Chưa bao giờ Lan thấm thía cái cảnh đi làm mà gần như thất nghiệp, túng tiền như thế này. Mà Lan thì trước giờ đâu biết vay mượn gì. Ngay cả đến cái thẻ thấu chi của ngân hàng mà Lan còn không làm. Lan sợ cái cảnh phải vay mượn, phải mắc nợ ai đó vì tuổi thơ của Lan đã từng trải qua những ngày khốn khó, đã từng thấy cảnh ngày xưa người ta tìm tới nhà mình đòi nợ, xiết nợ thiếu điều trong ngày xuân đến lấy nhà.

Lan nhớ, hồi đó ba Lan đã chửi mắng má Lan nhiều lắm. Ông nói bà "quậy nợ". Bà giải thích do ông chẳng lo nhà cửa cùng bầy con, mọi thứ đều đổ dồn lên đầu bà với bao khó khăn. Má Lan ngày đó vì sợ con bệnh, con sốt nên đã đi vay mượn làng trên, xóm dưới. Sau đận đó, ba Lan bắt má Lan không được vay mượn thêm ai nữa. Ông nói nhà có khoai ăn khoai, có mắm ăn mắm, đâu cần phải ăn xài phung phí và xa xỉ để rồi ôm nợ.

Mà tính Lan cũng như ba, rất ghét mượn nợ và rất sợ mắc nợ. Có lần ba bảo, đó là chữ sĩ. Căn bệnh sĩ diện trong người Lan rất lớn và thực ra Lan cũng cảm thấy rất khó khăn trong việc mở lời khi nhờ vả một ai đó.

Tối qua Lan online. Vài bạn bè trên mạng xã hội của cô treo dòng thông báo đòi nợ của ai đó. Lan chạnh lòng rồi suy nghĩ. Chắc người ta cũng đang khó khăn gì đó, nên mới chây ì như thế. Nhưng mà bạn bè xung quanh mình cũng toàn người khó, họ có thong thả hay dư dả mấy đâu mà để mình đánh tiếng mượn nợ.

Nếu có thể làm chủ được về tài chính, có kế hoạch trả nợ rõ ràng thì bạn cũng không cần phải quá đắn đo, ngại ngùng. Hãy chia sẻ với bạn bè thân nỗi khó khăn và đừng ngại hỏi vay họ. Nhưng nhớ, phải trả nợ đúng hẹn. Ảnh minh họa.

Lan bước ra đầu hẻm mua gói mì ngay tiệm tạp hóa. Tết về bà Tám bung nồi bán toàn bánh mứt cùng những thứ xanh đỏ trang hoàng ngày tết.

Bà Tám hỏi Lan: “Ủa, bộ không về sao?”. Lan cười cười: “Dạ con bận trực tết”. Bà Tám đưa gói mì cho Lan kèm thêm một bịch táo: “Tặng con nè. Tết, Tám không có gì, chỉ có chút này tặng con thay cho lời cảm ơn cả năm qua con đã ghé mua ủng hộ Tám”. Rồi bà tiếp: “Cái gì cái, làm gì thì cũng tranh thủ mà về tết với gia đình nhé”.

Lan cảm thấy lòng phân vân quá. Phải chi giờ mà có được trong tay chừng 5 hay 10 triệu đồng, là Lan có thể yên lòng ra bến xe miền Đông mua vé về. Lan cũng sẽ không mua sắm gì nhiều ngoài bỏ túi phòng thân. Mà Lan sẽ hỏi thăm mấy người bạn, rồi mượn tiền sao ta. Lan dằn vặt rồi tự hỏi mình có nên không? Rồi Lan nghĩ đến những phương án cày tiền, để trả nợ. Lan tự đặt cho mình các câu hỏi, rằng liệu Lan có thể trả được nợ đúng hạn để không mang tai tiếng hay làm mất tình cảm chị em, bạn bè không?

Lan cầm điện thoại lên và rụt rè bấm số...

Trương Quốc Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI