Chồng ơi, chồng đâu rồi?

11/01/2015 - 11:45

PNO - PNCN - Nhiều cặp vợ chồng trẻ đang mặn nồng, bỗng trở nên mâu thuẫn, xung đột triền miên khi thành viên thứ ba ra đời. Đặc biệt, các bà vợ trở nên dữ dằn với chồng, dễ cáu gắt và luôn trong tâm thế sẵn sàng nổi loạn. Vì...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chong oi, chong dau roi?

Cả nhà anh Tuyến -  chị Nguyên cùng “selfie”

“Bùng nổ” trên Facebook

Sau hai tháng “ở ẩn” sinh con, bất ngờ một ngày nick facebook Menhim… xuất hiện, gây choáng cho bạn bè và người thân. Mở đầu bằng dòng chữ “tự kỷ đêm khuya”, chị khéo léo mượn hình ảnh một câu chuyện khác để “đá ngầm” sang cảm giác hụt hẫng, thất vọng của mình về cuộc hôn nhân hiện tại. Dù chỉ ẩn ý nhưng cũng đủ để bạn bè cảm nhận vết rạn nứt đang hình thành trong mối quan hệ của vợ chồng họ. Sở dĩ mọi người bất ngờ, bởi từ trước đến nay, trang facebook của chị và chồng luôn chứa đựng những hình ảnh mặn nồng của hai vợ chồng. Ngay cả những dòng trạng thái chia sẻ hay bình luận qua lại với bạn bè, anh và chị cũng vợ tung chồng hứng rất ăn ý, bạn bè chưa từng thấy cặp đôi nào tâm đầu ý hợp như vậy.

Sau những dòng trạng thái của Menhim, một vài người bạn từng trải qua giai đoạn lần đầu làm mẹ tỏ ra thông cảm, khuyên nhủ: “Cố lên mẹ ơi, mẹ đang trong giai đoạn khủng hoảng sau sinh đấy. Nhiều cảm xúc lắm… nhưng được chồng chiều chuộng, quan tâm là khỏe re à!”, “Ai cũng trải qua thời kỳ khó khăn này hết đó mẹ, mình cũng từng đòi ly dị nữa nè, sẽ ổn thôi mà!”… Mặc dù được bạn bè chia sẻ, động viên nhưng vài ba ngày, Menhim… lại đăng những dòng trạng thái đầy ngụ ý. Bởi có lẽ, người mà chị chờ đợi “lên tiếng” lại không xuất hiện, nên chị thêm uất ức.

Tương tự, sau bốn tháng nuôi con nhỏ, nick Mebebong… đầy bức xúc “quăng” nỗi chán chường của mình lên facebook: “Sau một lúc cãi nhau… rốt cuộc vẫn là tôi chanh chua, đanh đá. Tình yêu nhỏ lại, mâu thuẫn lớn lên lúc nào chẳng hay đã làm hằn xước cuộc hôn nhân này”. Dòng trạng thái vừa đưa lên, bạn bè chị nhanh chóng nhảy vào “bắt mạch” kê đơn: “Khủng hoảng hậu sản đó cưng, nên tìm hiểu thêm tài liệu tham khảo, có người bị nặng, gia đình không hay, nổi cơn lên giết cả con luôn đó!”, “Lại thêm một bà mẹ rối nhiễu tâm lý sau sinh, bệnh thường gặp của chị em lần đầu làm mẹ nè”, “Sao để bà mẹ trẻ bức xúc thế này, người ta đang nuôi con nhỏ mà!”… Dường như chỉ chờ được bạn bè chia sẻ, chủ nhân liền kể tội ông chồng thờ ơ, vô tâm với vợ trong những tháng ngày chị nằm ổ.

Chong oi, chong dau roi?

“Chăm sóc con cái không đơn thuần là chia sẻ với vợ mà còn tạo được sự gắn bó thân thiết của hai cha con”- anh Trung Tuyến chia sẻ

Tại anh hay ả?

Dù đọc được dòng trạng thái của vợ, anh H.B. (chồng nick Menhim…) vẫn phớt lờ. Theo anh thì vợ “được voi đòi tiên”, lấy con để lấn lướt chồng, việc gì không ưng là mang con ra làm mình làm mẩy. Việc nhà cửa, chăm sóc con cái đã có bà ngoại, bà nội đỡ đần mà chị còn đòi hỏi anh phải thế này thế nọ. Anh cũng đang vất vả kiếm tiền lo cho cả nhà, chứ có nhàn rỗi đâu mà chiều vợ những chuyện vặt vãnh. Như chuyện chị nhờ mua quyển sách về cách chăm sóc trẻ sơ sinh, anh quên, chị giận khóc bù lu bù loa, trách chồng không quan tâm vợ con. Mà mấy sách đó, theo anh sao bằng kinh nghiệm thực tế của bà nội, bà ngoại. Nhưng giải thích chị không nghe, còn “làm giặc”, lên mạng xã hội trách móc.

Anh N.M. (chồng nick Mebebong…) cũng than thở: “Tôi thấy vợ chăm con cực quá, phải thức đêm thức hôm, con bệnh mẹ lại mất ăn mất ngủ. Mình đàn ông không giúp được gì, xót vợ thương con nên mới buột miệng bảo sinh một đứa thôi, không sinh nữa. Không ngờ vợ suy diễn lung tung rồi nổi cơn tam bành, làm tôi cũng phát điên, toàn chuyện bé xé ra to, trái tính trái nết vậy ai chiều cho nổi!”. Mấy ngày qua anh cũng theo dõi facebook của vợ, cũng khó chịu trước những lời kết tội của vợ trước thiên hạ. Tuy nhiên anh cố tình lờ đi, kể cả khi bạn bè tag nick anh vào, về đến nhà anh cũng không một lời an ủi vợ. Anh cứng nhắc: “Tôi khó chấp nhận hành động đó, im lặng là để vợ tự nhận ra sự quá trớn của mình mà thay đổi. Tôi có nói ra cũng chỉ thêm cãi cọ nhau”.

Thế nhưng, theo Mebebong…, suốt thời gian chị ở cữ, chồng về nhà như ghé thăm, việc chăm sóc vợ con anh giao phó cho bà ngoại. Có đêm chị bị tắc sữa đau nhức, nhờ chồng nặn giúp, anh nhăn nhó bảo chị chờ đến sáng để mua dụng cụ hút, rồi bỏ đi ngủ, mặc chị tức tưởi. Chị ít sữa, bạn bè bày cách ăn uống này nọ cho có sữa con bú, vừa thỏ thẻ, anh liền đẩy sang cho bà ngoại.

Cần sự quan tâm

Lý giải về vấn đề trên ThS-BS Nguyễn Hữu Trung, Trưởng phòng khám phụ sản Hoàng Gia cho biết: về mặt tình cảm, khi chưa có con, hai vợ chồng dành hết sự quan tâm cho nhau. Đến khi "thiên thần" xuất hiện thì sự quan tâm đó bị chia sẻ cho đứa trẻ. Chính sự thay đổi đột ngột này dẫn đến tâm lý chồng/vợ cảm thấy mình lạc lõng, bị đối phương bỏ bê. Cộng với những xáo trộn, thay đổi trong đời sống vợ chồng trước và sau khi người vợ sinh con, như chuyện sinh hoạt tình dục bị gián đoạn do vợ ở cữ... làm cho vợ chồng thiếu đi sự thân mật, gần gũi, lâu ngày dẫn đến sự ức chế cho cả vợ lẫn chồng.

Riêng đối với người phụ nữ sau sinh, thế giới của họ bị thu hẹp và xáo trộn mà chưa kịp thích nghi, lại thêm sức khỏe cạn kiệt vì chăm sóc con cái. Họ phải thức đêm ròng rã, ban ngày cũng bận rộn với con. Điều đó khiến cho cuộc sống của họ trở nên tù túng, cơ thể mệt mỏi, dẫn đến trạng thái luôn căng thẳng, dễ gắt gỏng.

Vì vậy trong giai đoạn này, để giúp vợ cân bằng lại cảm xúc, vai trò của người chồng rất quan trọng. Chồng cần phải hiểu, thông cảm và quan tâm hơn đến cảm xúc của vợ, nhẫn nhịn và bao dung với thái độ, cách cư xử của vợ. Tránh áp đặt hay tạo áp lực cho vợ trong việc chăm sóc con cái. Cùng vợ chia sẻ việc nhà, chăm sóc con, nhằm giảm gánh nặng trên đôi vai người vợ. Bên cạnh đó, cần cải thiện đời sống tình dục, vợ chồng nên sớm gần gũi để tăng thêm sự yêu thương, gắn bó với nhau.

Trường hợp người chồng luôn hỗ trợ mà vợ vẫn căng thẳng, cáu gắt thì nên đưa vợ đi khám, vì không loại trừ người vợ bị rơi vào trầm cảm nặng, cần sự can thiệp của bác sĩ, chuyên gia tâm lý.

 LINH  

Chỉ cần “có” là đã đủ!

Chị Hồng Nguyên (chuyên viên văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai) kể, sau sinh, chị nhận thấy tâm trạng mình rất khác thường, dễ xúc động và tủi thân, chồng hơi lơ là một chút là đã… muốn khóc.

Giai đoạn ấy, chị rất cần chồng chia sẻ về mặt tinh thần, hiểu tâm trạng của vợ để cư xử sao cho nhẹ nhàng, phù hợp, bởi đôi khi chỉ một chuyện nhỏ xíu, chị cũng không kiềm chế được cảm xúc. Chẳng hạn khi chồng bận công việc không hỏi han đến vợ con, dù biết chồng có lý do chính đáng, chị vẫn thấy buồn tủi. Chị cũng mong được chồng đỡ đần một phần nào đó việc chăm sóc con cái, không cần quá nhiều, chỉ cần “có” là đủ để chị vui.

Chị Nguyên cười tươi tắn: “May mắn là cơn khủng hoảng của tôi qua rất nhanh và không để lại “di chứng”, bởi chồng tôi đã luôn bên cạnh, hiểu và chia sẻ với vợ”.

Với anh Trung Tuyến, chồng chị Nguyên, nói "chăm sóc con giúp vợ" là không đúng, vì con là “tài sản chung” nên cả hai phải có trách nhiệm như nhau. Chị sinh mổ, thời gian đầu sinh hoạt cá nhân khó khăn nên việc chăm bé với chị là không thể. Để đỡ đần vợ, anh tìm hiểu cách chăm sóc con qua internet, bạn bè, người thân. Anh cười: “Nghe thì to tát, nhưng thực tế chỉ là những chuyện nho nhỏ như phụ vợ tắm rửa, thay tã cho con, giặt quần áo...”.

Sau khi vợ sinh, anh cũng nhận thấy vợ có sự thay đổi tâm trạng và cảm xúc. Chị còn mặc cảm về ngoại hình của mình. Vì vậy, anh đặc biệt quan tâm đến vợ, đưa vợ đi xem phim, cà phê, tặng hoa và quà cho vợ. Không đơn thuần là thư giãn, mà thông qua đó, anh muốn chị cảm nhận tình yêu và sự quan tâm được nhân lên chứ không hề bị chia sẻ khi có con.

Có lẽ điều đó đã giúp cho tình cảm anh chị được củng cố và việc chăm sóc, nuôi dưỡng bé trở nên nhẹ nhàng với cả hai.

 Như Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI