'Đôi giày mòn gót' - Người hướng dẫn viên kể chuyện nghề

01/11/2025 - 18:27

PNO - Ngày 1/11, Cuốn sách "Đôi giày mòn gót" tác phẩm đầu tay của Thi Quốc Duy, Giám đốc Trung tâm Khách lẻ Công ty Benthanh Tourist, vừa chính thức ra mắt, góp thêm một tiếng nói mới cho dòng sách du ký nghề nghiệp Việt Nam.

Với hơn 22 năm làm việc trong ngành du lịch, đặt chân đến 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, tác giả chọn ghi lại hành trình của mình bằng những trang viết dung dị, chân thành. Anh tâm niệm: “Cuộc sống là tấm gương phản chiếu những gì chúng ta làm. Nếu bạn đối diện với cuộc đời bằng nụ cười, cuộc đời cũng sẽ mỉm cười với bạn”.

Tác giả Thi Quốc Duy.
Tác giả Thi Quốc Duy

Tại buổi ra mắt sách sáng nay, Thi Quốc Duy chia sẻ, anh đã ấp ủ viết Đôi giày mòn gót từ những chuyến đi và ký ức nghề hướng dẫn. Tuy nhiên, phải đến khi nghe tin mẹ bị bệnh hiểm nghèo, anh mới thật sự quyết tâm hoàn thành tác phẩm, như một món quà tri ân dành cho mẹ. Toàn bộ số tiền bán sách sẽ được tác giả quyên góp cho Quỹ “Thư viện niềm vui” của VTV.

Không khí buổi ra mắt diễn ra ấm cúng, xúc động, với sự hiện diện của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là người mẹ mà anh dành trọn tình yêu thương.

Không gian giới thiệu buổi ra mắt cuốn đôi giày mòn gót sáng 1/11.
Không gian giới thiệu buổi ra mắt cuốn Đôi giày mòn gót sáng 1/11

Đôi giày mòn gót gồm gần 300 trang, chia thành 4 phần, được viết như một lời tự sự của người trong nghề, vừa là nhật ký hành trình, vừa là lời nhắn gửi đến thế hệ hướng dẫn viên trẻ. Tác phẩm không đặt nặng triết lý, mà kể lại bằng giọng văn nhẹ nhàng, xen lẫn chiêm nghiệm, những câu chuyện thật về nghề, nơi niềm vui và thử thách luôn song hành.

“Trái đắng của nghề có muôn hình vạn trạng. Nhiều khi không thể nuốt trôi một ánh nhìn hay một lời nói đầy khinh rẻ từ khách hàng, nhưng vẫn phải mỉm cười và hoàn thành công việc tốt nhất”.

Với hơn hai thập niên gắn bó cùng nghề lữ hành, Thi Quốc Duy đã tích lũy một kho ký ức phong phú. Dưới ngòi bút của anh, người đọc bắt gặp hình ảnh của hàng ngàn hướng dẫn viên du lịch đang miệt mài trên khắp nẻo đường. Mỗi trang viết là một lát cắt của nghề, nơi ánh hào quang và góc khuất cùng hiện diện: niềm vui, nước mắt, thử thách và cả lòng kiên cường.

Cuốn sách cũng giới thiệu nhiều địa danh, vùng đất 'lạ mà quen' trong nước và quốc tế bằng hình ảnh - nơi tác giả dã đặt chân đến.
Cuốn sách cũng giới thiệu nhiều địa danh, vùng đất 'lạ mà quen' trong nước và quốc tế bằng hình ảnh - nơi tác giả đã đặt chân đến.

Đối với bạn trẻ yêu thích nghề du lịch, Đôi giày mòn gót như một cẩm nang hướng nghiệp sinh động. Tác giả nhắn gửi: “Bạn cần phải yêu nơi mình đến; vì chỉ khi thật sự dành tình cảm cho điểm đến, bạn mới truyền tải thông tin một cách đầy cảm xúc và chạm được trái tim du khách”.

Bên cạnh câu chuyện nghề, cuốn sách còn ghi lại vẻ đẹp của những vùng đất anh từng đặt chân tới: từ ruộng bậc thang Tú Lệ trong sương sớm, đến Đảo Bé rợp cờ đỏ sao vàng; từ hoàng hôn trên Colosseum (Ý) đến những nẻo đường Bagan trầm mặc (Myanmar). Người đọc sẽ cùng tác giả trải nghiệm cú nhảy bungee ở Nepal, ngắm Cape Town từ lưng chừng trời, vượt thác Sri Lanka, khám phá Hỏa Diệm Sơn hay chạm tới “nơi tận cùng thế giới” - World’s End.

Tác giả Thi Quốc Duy ký tặng sách cho bạn bè, người thân đến buổi ra mắt.
Tác giả Thi Quốc Duy ký tặng sách cho bạn bè, người thân đến buổi ra mắt.

Khép lại cuốn sách, độc giả nhận ra rằng Đôi giày mòn gót không chỉ dành cho người làm du lịch, mà cho bất kỳ ai từng có giấc mơ và từng bước qua những ngã rẽ của cuộc đời. Đó là hành trình học cách lắng nghe chính mình để can đảm tiến bước: “Khi đã mang trong mình một giấc mơ đủ lớn, bạn sẽ thấy lối đi dù gian nan hay trải đầy hoa hồng cũng đều dẫn đến nơi mình khao khát”.

Những lời tri ân và đồng cảm dành cho “Đôi giày mòn gót”

Chia sẻ về Đôi giày mòn gót, ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – Tổng giám đốc BenThanh Tourist cho rằng, tác phẩm là kết tinh của cảm xúc mãnh liệt, lòng chân thành và nhiệt huyết của người làm nghề. “Bạn tin đi, cảm xúc mãnh liệt và tấm lòng chân thật sẽ thôi thúc những bước chân với tri thức và nhiệt huyết; để rồi những trải nghiệm tuyệt vời sẽ trở thành hành trang quý giá cho hành trình tiếp theo. Tôi hiểu và trân trọng trách nhiệm của tác giả với nghề, với cuộc sống đầy yêu thương và sẻ chia ấy”, ông Hoài Nguyên bày tỏ.

Nhà báo Cẩm Nhi (Báo Thanh Niên) nhận xét, Đôi giày mòn gót mang đến một góc nhìn rất khác về nghề hướng dẫn viên – những người đứng sau mỗi chuyến đi. “Đọc xong cuốn sách, tôi không chỉ thấy những nụ cười mà còn cả mồ hôi, nước mắt và những giây phút lặng lẽ của họ. Cuốn sách giúp người đọc hiểu hơn về đam mê và nghị lực của những hướng dẫn viên, đặc biệt là thế hệ trẻ đang nỗ lực khẳng định bản thân trên hành trình nghề nghiệp đầy thử thách”, chị viết.

Còn travel blogger Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) lại nhìn nhận Đôi giày mòn gót như “một cuốn sách đậm tình cảm và chân thật, y như chính con người của Duy vậy”. Anh cho rằng tác phẩm không chỉ dành cho người làm du lịch, mà cho bất cứ ai đang đi trên hành trình tìm kiếm đam mê của mình. “Đọc từng trang sách, tôi cảm nhận được sự rung động, tình yêu nghề và cả những bài học sâu sắc về lòng kiên định. Đây là cuốn sách khiến người đọc muốn đứng dậy, tiếp tục bước đi dù đôi giày có mòn, miễn trái tim vẫn còn ấm”, anh Hải An chia sẻ.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI