Bolero... lên đời

10/11/2014 - 19:16

PNO - PN - Nếu như năm 2013 được ví von là năm “sống lại” của những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ với hiện tượng Phương Mỹ Chi tại Giọng hát Việt nhí thì 2014 có thể xem là năm của bolero, khi lần đầu tiên những ca khúc từng...

Và nếu như bolero đã từng khiến khán giả thích thú với những tiết mục của Quang Đại, Hà Vân, Khánh Bình… tại Nhân tố bí ẩn (NTBA) hay vỡ òa với quán quân Thiện Nhân trong bài hát Đèn khuya (Lam Phương) tại Giọng hát Việt nhí mùa hai thì sắp tới công chúng yêu nhạc còn được thưởng thức một chương trình dự đoán sẽ gây “bão” là Solo cùng bolero (SCB), lên sóng lúc 20g30 thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 14/11 trên kênh truyền hình Vĩnh Long.

Mỗi tập SCB có thời lượng khoảng 1,5 giờ, quá trình ghi hình vòng loại sẽ được tóm tắt trong tập đầu tiên, sau đó sẽ là truyền hình trực tiếp từ vòng bán kết (hai đêm). 10 thí sinh (TS) xuất sắc nhất sẽ được chọn vào vòng chung kết gồm sáu đêm thi, mỗi đêm sẽ loại dần một người dựa trên kết quả của giám khảo và sự bình chọn của khán giả. Số lượng TS đăng ký tham gia vòng sơ tuyển vừa rồi ở khu vực Cần Thơ đã lên đến hơn một ngàn người khiến ban tuyển chọn gồm ca sĩ Phương Dung và nhà báo Minh Đức chấm thi miệt mài từ sáng sớm đến gần nửa đêm để chọn ra những giọng hát đặc biệt, có “màu” bolero nhất vào vòng kế tiếp.

Với tính thật thà chất phác, họ đến không chỉ để thể hiện giọng hát mùi mẫn mà còn để tâm sự về hoàn cảnh, lý do đi thi của mình. Đó có thể là một bác nông dân, anh xe ôm, chị gái buôn thúng bán bưng ngoài chợ, một bạn sinh viên… đến với cuộc thi vì đam mê ca hát, mê nhạc bolero. Có TS thổ lộ đã từng là CS đi hát một thời gian nhưng không gặp thời đành về quê làm ruộng, nay quay lại thử vận may; hay có TS ở Tiền Giang vì nghèo quá mà đến với cuộc thi để kiếm tiền ăn học… đều khiến giám khảo phải nghẹn ngào xúc động.

Những ca khúc tiêu biểu được phần đông TS chọn để trình bày ở vòng này là: Về đâu mái tóc người thương, Ba mùa mưa, Mưa nửa đêm, Trách ai vô tình, Yêu một mình, Cô hàng xóm

Bolero... len doi
Chương trình Solo cùng bolero thu hút khoảng 6.000 thí sinh cả nước

Phần đông TS thổ lộ, mục đích đến với vòng sơ khảo là để được nhìn tận mặt, bắt tay người nữ danh ca có biệt danh “Nhạn trắng Gò Công” - Phương Dung cho thỏa lòng mong ước, còn chuyện thi thố tính sau! Dù bolero được mặc định là nhạc của thế hệ trước, của khán giả trung niên, nhưng thật bất ngờ khi số lượng TS trẻ tuổi đến với cuộc thi lại áp đảo; trong đó có khá nhiều bạn chỉ mới tròn 15 tuổi (đúng số tuổi tối thiểu theo quy định để tham dự chương trình, từ 15 - 45 tuổi).

Đặc biệt có một bác dù đã 55 tuổi nhưng vẫn nhất quyết vào phòng thi vì mến mộ Phương Dung và kể vanh vách những tên bài hát, nhạc sĩ sáng tác nổi tiếng của dòng nhạc này. Bấy nhiêu đó cũng thấy được sự chân tình và say mê của TS dành cho bolero. Và bản thân nam TS này cũng hát hay thực sự nên được ban tổ chức “phá lệ” cho vào vòng trong.

Do đặc tính riêng mà khi đặt cạnh các dòng khác trong các chương trình THTT thường bolero dễ… bị lép vế bởi tính sáng tạo hay cách tân không được đặt lên hàng đầu, chỉ cần hát hay, có hồn, làm cho người nghe thấy xúc cảm là được. Càng “phá cách” thì càng bị xem là dị biệt, xa lạ. Những người hát bolero dường như không có nhiều cơ hội tại các cuộc thi hát. Dòng nhạc này cũng "bị" xem là bình dân, không có nhiều tính học thuật để thi thố.

Họa hoằn lắm người hát bolero mới có đất diễn như ở NTBA, tuy nhiên, các ca sĩ hát bolero chỉ như một nét lạ, khó qua mặt được các ca sĩ hát nhạc trẻ (bằng chứng là các TS hát bolero dù được yêu thích nhưng đều rơi rụng trước vòng bán kết) trong cuộc thi kể trên.

Với SCB, sự xuất hiện của một chương trình THTT thuần nhạc “sến” lúc này là kịp thời và cần thiết, bởi nó thỏa cơn khát hát nhạc bolero của đông đảo người yêu nhạc, đặc biệt là khán giả các tỉnh miền Tây Nam bộ. Sự tôn vinh ở tiêu chí của chương trình có thể hiểu là trả bolero về với những giá trị xứng đáng được thừa nhận, để hiểu được vì sao dù bị không ít người chê bai nhưng dòng nhạc này vẫn tồn tại mãnh liệt và bùng nổ. Chỉ có đứng một mình, bolero mới được trả lại đúng vị thế, sức mạnh của nó.

 KHÁNH NGUYỄN

Kể từ khi du nhập, từ điệu bolero chính gốc thường dùng để khiêu vũ của Tây Ban Nha, các nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Trúc Phương, Vinh Sử, Trầm Tử Thiêng, Thanh Sơn… đã biến nó thành một thể thức riêng với nhịp điệu chậm rãi và dìu dặt hơn khi pha trộn hài hòa với âm giai ngũ cung của dân ca Nam và Trung bộ. Nói một cách khác, bolero hay nhạc “sến” dù được vay mượn nhưng đã trở thành một món ăn thuần Việt.

Ngoài giai điệu đẹp, dễ nghe thì ca từ của bolero cũng rất dễ đi vào lòng người. Bolero được ví như lúa gạo mà người Việt có thể không thưởng thức được các món đặc sản nhưng cơm thì ngày nào cũng phải ăn. Các ca sĩ như: Lệ Quyên, Hoài Lâm, Mai Quốc Huy, Dương Ngọc Thái… cũng đều tạo nên tên tuổi từ dòng nhạc này.

Từ khóa Solo cùng bolero
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI