Chợ chiều 30 Tết: Bưởi da xanh 20.000 đồng/kg

27/01/2017 - 16:12

PNO - Sau đợt giảm giá buổi sáng, đến chiều 30 Tết, các tiểu thương tiếp tục đợt xả hàng cuối cùng để kịp về gia đình đón tất niên.

Chị Hợp nhà quận 7 trưa 30 mới bắt đầu đi sắm Tết, vì còn mãi buôn bán. Cứ tưởng đi trễ không còn gì để mua nhưng chị lại thấy “vớ bở” bởi thời điểm này tiểu thương xả hàng thứ gì cũng rẻ.

 “Tôi mua 1 bó hoa ly 5 cành loại 1, bông to, đẹp mà chỉ 120.000 đồng. Bưởi da xanh cũng chỉ có 20.000 đồng/ kg, loại 1,3-1,5 kg/ trái”, chị Hợp vui mừng khoe.

Tại khu chợ Phước Long quận 7, hàng hóa vẫn còn nhiều. Nhiều tiểu thương than lỗ nên cố ngồi lại để bán vớt vát.

Anh Huân quê Chợ Lách, Bến Tre cho biết mấy ngày Tết anh bán mười mấy tấn bưởi da xanh với giá 50.000-85.000 đồng/kg. “Còn ít hàng nên tui xổ luôn 20.000 đồng/kg đặng còn kịp về quê ăn tất niên rồi đón giao thừa”, anh Huân cho biết.

 Chỉ sau vài tiếng xổ hàng, toàn bộ số bưởi của anh đã được bán sạch.

Chị Ngọc, nhà đường Phạm Hữu Lầu, quận 7 chuyên kinh doanh điện thoại di động. Mấy ngày Tết chị muốn kiếm thêm nên đánh hàng hoa ly về bán. Cách đây 2 hôm, chị Ngọc bán hoa ly loại đẹp 390.000 đồng/bó 5 bông. Hôm qua chị vẫn bán 300.000 đồng/bó và sáng nay giảm tiếp xuống 150.000 đồng.

Cho chieu 30 Tet: Buoi da xanh 20.000 dong/kg
Khách tranh mua hoa giảm giá cuối buổi chợ sáng 30 Tết. Ảnh: H.Lam

Vẫn con khoảng 50 bó nên chị tiếp tục xả hàng với giá giá 120.000 đồng/ bó. “Giá này đã thấp hơn so với giá lấy tại Đà Lạt, coi như mình lỗ cả tiền vận chuyển nhưng không phải đổ hàng. Bán bó hoa mà tiếc đứt ruột”, chị Ngọc nói.

Tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng, từ sáng đến trưa 30 Tết, nhiều người nườm nượp đổ về mua hoa và cây cảnh. Cảnh tượng này nhộn nhịp hơn hẳn 2-3 ngày trước đó.

Đáng chú ý, có vựa cảnh còn đánh thêm hàng để bán trong chiều và tối 30 Tết.

Tại gian hàng B1-2 của chị Út quê Bến Tre, khách kéo đến mua hoa cúc đông nườm nượp.

Mới hôm qua cúc đẹp loại 1 trồng trong chậu sành chị Út bán 350.000 đồng/cặp, hôm nay chị bán còn 200.000 đồng/cặp. Cúc vạn thọ trồng chậu nhựa hôm qua bán 250.000 đồng/cặp thì nay còn 120.000 đồng/cặp.

Thấy lượng tiêu thụ vẫn tăng, sáng 30 gia đình chị Út đã đánh thêm hàng từ Bến Tre lên khoảng 1.000 chậu nữa.

 “Mấy ngày nay bán mấy ngàn chậu rồi. Bữa nay bán tới tối là hết à”, chị Út khoe. Trong khi đó, hoa giấy hôm qua chị Út bán 350.000/chậu, thì hôm nay chỉ còn 160.000 đồng/chậu nhưng bán vẫn chậm.

Ngồi bên mấy gốc mai đã bung vàng rực, ông Bảy ở Củ Chi nói năm nay nhiều người trồng mai lỗ vốn.

“Mọi năm mai thế, lâu năm bán mấy chục triệu một gốc mà vẫn nhiều người mua. Cây này tôi bán 37 triệu, nếu thuê thì 24 triệu hết Tết trả lúc nào cũng được, nhưng không có người hỏi mua và thuê”, ông Bảy buồn rầu nói.

Tại chợ hoa Phú Mỹ Hưng, do đến tối 30 mới phải trả mặt bằng nên ông Bảy ráng ngồi lại.

“Tối nay gom được hàng về đến Củ Chi là không kịp đón giao thừa, nhưng phải ráng ngồi để vớt vát tiền mặt bằng và tiền vận chuyển”, ông Bảy cho hay.

Hồng Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI