Cô con dâu có quá khứ hư hỏng

13/09/2020 - 05:20

PNO - Khi tụi em đi đăng ký kết hôn, mẹ anh đã khóc và tuyên bố cưới nhau xong anh dắt vợ đi đâu thì đi, đừng để bà thấy mặt.

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Em mới lập gia đình năm ngoái. Hiện vợ chồng em đang thuê nhà bên ngoài. Ba mẹ hai bên đều đang ở thành phố, có nhà cửa, nhưng em biết cả ba mẹ chồng lẫn ba mẹ em đều không có ý định để vợ chồng em sống chung.

Việc này cũng có phần là do em, em biết vậy. Trước khi lập gia đình, em đã có một đời sống phóng túng. Hồi đó em cũng không ở nhà với ba mẹ em, mấy đứa bạn gái thuê nhà ở chung với nhau. Tuổi trẻ nhiều khi bồng bột, chơi bời không nghĩ đến hậu quả. Em đã phạm nhiều sai lầm, bỏ học giữa chừng, vay nợ, cặp bồ bị vợ người ta tìm tới nhà ba mẹ em đánh ghen ồn ào…

Tất cả những việc đó ba mẹ em đều phải đứng ra thu xếp giải quyết. Em biết trong mắt ba mẹ em là đứa con gái bỏ đi.

Lúc em quen chồng em bây giờ, mẹ em còn nói chắc anh ấy bị em lừa, chừng năm bữa nửa tháng là sáng mắt ra thôi. Thực sự thì anh ấy - là chồng em bây giờ, đã làm em thay đổi nhiều, biết suy nghĩ về việc làm của mình, và biết cư xử hơn.

Thời gian yêu nhau, em đã dọn ra ở riêng, em đã thay đổi, đi học nghề spa giờ đang đi làm. Nhưng bên nhà chồng em chắc đã nghe và biết về quá khứ của em, nên cũng không đồng ý đám cưới. Khi tụi em đi đăng ký kết hôn, mẹ anh đã khóc và tuyên bố cưới nhau xong anh dắt vợ đi đâu thì đi, đừng để bà thấy mặt.

Em biết thay đổi suy nghĩ của mọi người xung quanh mình là một việc rất khó. Em đã cố gắng làm mọi cách, từ xin lỗi ba mẹ, đến gọi điện thoại hỏi thăm, chồng em cũng mấy lần xin phép ba mẹ đưa em về nhà thăm, nhưng ba mẹ anh ấy đều từ chối.

Ba mẹ em cũng lạnh nhạt, mỗi lần em về nhà là đều dò hỏi coi tụi em có bỏ nhau không… Em không biết làm sao để mọi người hiểu là em đã thay đổi, em muốn sống tốt hơn?

Bích Vân (TP.HCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Bích Vân thân mến, 

Có những điều không thể nói đổi là đổi ngay được, mọi người đều biết vậy, nhất là những người lớn tuổi thường khó bị thuyết phục hơn. Mình biết vậy để đừng nghĩ là ba mẹ hai bên thành kiến riêng với mình. Chuyện này bình thường thôi em.

Những thay đổi phải diễn ra trong một thời gian nào đó, kết quả thay đổi phải được duy trì bền vững thì mới có thể khiến mọi người nghĩ khác đi được. Vậy nên em có thể bắt đầu những việc mình định làm, bắt đầu những thay đổi của mình đi, đừng ngại. 

Cũng cần định hướng một chút em nhé. Đành rằng thái độ, tình cảm của hai bên gia đình nội ngoại đều rất quan trọng, nhưng nếu mình chỉ hướng ngoại, cố gắng thể hiện mình với bên ấy mà không tập trung vào hạnh phúc của mình, gia đình của mình, thì khó mà bền vững được.

Em đừng coi thời gian hiện tại chỉ là tạm, đừng lấy việc ba mẹ thay đổi, chấp nhận em về sống chung với gia đình… là mục tiêu chính. Thực ra, cuộc sống độc lập của em hiện nay vừa là một thử thách, vừa là một thuận lợi cho em đó. Em hãy bắt đầu ngay từ gia đình nhỏ của mình, chăm sóc gia đình, quản lý chi tiêu, thu vén cuộc sống.

Cái giỏi giang, tháo vát của người phụ nữ sẽ thành kết quả có thể nhận ra được ngay qua từng thành viên của gia đình. Ba mẹ chồng có thể chưa yêu thương em, nhưng tình thương với con trai vẫn còn đó, nếu thấy con trai mình hạnh phúc, ông bà sẽ dần thay đổi cách nghĩ về em. Ba mẹ em có thể lo ngại, nản lòng, nhưng tình cảm ruột thịt sẽ khiến ba mẹ mở lòng khi thấy em đã thực sự cố gắng, thay đổi. Khi nào đó vợ chồng em có con, em sẽ thấy ông bà hai bên lại mừng vui với cháu mà quên hết mọi chuyện cũ thôi mà.

Việc này cần thời gian, em đừng nóng vội. Gặp được một người tốt, yêu người ấy, được người ấy yêu lại và cùng người ấy xây tổ ấm - đó là những điều tuyệt vời em đang có. Hãy tận hưởng và giữ gìn hạnh phúc ấy em nhé. Rồi cùng với thời gian, mọi chuyện sẽ thay đổi. Chúc em bình an và hạnh phúc.

HẠNH DUNG

 

Thư chia sẻ cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn đọc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân trực tiếp và miễn phí tại Phòng tư vấn Hạnh Dung, toà soạn Báo Phụ Nữ.

Thời gian: từ Thứ 2 tới Thứ 6 trong giờ hành chánh.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Bước ra vùng định kiến

    Bước ra vùng định kiến

    16-03-2024 06:28

    Nghe chị vui vẻ tự nhận mình là “gái ế”, chúng tôi thường tự hỏi: "Sao chị xinh đẹp, chăm chỉ kiếm tiền thế mà lại không ai yêu? Vô lý!".

  • Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    15-03-2024 06:09

    Tôi lập gia đình ở tuổi 35. Độ tuổi ấy, ở quê tôi đã là “ế chỏng chơ”. Nhưng với lối sống thành thị thì bình thường.

  • Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    14-03-2024 17:12

    Ưa thích sạch sẽ là điều rất bình thường và nên khuyến khích. Thế nhưng sạch sẽ quá mức lại gây áp lực cho chính bản thân và những người xung quanh.

  • Tập khen con dâu

    Tập khen con dâu

    14-03-2024 11:35

    Những bậc phụ huynh xưa thường dựa vào tuổi đời để mặc định mình thuộc hàng “chiếu trên”. Tuy nhiên, đời sống bây giờ đã thay đổi.

  • Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    14-03-2024 06:11

    Anh lờ mờ nhận ra mình đang chìm đắm trong một mối quan hệ… độc hại, bởi cô cư xử theo kiểu không phân biệt được đúng - sai...

  • Mẹ có rể Tây

    Mẹ có rể Tây

    13-03-2024 12:40

    Câu chuyện diễn ra tốt đẹp thật. Rể Tây quý vợ, quý cả mẹ vợ. Giờ bà yên tâm buôn bán, đi chùa nấu ăn, vui vẻ lắm.

  • Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    13-03-2024 06:02

    Hôn nhân của chúng tôi lạnh nhạt từ nhiều năm nay. Con cái đã lớn, tôi tính chuyện ly hôn nhưng chẳng may chồng tôi lại đang thất nghiệp.

  • Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    12-03-2024 18:21

    Khang phát hiện vợ mang quà tặng rao bán trên mạng. Tâm sốc khi thấy quà mình tặng nàng nằm trong thùng rác.

  • Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    12-03-2024 13:43

    60 tuổi, chú tôi phân vân việc đi bước nữa, ông lo bị phân tán số tài sản dành dụm cả đời.

  • Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    12-03-2024 06:07

    Cuộc sống thiếu thốn khiến Hậu hay nghĩ ngợi mông lung. Càng nghĩ lại càng thấy chồng mình không bằng chồng người ta.

  • Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    11-03-2024 18:32

    Người ưa sạch sẽ, ăn mặc gọn đẹp thì nhà cửa cũng sạch sẽ chứ, sao lại có trường hợp mâu thuẫn vậy?

  • Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    11-03-2024 12:41

    Mẹ con tôi đã sống yên ổn, tự nhiên tôi rước một người về, người ấy không giúp tôi và con mà còn gây căng thẳng triền miên.

  • Giấu chồng

    Giấu chồng

    11-03-2024 06:37

    Chị em nào đưa hình lên nhiều thì họ bảo “nhỏ đó khoe chồng, khoe con, flex quá đáng”, đưa ít hoặc không đưa thì họ đồn đoán đã ly hôn...

  • "Né" ánh mắt chồng

    "Né" ánh mắt chồng

    10-03-2024 19:43

    Người ta khuyên chỉ nên xem đây là một thói tật thường tình bị mang theo lên giường, không nên cố… nâng quan điểm.

  • Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    10-03-2024 14:52

    Tôi mà dây dưa với chồng thì suốt đời trả nợ cho anh, các con lại bị ám bởi một tấm gương xấu.

  • Cân đo một đời

    Cân đo một đời

    10-03-2024 06:13

    Cân đo lắm cũng chỉ phí một đời. Mợ Gấm đã băng ra khỏi cánh cổng ấy, đã quyết định cắt may giấc mơ đời mình trên mảnh gấm sang trọng.

  • Chồng không ghen, cũng lo

    Chồng không ghen, cũng lo

    09-03-2024 17:43

    Cha ngoại tình, mẹ dành cả 30 năm chạy theo cha để ghen. Tuổi thơ của cô chỉ toàn cãi cọ, đổ vỡ chén đĩa, đồ đạc, tổn thương và sợ hãi.

  • Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    09-03-2024 15:40

    Hân rơi vào cảm xúc tiêu cực sau những cư xử kỳ lạ của chồng. Đêm qua cô đã nghĩ đến phương án chia tay.