Người cha đưa con gái có nhiều vết bầm trên cơ thể đến công an trình báo

14/04/2026 - 11:39

PNO - Sau khi phát hiện nhiều vết bầm tím trên người con gái 9 tuổi, người cha đã đưa đến công an trình báo.

Ngày 14/4, lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận trình báo một vụ bạo hành trẻ em và đang tiến hành xác minh.

Nhiều vết bầm tím trên tay, chân của cháu B.A. - ảnh: B.T.
Nhiều vết bầm tím trên tay, chân của cháu B.A. - ảnh: B.T.

Qua kiểm tra sơ bộ, cơ quan chức năng phát hiện có 34 dấu vết bầm trên cơ thể cháu B.A. (sinh năm 2017, học sinh Trường Tiểu học P.C.T., phường Buôn Ma Thuột).

Ông L.B.T. (sinh năm 1977, trú tại phường Buôn Ma Thuột) là bố của cháu bé cho biết, ông và bà N.T.H.Y. (sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố 6, phường Buôn Ma Thuột) có hai con chung, trong đó con lớn đang là sinh viên năm thứ nhất và cháu B.A.

Năm 2025, hai người ly hôn và không còn sống chung. Theo quyết định của Tòa án, cháu B.A. do ông T. trực tiếp nuôi dưỡng. Tuy nhiên, sau đó một thời gian, bà Y. có đề nghị đón cháu về chăm sóc và ông T. đồng ý.

Ông T. cho biết, vào các dịp cuối tuần, ông vẫn thường xuyên đón con đi ăn uống và mua một vài đồ dùng học tập con cần. Sáng 12/4, ông vẫn gặp cháu B.A. và không nhận thấy biểu hiện bất thường trên người con gái.

Đến ngày 13/4, khi đến trường, ông được thông tin cháu B.A. nghỉ học vì lý do sức khỏe. Chiều cùng ngày, khi đến thăm, ông phát hiện trên cơ thể cháu có một số vết bầm trên lưng, hông, mông, tay và chân.

Cơ quan chức năng phát hiện có 34 dấu vết bầm trên cơ thể cháu bé - ảnh: B.T.
Cơ quan chức năng phát hiện có 34 dấu vết bầm trên cơ thể cháu bé - ảnh: B.T.

Lo ngại về tình trạng của con, ông T. đã đưa cháu đến cơ quan công an để trình báo và đề nghị kiểm tra, xác minh. Trong buổi làm việc tại cơ quan công an, cháu B.A. có trình bày lại một số sự việc liên quan đến việc bị mẹ dùng roi đánh.

Trao đổi với Báo Phụ nữ TPHCM, bà N.T.H.Y. thừa nhận, có đánh con gái mấy roi.

Theo bà Y., việc này nhiều nguyên nhân. Bà cho biết, ở trên lớp, cháu không làm bài, không chép bài, có biểu hiện lười học. Có lần, cháu giả bệnh khiến cô giáo phải nhắn tin cho phụ huynh đón về. Tuy nhiên, khi về nhà, cháu không có dấu hiệu đau ốm... Đề bài tập cô giao về nhà làm, cháu không mang về làm.

“Sáng chủ nhật (12/4), tôi đi làm và có dặn cháu ba đến đón ăn sáng xong thì về làm bài để thứ Hai nộp cho cô. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, tôi đi làm về thì cháu vẫn không làm một từ nào, cứ chơi. Trong lúc nóng giận, tôi có cầm cây đánh thì cháu chạy nên roi trúng vào nhiều vị trí trên cơ thể. Sau khi đánh con xong, tôi cũng buồn, rất đau lòng, ôm con khóc từ chiều đến tối và xin lỗi cháu”, bà Y. nói.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI