Có lẽ nhẹ nhàng và đơn giản hơn hết, là em hãy tìm dịp tâm sự với chị gái, nói ra những cảm nhận của mình
1
Nếu cháu còn tiếc khoảng thời gian quen nhau, thì hãy thử một lần thẳng thắn nói mọi điều cháu suy nghĩ, cho anh ta một cơ hội cuối cùng.
Những gì em chứng kiến trong 2 ngày sống ở nhà chị Hai là những lát cắt có thật, nhưng “thật” đến đâu thì rất khó nói.
Trước hết, em cố gắng tìm một công việc, không quan trọng thu nhập ít hay nhiều. Công việc sẽ giúp em bận rộn và bình tĩnh hơn.
Cháu mong chờ gì ở một mối quan hệ chỉ "quen chơi", và một người đàn ông quá coi thường tình cảm, cảm xúc của người khác như thế?
Em trân trọng nỗ lực của người ta, dù “chia đôi” có vẻ sòng phẳng thật, nhưng em đã cho đi nhiều hơn trong mối quan hệ này.
Vợ chồng “kiểu dây thun” có cái hay bởi bản chất của dây thun đã cột vào là cột chặt lắm, càng kéo giãn càng chặt.
Khi đi ra nước ngoài, chị chắc chắn cần một người có đủ khả năng tài chính, đủ sức khỏe, và đủ tình cảm để chị nương tựa.
Chị nhất định hãy nghĩ tới chuyện làm sao để có sự độc lập về kinh tế, không bị mắng chửi là ăn bám một cách vô lý.
Mọi gia đình chắp nối, có nhiều dòng con, đều sẽ có những vấn đề vô cùng căng thẳng.
Trong trường hợp con gái buộc phải nghe lời cha mẹ, thì chính cha mẹ đang làm khổ thêm cặp đôi đó. Hãy thấu hiểu và chấp nhận.
Nếu thật sự thương yêu cô ấy, muốn mang đến niềm vui cho cô ấy, thì sao lại nề hà những việc cỏn con và dễ dàng như thế?
1
Kể từ thời gian xảy ra chuyện đến hôm nay thì mọi việc thế nào, cháu phải là người biết chính xác nhất.
Là người hiểu con trai, thương con dâu, chị có thể gợi ý con trai cách thức nói chuyện hoặc sẵn lòng đồng cảm, lắng nghe con dâu.
Em và người ấy đã cảm mến nhau, đừng vì chút sĩ diện hão huyền hay lo sợ mà từ chối niềm vui được sống, được yêu khi mình đang còn trẻ.
Em hãy cho mình thời gian, đừng vội vàng quyết định theo kiểu sinh con hoặc chia tay. Cuộc đời nhiều việc không đoán trước được.
Ngoài chuyện quà cáp không vừa ý, khiến cháu cảm thấy không được hãnh diện với bạn bè, thì từ trước tới nay, anh ấy đối xử với cháu như thế nào?
Người mẹ nào cũng thương con, mong con hạnh phúc. Có thể điều kiện sức khỏe khiến mẹ em nhìn mọi chuyện theo hướng tiêu cực...
1
Anh nói chưa làm xét nghiệm ADN để nhận con, chỉ là thấy mình phải có trách nhiệm nên gửi tiền cho mẹ bé mà thôi, không hề có tình cảm gì.
Rõ ràng người đời không hiểu chuyện nhà em mà vẫn phán xét, thì tại sao lại phải quan tâm và tìm cách “giải quyết” những vấn đề họ tự nghĩ ra?
Nếu em thật sự quyết định rằng mình sẽ làm mẹ đơn thân, em hãy chuẩn bị cho mình một điều: mình sẽ phải một mình đối mặt với cả thế giới
5
Các con em lớn lên trong một gia đình như vậy, chắc sẽ rất khó khăn.
2
Cuối cùng thì một căn nhà cũng là để chứa đựng hạnh phúc chung của hai người, chứ đâu phải để cãi nhau, bất đồng
1
Bây giờ, anh nên tìm kiếm sự đồng cảm của vợ chứ không phải cố gắng thay đổi quan điểm của cô ấy và gia đình cô ấy.
Điều quan trọng nhất mà chúng ta nên làm, chính là cho con tình yêu thương để con có một chỗ dựa vững chắc, tin cậy.