 |
| Buổi lễ cắt băng khánh thành bàn giao công trình sửa chữa trường mầm non Vĩnh Hiệp |
Ngày 14/4, Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp cùng Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng, thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM đã tổ chức bàn giao công trình sửa chữa khẩn cấp và tặng trang thiết bị dạy học cho trường Mầm non Vĩnh Hiệp (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Đây là ngôi trường chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ cuối năm 2025 khi bị ngập sâu gần 2m, nhấn chìm toàn bộ đồ dùng dạy học và làm sập tường. Tổng kinh phí hỗ trợ gần 500 triệu đồng không chỉ giúp hồi sinh một cơ sở giáo dục, mà còn hiện thực hóa ước mơ về một môi trường học tập hiện đại cho hơn 100 trẻ em.
Tham dự lễ khánh thành có bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành Uỷ TPHCM, bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM, bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa. Về phía nhà tài trợ có bà Lã Thị Lan - Giám đốc Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng và rất nhiều doanh nhân đã chung sức tái thiết trường Vĩnh Hiệp.
 |
| Trường cũ hoang tàn sau lũ - Ảnh nhà trường cung cấp |
Cô giáo Lê Đài Phương Thảo - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường nhà trường - chia sẻ: Trong đợt lũ vừa qua, trường mầm non Vĩnh Hiệp bị chìm trong lũ đến 3 lần, vừa dọn xong thì lũ lại nhấn chìm. Trận lũ ngày 19/11/2025 thì nước ngập sâu gần 2m (ngoài sân hơn 2m). Khi lũ rút trường trở nên hoang tàn, tất cả bàn ghế, đồ dùng dạy học, thiết bị đều bị chôn vùi trong bùn. Cổng trường và tường rào của trường cũng bị lũ giật sập. Nhìn cảnh này nhiều giáo viên đã bật khóc vì lo lắng: Không biết các con sẽ học ở đâu?".
 |
| Trường cũ hoang tàn đã được mặc "áo mới" đẹp đẽ trong niềm vui của cô trò |
Thực hiện lời kêu gọi của lãnh đạo TPHCM về công tác cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng do mưa, lũ tại tỉnh Khánh Hòa, Báo Phụ nữ TPHCM và Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng, đã thống nhất hỗ trợ xây dựng, sửa chữa khẩn cấp Trường Mầm non Vĩnh Hiệp.
Ngày 2/12/2025, Đoàn công tác của Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng cùng Báo Phụ nữ TPHCM đã đến khảo sát tại Trường Mầm non Vĩnh Hiệp để đưa ra phương án tái thiết phù hợp. Ở thời điểm khảo sát Trường mầm non Vĩnh Hiệp bị ngập rất cao, sập 2 bức tường ở trước và sau trường. Bên cạnh đó, các trang thiết bị bên trong phòng học, nhà bếp và nhà kho của trường đều bị hư hỏng không thể sửa chữa và khắc phục.
 |
| Các bé hào hứng biểu diễn văn nghệ |
Sau chuyến đi khảo sát, Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng đã nhanh chóng kêu gọi các Mạnh Thường Quân ủng hộ và khẩn trương sữa chữa, xây dựng lại Trường Mầm non Vĩnh Hiệp với các hạng mục: Xây mới hàng rào bị sập; làm mới cổng trường; sơn mới phòng học, hành lang, cửa sổ; xử lý chống thấm; làm lại hầm tự hoại… với kinh phí 306.079.000 đồng.
 |
| Báo Phụ nữ TPHCM và Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng tặng quà cho học sinh |
Ngoài ra, Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng cũng đã mua sắm mới hoàn toàn các trang thiết bị dạy học và sinh hoạt cho các cháu. Tổng kinh phí công trình sửa chữa và trang bị thiết bị dạy học là 413.109.000 đồng.
Trong ngày nhận bàn giao, tập thể giáo viên của trường rất xúc động. Cô giáo Trần Thu Giang - đã công tác tại trường 22 năm, không giấu được niềm vui: "Trường đã được tái sinh, tất cả mới tinh tươm, không chỉ giáo viên vui, hạnh phúc mà các con và phụ huynh cũng vỡ òa niềm vui".
Và những người vui nhất trong ngày hôm nay là chính là các em học sinh. Từ sáng sớm, các em đã được cha mẹ đưa đến trường. Các bé háo hức, reo vui "trường con đẹp quá, đồ chơi nhiều quá, có tivi nữa, con thích học ở đây quá".
 |
| Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM trao quà cho các bé |
Bà Lã Thị Lan - Giám đốc Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng - cho biết: “Ngay khi nhận được danh sách 33 trường học bị thiệt hại bởi bão lụt cần hỗ trợ, do Thành ủy TPHCM cung cấp, chúng tôi đã cùng lãnh đạo Báo Phụ nữ TPHCM lựa chọn và thống nhất hỗ trợ sửa chữa, khắc phục thiệt hại sớm nhất cho Trường Mầm non Vĩnh Hiệp, để tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh được trở lại trường.
Mặc dù, trong suốt thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp tại TPHCM cũng bị ảnh hưởng từ hậu quả của dịch COVID-19, cùng với những biến động trên thị trường thế giới, giữa những khó khăn đó, chúng tôi vẫn sẵn sàng chia sẻ, gánh vác trách nhiệm xã hội để cùng chung tay tái thiết Trường Mầm non Vĩnh Hiệp được khang trang như ngày hôm nay. Thay mặt Ban giám đốc Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng, tôi xin trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân và các cá nhân đã hỗ trợ để công tác tái thiết được thực hiện khẩn trương và thành công tốt đẹp”.
 |
| Niềm vui của học sinh trong ngày khánh thành trường mới |
Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - chia sẻ: “ Với vai trò là cơ quan truyền thông, chúng tôi rất vui mừng vì đã cùng với Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng phối hợp hỗ trợ tái thiết Trường mầm non Vĩnh Hiệp. Tôi tin rằng, với sự chung tay này, các thầy cô tại Trường Mầm non Vĩnh Hiệp sẽ luôn gìn giữ để nơi đây trở thành mái nhà thân thương của các bé trong thời gian đến trường, giúp cha mẹ các em yên tâm làm việc và đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà, cũng như cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Chúng tôi cũng xin ghi nhận tấm lòng của các doanh nhân đã thông qua Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng ủng hộ hiện kim, vật chất góp phần tái thiết Trường Mầm non Vĩnh Hiệp đẹp và hiện đại như ngày hôm nay".
Đại diện nhà trường, bà Lê Đài Phương Thảo - Bí thư chi bộ, Hiệu Trưởng Trường Mầm non Vĩnh Hiệp - cho biết: "Giữa lúc kinh phí địa phương còn khó khăn, giữa những lo toan chồng chất, nhà trường đã nhận được sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo phường Tây Nha Trang,... Trong đó, sự xuất hiện kịp thời của Báo Phụ nữ TPHCM và Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng như chiếc "phao cứu sinh", giúp nhà trường vượt qua khủng hoảng cơ sở vật chất và tiếp thêm động lực tinh thần to lớn cho toàn thể cán bộ giáo viên. Điều này không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn lực tức thời mà còn đảm bảo sự ổn định, an tâm giảng dạy. Ngôi trường mới chính là nền tảng vững chắc để các em viết tiếp tương lai”.
Trong khuôn khổ lễ khánh thành hôm nay, Báo Phụ nữ TPHCM và Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng trao tặng 40 phần quà cho các em là các đồ dùng, gồm: ba lô, bút màu, bình nước, bánh và quần áo thường phục. Trị giá mỗi phần quà là 450.000 đồng. Doanh nhân Kiều Công Thanh tặng phần quà 10 triệu đồng cho các cô giáo.
Cũng nhân dịp này, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã tặng cho Trường Mầm non Vĩnh Hiệp 150 chiếc mền.
Thùy Dương