Chàng rể Trung Quốc chém mẹ vợ: Vợ tiết lộ kế hoạch chạy trốn

13/11/2016 - 17:12

PNO - C. cho hay, do sợ bỏ trốn từ Trung Quốc sẽ dễ bị phát hiện và bắt lại như một số trường hợp các cô dâu Việt tại đó nên C. đã nghĩ cách để Kuang cùng trở về Việt Nam.

Tiếp tục thông tin liên quan đến việc Kuang Wenliang (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) chém liên tiếp nhiều nhát vào người mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Mum (SN 1965, trú tại xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Tiền Giang), PV đã có buổi trò chuyện với chị Lê Kim C. (con gái bà Mum) để tìm hiểu rõ sự việc.

Chia sẻ với PV, chị Lê Kim C. thừa nhận, chị từng lên kế hoạch để chạy trốn khỏi Trung Quốc. Sau đó, khi C. thực hiện kế hoạch của mình đã khiến cho Kuang nghĩ rằng là do mẹ chị xúi giục nên đã cầm dao chém liên tiếp.

Kể lại kế hoạch đã thất bại của mình, C. cho hay, do sợ bỏ trốn từ Trung Quốc sẽ dễ bị phát hiện và bắt lại như một số trường hợp các cô dâu Việt tại đó nên C. đã nghĩ cách để Kuang cùng trở về Việt Nam, sau đó việc bỏ trốn sẽ dễ dàng hơn.

Chang re Trung Quoc chem me vo: Vo tiet lo ke hoach chay tron
Ảnh cưới vợ chồng chị Lê Kim C. Ảnh: Đức Văn

C. đã gợi ý với chồng về việc sẽ giới thiệu một người phụ nữ gần nhà cho một người bạn của chồng. Để thuyết phục chồng, C. nói rằng sẽ nhận được một khoản tiền mai mối nên được người chồng tin tưởng, đồng ý.

Tuy nhiên, có một sự thật được C. giữ kín, đó là người phụ nữ mà cô định giới thiệu đã từng có 1 đời chồng và 2 con. 

"Em cũng không nhẫn tâm tới mức mà mình không sống được ở Trung Quốc mà còn đưa người khác vào hoàn cảnh như mình", C. tâm sự. Cô biết, người bạn kia sẽ không đồng ý lấy người phụ nữ mà cô định mai mối nhưng chỉ giới thiệu để được trở về quê nhà.

Theo như dự tính, người bạn của Kuang không đồng ý cưới người phụ nữ 2 con. Sau khi cuộc gặp mặt diễn ra, Kuang đã tỏ ra tức giận, trách vợ không nói ngay từ đầu, hai người xảy ra cự cãi, sau đó C. phải tìm cách xoa dịu tình hình.

Khoảng chục ngày sống tại gia đình, sáng 24/11, bà Mum sợ mọi chuyện phức tạp đã ra hiệu để tất cả đi khỏi nhà. Do bà không biết tiếng Trung nên chỉ xua tay ra hiệu với ý bảo hai vợ chồng con gái và người bạn lên Sài Gòn để bắt xe về Trung Quốc. Bà cũng muốn con gái cùng lên Sài Gòn, sau đó bỏ trốn sẽ dễ hơn ở quê.

Tuy nhiên, khi lên đến Sài Gòn, người bạn của Kuang gọi điện về gia đình hỏi ý kiện lại được cha mẹ bên Trung Quốc đồng ý cho cưới người phụ nữ 2 con được mai mối.

Không còn cách nào từ chối, C. đành đưa chồng và người bạn quay về Kiên Giang nhưng không muốn đưa về nhà nên ở nhờ một người họ hàng cách nhà 10km.

Sau đó, nhân lúc mọi người không để ý, C. đã bỏ trốn. Khi không liên lạc được với vợ, biết mình bị lừa, Kuang tức tối tìm về nhà mẹ vợ, dùng dao chém liên tiếp vào người bà Mum rồi bỏ trốn nhưng sau đó đã bị công an tiến hành bắt giữ.

Hương Trà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI