Chị phụ hồ trả lại 150 triệu đồng cho người mất

20/08/2020 - 18:31

PNO - Chiều 20/8, ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch UBND xã Tịnh Long xác nhận sự việc và cho biết đây là hành động đẹp nên đã đề nghị UBND TP. Quảng Ngãi biểu dương, khen thưởng.

Hai ngày trước, chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (44 tuổi) đến tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Mai ở cùng xã, để mua 1 tấm bạt nhựa về phơi bắp. Sau khi về nhà, trải bạt ra sân, chị bất ngờ thấy một bao nilon có khoảng 150 triệu đồng rơi ra. Ngay lúc đó, chị đã báo với chồng là anh Thanh trả lại số tiền này cho bà Mai.

“Mình mất vài trăm ngàn đồng đã tiếc lắm rồi, nếu họ mất nhiều vậy làm sao người ta chịu được. Nghĩ vậy, nên vợ chồng tôi mang đến trả ngay", chị Dung tâm sự.

Chị Dung không ngần ngại trả lại 150 triệu đồng cho người mất
Chị Dung không ngần ngại trả lại 150 triệu đồng cho người mất

Vợ chồng chị Dung làm nghề phụ hồ, thu nhập bấp bênh. Anh Thanh, chị Dung nuôi mẹ già với 5 con ăn học, trong đó có 1 cháu đang học đại học nên cuộc sống còn nhiều khó khăn, ông Tuấn cho biết thêm.

Chị Dung làm nghề phụ hồ thu nhập bấp bênh nhưng không chần chừ trả 150 triệu đồng cho người mất
Chị Dung làm nghề phụ hồ thu nhập bấp bênh nhưng không chần chừ trả 150 triệu đồng cho người mất

Trước đó, chị Lê Thị Đại (ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi),  nhặt được 19 triệu đồng, trả lại cho người mất. Khi được chủ nhân tặng lại 1,5 triệu đồng, chị Đại liền ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch COVID-19 của địa phương.

Lê Phúc 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI