Bắt người đàn ông nghi ngáo đá cầm dao kề vào cổ, cố thủ trong phòng trọ và nhà dân nhiều giờ

12/12/2019 - 19:47

PNO - Sau khi cầm dao kề vào cổ cố thủ trong phòng trọ 6g liền, người đàn ông chạy ra đường rồi lao vào nhà dân tiếp tục la hét, cố thủ gây náo loạn cả con đường.

Đến 15g ngày 12/12, Đội phòng chống tội phạm xã Tân Vĩnh Hiệp cùng lực lượng chức năng xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) phải dùng bình xịt hơi cay mới có thể khống chế được đối tượng có biểu hiện ngáo đá, cầm dao kề vào cổ, cố thủ trong phòng trọ rồi lao vào nhà dân tiếp tục cố thủ nhiều giờ khiến cả một con đường bị náo loạn.

Bat nguoi dan ong nghi ngao da cam dao ke vao co, co thu trong phong tro va nha dan nhieu gio
Người đàn ông kề dao vào cổ la hét, quậy phá

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6g cùng ngày tại một phòng trọ thuộc ấp Tân Hoá, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, người đàn ông tên Nguyễn Văn Hưng, 32 tuổi, quê Nghệ An bất ngờ cầm dao kề vào cổ mình rồi quậy phá và la hét trong phòng trọ.

Bat nguoi dan ong nghi ngao da cam dao ke vao co, co thu trong phong tro va nha dan nhieu gio
Nhiều người dân hiếu kì đứng theo dõi vụ việc

Người vợ hoảng sợ tháo chạy ra ngoài và báo cho chính quyền địa phương. Nhận tin báo, công an xã đã có mặt để khuyên giải người này nhưng bất thành. Sau đó, đến khoảng 12g cùng ngày, người đàn ông chạy ra khỏi phòng trọ, lao vào nhà dân ở phía đối diện, tiếp tục kề dao vào cổ, trên tay cầm kéo la hét doạ tự cắt cổ mình.

Bat nguoi dan ong nghi ngao da cam dao ke vao co, co thu trong phong tro va nha dan nhieu gio
Căn nhà nơi người đàn ông cố thủ bên trong

Sau nhiều giờ, lực lượng chức năng mới có thể khống chế và bắt được đối tượng này. Theo vợ nạn nhân, thời gian gần đây Hưng vẫn sinh hoạt bình thường, đến sáng hôm nay thì bất ngờ cầm dao kề vào cổ rồi la hét, quậy phá.

Hiện đối tượng đang bị tạm giữ tại công an xã Tân Vĩnh Hiệp để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI