Chọn bạn đời hay bản sao?

01/08/2025 - 06:00

PNO - Hôn nhân hạnh phúc không đến từ việc biến bạn đời thành bản sao của chính mình.

An bước vào hôn nhân với hình ảnh lý tưởng và nhiều kỳ vọng vào Dũng. An nghĩ vợ chồng phải hòa hợp nhau từ sở thích, tính cách, quan điểm sống… Nhưng theo thời gian, khi yêu đương nồng cháy ban đầu nhường chỗ cho nghĩa vụ và trách nhiệm, An dần thấy buồn.

Nhà có khoảng sân nhỏ, An mua về vài chậu hoa hồng, nguyệt quế… An nghĩ, rảnh rỗi, vợ chồng cô sẽ ngồi ở sân uống trà, ngắm hoa, nói chuyện con cái, công việc. Nhưng rồi chỉ có An ngồi ở đó vào tối muộn, trong khi Dũng say sưa với chương trình đấu quyền anh trên ti vi. Nếu xem ti vi, An sẽ chọn mấy bộ phim tình cảm tâm lý. Dũng thì nói đi làm đã mệt, xem phim còn thách thức trí não là tự chuốc lấy phiền muộn.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

An cho rằng Dũng không hiểu cô. An nghĩ vợ chồng có quan điểm và sở thích khác biệt khác nào đồng sàng dị mộng. An lo rằng rời nhau trong quan điểm rồi sẽ rời nhau trong tình cảm.

An nhớ sau ngày đám cưới đứa em út, ba An cương quyết đòi ly hôn. Ba nói: “Hơn 40 năm vợ chồng, tôi chưa bao giờ được là chính mình mà chỉ sống theo ý bà. Tôi chịu đựng đủ rồi, tôi muốn được tự do”. Trước nước mắt và cú sốc của chị em An, ba kể trước giờ ba thích cởi trần cho mát. Nhậu với bạn bè, ba thích trải chiếu ngồi ngoài sân, nói năng rổn rảng cho vui…

Còn nhiều thứ ba thích mà mẹ không thích. Mẹ chê như vậy khác nào phàm phu tục tử. Để mẹ vui, ba đã ép mình theo ý mẹ. Cuộc sống đó với ba vô cùng ngột ngạt. An từ ngỡ ngàng rồi thương xót. Sau cùng, An ủng hộ ba.

Sau nhiều lần ngồi một mình ở sân trong bóng chiều chập choạng, An nghiệm ra chỉ cần tập trung vào những bông hoa, vào niềm vui của chính mình, mọi thứ sẽ nhẹ nhõm.

Những gì An thích không nhất thiết chồng cũng phải thích. An đã không còn tư tưởng phải chịu đựng mọi thứ như thể mình là nạn nhân đáng thương. Thay vào đó, cô thấu hiểu và chấp nhận chồng với những khác biệt và sở thích riêng.

Nhiều người cho rằng là vợ chồng thì mọi thứ phải giống nhau mới tìm được tiếng nói chung. Thật ra đâu cần phải vậy mới là hợp nhau. Người ta nói “nồi nào úp vung nấy”, chứ thử hỏi 2 cái vung hay 2 cái nồi y chang nhau có úp khít với nhau được không?

Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI