Chồng cũ trộm vàng, tôi có nên báo công an khiến cha của con tôi đi tù?

18/03/2026 - 07:00

PNO - Phụ nữ khi làm mẹ thường rất khó dứt khoát trong những quyết định liên quan đến cha của con mình bởi sợ con tổn thương, mặc cảm. Nhưng em cũng nên nghĩ đến một điều khác: Điều gì mới thật sự bảo vệ hai đứa trẻ về lâu dài?

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 41 tuổi, đã ly hôn được gần 1 năm. Em và chồng cũ cưới nhau năm 2009, có với nhau 2 con trai. Suốt hơn 15 năm chung sống, gần như một mình em gánh vác kinh tế gia đình. Em có công việc ổn định còn anh ấy làm việc thất thường, khi có khi không.

Phần lớn thời gian anh ở nhà, sống khá nhàn hạ, không mấy quan tâm đến chuyện kiếm tiền hay chia sẻ gánh nặng với vợ. Ban đầu, em còn kiên nhẫn động viên, hy vọng anh thay đổi. Nhưng càng về sau, anh càng thờ ơ với gia đình. Vợ chồng em gần như không còn chuyện gì để nói với nhau, sống chung nhà nhưng ai lo việc người nấy.

Sau nhiều năm chịu đựng, tháng Mười năm ngoái, tụi em quyết định ly hôn. Em nhận nuôi 2 con và cũng không yêu cầu anh chu cấp vì nghĩ rằng anh vốn không có thu nhập ổn định.

Em từng nghĩ ly hôn rồi thì ba mẹ con sẽ được yên ổn. Nhưng mọi chuyện lại rẽ sang một hướng mà em không ngờ tới.

Cách đây không lâu, lợi dụng lúc em đi làm và 2 đứa nhỏ đi học, anh lén quay về nhà, dùng chìa khóa dự phòng rồi mở két sắt lấy đi toàn bộ số vàng em dành dụm nhiều năm qua. Đó gần như là tất cả tài sản em tích góp để lo cho tương lai các con.

Khi em phát hiện ra và hỏi, ban đầu anh chối. Sau đó, anh mới thừa nhận đã mang số vàng đó đi cầm cố để trả nợ cờ bạc.

Từ hôm đó đến giờ, em gần như mất ngủ. Em vừa tức giận, vừa hoang mang. Nhiều người khuyên em báo công an để đòi lại quyền lợi của mình nhưng em lại chùn bước.

Các con em đều biết chuyện. Chúng rất sốc nhưng vẫn nói với em: “Dù sao đó cũng là ba tụi con”. Nghe con nói vậy em càng khó xử. Một mặt em nghĩ anh ấy phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Mặt khác, em lại sợ nếu chuyện bị đưa ra pháp luật thì cha của 2 đứa trẻ có thể phải đối diện với hậu quả rất nặng nề.

Số vàng đó có thể em sẽ không bao giờ lấy lại được. Điều khiến em day dứt nhất là nếu em trình báo, cuộc đời của anh ấy có thể rẽ sang một hướng rất khác và các con em cũng sẽ bị tổn thương. Giờ em thật sự không biết nên làm gì. Mong chị cho em lời khuyên

Hạ Lam

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Hạ Lam thân mến,

Đọc thư em, Hạnh Dung có thể hiểu thấu cảm giác của em lúc này - cảm giác bị phản bội thêm một lần nữa bởi chính người đàn ông từng là chồng mình.

Ly hôn vốn đã là một quyết định khó khăn. Nó thường chỉ xảy ra khi người ta đã đi đến giới hạn chịu đựng. Em đã chấp nhận rời khỏi cuộc hôn nhân đó, một mình nuôi 2 con, không đòi hỏi chu cấp, chỉ mong ba mẹ con có thể sống bình yên. Điều đó cho thấy em đã chọn cách kết thúc khá văn minh và nhẹ nhàng.

Nhưng việc chồng cũ lén quay lại nhà, mở két sắt và lấy đi toàn bộ số tài sản em dành dụm cho con cái không còn là chuyện giữa vợ chồng nữa. Đó là một hành vi vi phạm pháp luật và xâm phạm trực tiếp đến cuộc sống của ba mẹ con em.

Có nhiều người khi rơi vào hoàn cảnh như em thường băn khoăn: “Nếu mình làm tới cùng thì cha của con mình sẽ đi tù”. Nhưng em thử nhìn lại một chút: Người đặt 2 đứa trẻ vào tình huống đó là ai?

Chính là anh ta, bằng sự lựa chọn của mình!

Một người cha biết nghĩ đến con không bao giờ hành xử như thế. Vì vậy, nếu em để pháp luật xử lý vụ việc, đó không phải là em đang “đẩy cha của con em vào tù”. Em chỉ đang để hậu quả của hành vi được giải quyết đúng theo quy định mà thôi.

Hạnh Dung hiểu vì sao em còn chần chừ. Phụ nữ khi làm mẹ thường rất khó dứt khoát trong những quyết định liên quan đến cha của con mình. Em sợ con tổn thương, mặc cảm. Nhưng em cũng nên nghĩ đến một điều khác: Điều gì mới thật sự bảo vệ hai đứa trẻ về lâu dài?

Nếu một người đã sa vào cờ bạc, nợ nần và còn có thể quay lại lấy trộm tài sản của gia đình, việc dung túng cho anh ta thêm lần nữa không giúp các con em có một người cha tốt hơn. Ngược lại, nó có thể khiến vòng xoáy đó tiếp tục kéo dài. Công lý không phải lúc nào cũng dễ chịu nhưng nhiều khi nó là cách duy nhất để đặt một ranh giới rõ ràng.

Em có thể giải thích cho các con rằng: "Mẹ không làm điều này vì hận thù cha của các con mà vì mỗi người phải chịu trách nhiệm với việc mình làm. Và chính vì mẹ phải bảo vệ cuộc sống của ba mẹ con nên mẹ không thể làm ngơ...".

Em đã một mình nuôi các con suốt nhiều năm qua. Điều đó chứng tỏ em đủ mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúc em bình tĩnh và sáng suốt.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
  • Thiều Cách đây 3 giờ

    Nói chuyện thẳng với anh ấy một lần cuối, yêu cầu lộ trình trả lại, có thời hạn rõ ràng.

    Nếu anh ta không hợp tác, nên cân nhắc trình báo. Không phải để đẩy anh ta vào đường cùng mà là để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chị.

  • Em Hân Cách đây 3 giờ

    Trước mắt, đổi toàn bộ khóa nhà, két sắt, bảo mật tài sản ngay.

  • Bảo Trâm Nguyễn Cách đây 3 giờ

    Im lặng không phải là bảo vệ con, đôi khi lại là dạy con chấp nhận điều sai.

    Chị đã gánh gia đình 15 năm rồi, giờ cần bảo vệ phần còn lại cho bản thân và các con.

    Đừng tự ép mình phải “hy sinh thêm lần nữa” cho một người không còn trách nhiệm.

  • Nguyên Sa Cách đây 3 giờ

    Người đã dám lấy hết tài sản của mẹ con chị để trả nợ cờ bạc thì nếu không có ranh giới rõ ràng, sau này còn tái diễn.

  • Thương Hoài Cách đây 3 giờ

    Thương con không có nghĩa là phải bỏ qua sai phạm của cha tụi nhỏ. Hai chuyện này tách bạch.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI