Bằng lòng với hiện tại

23/02/2014 - 13:35

PNO - PNO - Đọc tâm sự của chị, tôi cảm nhận được nỗi trăn trở lẫn bức xúc của chị khi đã hơn bảy năm chờ đứa con chung nhưng lại phát hiện bạn đời lừa dối mình. Cảm xúc hỗn độn khiến chị nghĩ mình đã sai lầm với cuộc...

edf40wrjww2tblPage:Content

Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi khi bị tổn thương do những dối lừa trong tình yêu, người ta luôn nghĩ đến chuyện buông bỏ tất cả. Nhưng theo tôi, một người ngoài cuộc, tôi thấy vấn đề chưa đến mức như vậy. Nếu bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo, chị sẽ thấy suy nghĩ của chồng chị có phần đúng. Nhưng anh đã sai khi không bàn bạc thống nhất với chị trước khi tiến tới hôn nhân mà còn giấu chị chuyện đã triệt sản và giả vờ mong có con.

Bang long voi hien tai
 

Chị là một người phụ nữ mạnh mẽ khi dám sinh và nuôi con một mình. Chuyện tái hôn và mong muốn cho con có một gia đình toàn vẹn là mong ước chính đáng. Và chị đã thực hiện được điều đó khi đi bước nữa với người chồng hiện tại. Chị thực sự muốn có con chung với chồng, đứa con của tình yêu. Nhưng chị có nghĩ rằng, khi đứa trẻ này ra đời, những đứa con riêng sẽ chịu thiệt thòi như thế nào. Có lẽ, chồng chị đã lường trước được những rắc rối, phức tạp có thể ảnh hưởng đến hai đứa trẻ đang tuổi lớn nên chọn giải pháp như vậy. Con chị đã thiệt thòi một lần khi sinh ra đã không có bố và con riêng của chồng cũng vậy, những đứa trẻ không có tội gì trong chuyện này.

Tôi nghĩ, điều quan trọng của gia đình chị bây giờ không phải là chuyện có thêm con hay không, mà anh chị đã thực sự tạo dựng được một mái ấm hạnh phúc cho hai đứa con hiện tại chưa?. Chồng chị có thương yêu con gái chị như con ruột và chị có xem con chồng như đứa con mình rứt ruột đẻ ra không? Thực tình, có một đứa con chung nhưng gia đình xáo trộn, ảnh hưởng đến những đứa trẻ hiện tại quả là không đáng. Dù sao chúng đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác, đừng để hai bé bị tổn thương tâm lý khi đang tuổi lớn. Vấn đề quan trọng là anh chị cần tạo dựng một gia đình đầm ấm cho hai con. Bằng lòng với những gì mình đang có cũng là một cách để làm cho mình hạnh phúc chị à.

Còn chuyện chồng chị đề nghị nuôi thêm đứa cháu thì chị nên cân nhắc. Nếu chị cảm thấy không thoải mái và điều kiện không cho phép thì nên thẳng thắn từ chối. Bởi nuôi dạy một đứa trẻ không đơn giản mà kèm theo hàng loạt trách nhiệm khác. Vả lại, qua những gì chồng chị thể hiện, chị cũng nên có thái độ dứt khoát vì anh có vẻ thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm. Hiện tại, gia đình chị đang sống trong căn nhà do chị tạo dựng. Để khỏi trăn trở về sau, chị nên nhờ luật sư tư vấn, tìm cách bảo vệ tài sản riêng cho con mình. Bởi nếu cuộc hôn nhân này có biến cố gì thì đứa con chính là chỗ dựa duy nhất của chị. Dù ý nghĩ này hơi xa xôi và không ai mong muốn như vậy nhưng đề phòng vẫn hơn. Đừng để đắng cay nối tiếp đắng cay khi tình cảm không còn. Và đặc biệt, chồng chị đã từng qua một lần đổ vỡ, biết đâu anh ấy cũng có những tính toán “thủ thế” cho mình và con riêng khi quyết định không có con chung cùng chị.

Chúc chị bình tĩnh và suy xét mọi việc thấu đáo. Chúc gia đình chị hạnh phúc.
 



PHẠM ÁNH DƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI