Người ta yêu hay lợi dụng tôi?

12/10/2025 - 18:13

PNO - Hãy nhìn thật thẳng vào sự việc, chị sẽ thấy khá rõ rằng người đàn ông ấy không đến với chị bằng tình yêu thật sự.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Chuyện là cả hai chúng tôi đều có gia đình. 2 gia đình biết nhau. Tôi và chồng đã ly thân. Người đàn ông ấy nói thích tôi. Được khoảng 1 năm, khi tình cảm đã mặn nồng, anh ấy bắt đầu hỏi mượn tiền tôi.

Anh mượn rồi trả nhưng không đúng hẹn và khó chịu khi trả (số tiền lớn). Anh mượn rất nhiều lần. Với các khoản hẹn đi chơi, tôi là người chi trả. Anh thường nói có nhiều bạn gái thích anh và họ là người có điều kiện.

Đỉnh điểm là anh hỏi mượn một khoản tiền lớn, tôi thử lòng anh nói không có, anh bảo tôi đi mượn giúp. Tôi không đáp ứng thì anh kiếm chuyện và nói tôi không giúp đỡ, sợ mất... và đòi rời đi.

Vậy người đó có tình cảm hay chỉ lợi dụng tôi? Anh ấy có chút chức quyền và công việc ổn định. Anh có tính lăng nhăng và cờ bạc nữa. Tôi xin chị lời khuyên ạ.

Ng. T. Thủy

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Chị Thủy thân mến,

Lời nói thật có thể hơi khó nghe nhưng Hạnh Dung nghĩ rằng thuốc đắng mới dã tật. Chị đã thật lòng hỏi thì mong chị chấp nhận lắng nghe những lời khuyên thật lòng.

Câu hỏi của chị nếu mang lên các diễn đàn trên mạng xã hội, Hạnh Dung tin rằng chị sẽ nhận được những lời khuyên mạnh mẽ, đúng đắn và thẳng thắn nhất: Còn tiếc nuối gì mà không bỏ chạy cho nhanh khỏi người đàn ông kia?

Hãy nhìn thật thẳng vào sự việc, chị sẽ thấy khá rõ rằng người đàn ông ấy không đến với chị bằng tình yêu thật sự. Một người có tình cảm thật sự sẽ muốn che chở, cho đi, làm chị vui và bình an. Còn ở đây, anh ta liên tục mượn tiền, trả tiền không đúng hẹn và khó chịu khi trả.

Đến khi chị từ chối cho mượn tiền thì giận dỗi, trách móc và đòi chia tay. Đó là phản ứng của kẻ vì mình, vì lợi ích của bản thân chứ đâu phải của một người đang yêu một người?

Chị đã nghĩ tới chuyện "thử lòng" anh ta, sao bây giờ phép thử đã có kết quả rõ ràng chị lại phân vân đến mức phải đi hỏi ý kiến Hạnh Dung?

Không chỉ ích kỷ, lợi dụng trong chuyện tiền bạc, những gì chị kể về người đàn ông này đều khiến Hạnh Dung không thể có nhận xét nào tốt đẹp hơn. Một người đàn ông tử tế sẽ chẳng bao giờ để bạn gái chi tiền mãi trong những lần hẹn hò rồi khoe khoang mình có nhiều người thích và đó là những người có điều kiện...

Anh ta đang sử dụng chiêu thao túng đánh vào tâm lý sợ mất, muốn níu kéo của chị để chị phải đáp ứng những nhu cầu của anh ta. Với một kẻ lợi dụng tiền bạc, lăng nhăng, cờ bạc... có gì để phải nuối tiếc? Với người như vậy, chị chẳng nên cố. Càng cố chị chỉ càng sa lầy, mất mát, đau khổ, mệt mỏi...

Hạnh Dung cũng muốn thêm vài lời với chị. Bởi chị nói rằng cả hai người đều đang có gia đình, như vậy mối quan hệ này hoàn toàn sai trái, cả về phía chị.

Dù chị nói rằng đang ly thân, theo luật pháp, chị vẫn đang là người có gia đình. Tệ hơn nữa là hai gia đình biết nhau.

Chị đang trong một vũng lầy tối tăm nên mọi việc kéo theo, từ đối tượng đến hoàn cảnh, đều chẳng thể tốt hơn là điều tất nhiên. Hãy giải quyết mọi chuyện ổn thoả, có vậy những cánh cửa tốt đẹp mới có cơ hội mở ra. Mong chị sớm tìm lại được sự bình yên.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI