Bạn trai chỉ muốn "yêu trong bóng tối"

29/09/2025 - 08:00

PNO - Hãy giữ bình tĩnh tập trung vào cảm xúc của hai người thay vì biến mọi lo lắng, bất an của mình thành bài kiểm tra lòng chung thủy.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em 25 tuổi, đang trong một mối quan hệ tình cảm được gần một năm. Bạn trai hơn em 3 tuổi, khá chu đáo, quan tâm em trong đời thường. Tuy nhiên, có một điều khiến em luôn cảm thấy tủi thân và day dứt: anh ấy nhất quyết không muốn đưa hình ảnh của em hay chuyện tình cảm của chúng em lên mạng xã hội.

Anh giải thích rằng trong mối tình trước, anh từng công khai rất nhiều: đăng ảnh, viết status, chia sẻ hạnh phúc... Nhưng rồi khi chia tay, anh bị mọi người chê cười, bàn tán, xoi mói khiến anh rất mệt mỏi. Anh bảo rằng hạnh phúc là của hai người, chỉ cần hai đứa biết là đủ, không cần công khai.

Nghe thì cũng có lý nhưng em vẫn không khỏi chạnh lòng. Nhiều khi bạn bè hỏi, em chẳng biết trả lời thế nào, vì trên mạng xã hội, trông như em vẫn độc thân. Một số người còn bóng gió nói với em rằng đàn ông giấu chuyện tình cảm thường là để còn bắt cá hai ba tay hoặc chưa thật sự xác định nghiêm túc. Em nghe vậy càng hoang mang.

Em thật sự không biết có nên tin vào lời giải thích của anh rằng chỉ muốn giữ sự riêng tư và tránh rắc rối hay nên cảnh giác vì có thể anh còn điều gì đó chưa minh bạch. Em nên yêu cầu anh công khai mối quan hệ để em yên tâm hay nên học cách chấp nhận quan điểm hạnh phúc chỉ cần hai người biết là đủ?

Trong tình huống này, em nên ứng xử thế nào để vừa giữ được tình cảm vừa không cảm thấy thiệt thòi, bất an?

Hoài Thu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Hoài Thu thân mến,

Với lời giải thích của người yêu em về việc vì sao anh ấy không muốn công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội, câu trả lời đơn giản và nhẹ nhàng nhất: anh ấy là con chim sợ cành cong.

Chắc em hiểu ý nghĩa thành ngữ này. Nó thể hiện nỗi cảnh giác, lo lắng của một người trước một sự việc từng xảy ra và họ e sợ nó lại xảy ra trong tương lai nếu mình hành động giống như trước.

Họ chọn “đóng cửa” đời sống riêng tư trên mạng là để bảo vệ chính mình, thậm chí bảo vệ tình cảm của hai người, chứ không hẳn vì thiếu nghiêm túc hay muốn che giấu điều gì. Sự thận trọng này không phải là hiếm.

Nếu em tin tưởng vào tình cảm của mình, tâm trí bình lặng và cũng là người hướng nội, lại hiểu những gì anh ấy từng trải qua... chắc em sẽ thấy rằng lời giải thích của anh ấy có nhiều điều hợp lý. Thậm chí, em sẽ thấy vui vì anh ấy là người cẩn trọng, muốn giữ gìn sự bình yên cho tình cảm của hai người đến ngày có thể chính thức công khai.

Tuy nhiên, nỗi tủi thân và bất an của em là điều có thể hiểu và thông cảm. Trong tình yêu, ngoài việc được quan tâm trong đời thường, nhiều người, nhất là những cô gái trẻ, cũng muốn được công khai.

Thứ nhất để cảm thấy mình được trân trọng và có vị trí rõ ràng. Thứ hai, nhu cầu khoe niềm vui, hạnh phúc của bản thân cũng hoàn toàn chính đáng. Vì thế, việc bạn trai em né tránh đưa hình ảnh hay mối quan hệ lên mạng xã hội dễ khiến em lo lắng, đặc biệt khi xung quanh có nhiều lời bàn ra tán vào.

Điều quan trọng là em cần phân biệt giữa giữ gìn sự riêng tư và che giấu. Nếu anh ấy không đăng ảnh, không kể chuyện nhưng ngoài đời thực anh công khai giới thiệu em với bạn bè, đưa em về ra mắt gia đình, tôn trọng em trong mọi mối quan hệ xã hội... thì đó là dấu hiệu của tình cảm nghiêm túc. Ngược lại, nếu ngoài đời anh cũng lảng tránh, không để em xuất hiện trong các vòng quan hệ thân thiết, em có lý do để đặt câu hỏi.

Thay vì đòi hỏi sự công khai khiến anh ấy cảm thấy bị ép buộc, em có thể chia sẻ thẳng thắn cảm xúc của mình rằng em thấy thiếu an tâm, rằng em mong muốn được thừa nhận rõ ràng hơn.

Hai người cần tìm điểm cân bằng. Ví dụ, không cần đăng ảnh quá nhiều nhưng có thể thỉnh thoảng cùng đăng tấm hình kỷ niệm để em cảm thấy an tâm về vị trí của mình trong đời sống của anh.

Ngoài ra, thời gian gần 1 năm có thể chưa phải là đủ với việc thử thách, kiểm tra lại sự lựa chọn của mình, không phải chỉ với anh ấy mà với cả em. Thế nên em hãy giữ bình tĩnh tập trung vào cảm xúc của hai người thay vì biến nỗi lo lắng, bất an của mình thành “bài kiểm tra lòng chung thủy”.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI