3 người hồi sinh, 2 bệnh nhân tìm lại được ánh sáng từ nghĩa cử cứu người

02/07/2025 - 12:23

PNO - Ngày 2/7, Bệnh viện E cho biết, 3 người bệnh đã được hồi sinh, 2 người khác tìm lại ánh sáng nhờ nguồn tạng hiến.

Các bác sĩ xuyên đêm lấy tạng của người hiến - ảnh: BVCC
Các bác sĩ xuyên đêm lấy tạng của người hiến - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, cuối tháng 6, Bệnh viện E tiếp nhận một nam bệnh nhân (41 tuổi) bị tai nạn tại Hà Nội trong tình trạng hôn mê sâu và nguy kịch. Dù đã được tích cực cấp cứu và hồi sức, bệnh nhân không qua khỏi và được chẩn đoán chết não.

Trước nỗi mất mát lớn lao, gia đình người bệnh đã can đảm vượt qua đau thương, đưa ra quyết định đầy nhân văn: hiến tạng của người thân để cứu sống những người khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Tối 23/6, khi tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu, Ban Giám đốc Bệnh viện E phối hợp cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và nhiều bệnh viện tổ chức họp khẩn. Ngay trong đêm, ca phẫu thuật lấy đa tạng từ người cho chết não được triển khai.

Rạng sáng 24/6, các mô, tạng hiến tặng được khẩn trương chuyển tới các cơ sở y tế theo sự điều phối của Trung tâm ghép tạng Quốc gia. Cụ thể, trái tim được ghép cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Gan được chia làm 2 phần: thuỳ trái chuyển đến Bệnh viện Vinmec, thuỳ phải chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

2 giác mạc được gửi tới Ngân hàng Mắt thuộc Bệnh viện Mắt Trung ương để ghép cho 2 người bệnh khác.

Thành công của các ca ghép không chỉ cứu sống những người đang cận kề cái chết mà còn thắp lên hy vọng cho hàng ngàn người khác đang mòn mỏi chờ đợi sự sống.

Trong cơn mưa nặng hạt của cuối tuần, đại diện Bệnh viện E cùng gia đình, người thân và bạn bè đã tiễn đưa người hiến tạng về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà - như một lời tri ân sâu sắc đến nghĩa cử cao đẹp và đầy nhân văn mà gia đình đã dành cho cộng đồng.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI