Vợ ghen cả trong giấc ngủ, chồng biết sống sao cho vừa?

20/03/2026 - 10:00

PNO - Khi yêu, vợ tôi hay nói "anh bên ngoài có ai cũng được, miễn về với em". Thế nhưng, cưới xong thì cô ấy ghen kinh hoàng.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Tôi cưới vợ đã 4 năm. Hồi mới yêu nhau, tôi nhớ mãi câu nói của cô ấy: "Sau này mình cưới nhau, anh có người ngoài hay người thứ ba cũng không sao, miễn về với em là được". Dù không phải là người lăng nhăng, tôi vẫn nghĩ "sao trên đời lại có người phụ nữ bao dung đến vậy". Tôi cứ ngỡ mình đã tìm được người trong mơ, một người vợ hiểu chuyện và rộng lượng bậc nhất.

Thế nhưng, tất cả chỉ là chót lưỡi đầu môi, là cái bẫy ngọt ngào cô ấy giăng ra để tôi tự nguyện bước vào. Cưới về rồi mới biết máu ghen của vợ tôi còn kinh khủng hơn cả Hoạn Thư. Không chỉ kiểm tra điện thoại, dò xét giờ giấc, vợ còn đánh tôi, đánh ghen cả trong... mơ.

Nhiều đêm vợ chồng đang ngủ say, bỗng nhiên tôi bị tát vào mặt bốp bốp. Mở mắt, tôi thấy mặt mày vợ hầm hầm, vừa khóc vừa mắng chửi chồng chỉ vì... trong mơ thấy tôi đang nói chuyện điện thoại với người phụ nữ nào đó hoặc thấy tôi đang đi chơi với "nhỏ nào". Dù tôi thề sống thế chết, dù vợ kiểm tra, giám sát tôi như con và không thấy gì bất thường, vậy mà cô ấy cứ khăng khăng: "Anh phải có sao thì em mới nằm mơ chớ". Tôi bó tay.

Bây giờ, đêm ngủ mà tôi cứ nơm nớp sợ tối no đòn vì giấc chiêm bao vô căn cứ. Tôi phải làm sao để vợ thoát khỏi những ảo tưởng ghen tuông, hết ghen bóng gió một cách kỳ quặc?

Phạm Hồng Ân

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI