Vợ chồng lục đục bởi tấm thiệp cưới

07/01/2026 - 06:00

PNO - Diễm không muốn đánh mất quãng thời gian sum vầy, đầm ấm trong năm chỉ vì chuyện của người ngoài, nên cô tự hứa sẽ gói ghém lại trong lòng, cho qua.

Vợ chồng biết bỏ qua cho nhau để có thêm những ngày vui trọn vẹn - Ảnh: Freepik
Vợ chồng biết bỏ qua cho nhau để có thêm những ngày vui trọn vẹn - Ảnh: Freepik

Cuối năm, Trí nhận được tấm thiệp mời đám cưới của Minh. Minh vừa là đồng nghiệp, vừa là cậu nhân viên thân cận với mình. Đám cưới này, Trí mong lâu lắm rồi. Trí gắn bó với Minh từ những ngày đầu đi làm. Cậu ấy chăm chỉ, hiền lành, chừng mực. Trí thương Minh như em trai mình, mong cho cậu ấy sớm “có nơi có chốn” để ổn định cuộc sống.

Minh cũng quý Trí nên trước đám cưới, Minh có ra mắt người yêu với Trí. Thấy cặp đôi tương xứng, khăng khít với nhau, Trí thấy trong lòng vui lây. Anh đã mong đợi đám cưới của họ sớm diễn ra.

Trí còn nghĩ trong bụng cả vợ Trí cũng sẽ vui khi nhận tấm thiệp cưới này. Diễm, vợ Trí ít chịu đi tiệc tùng bên ngoài, trừ những đám tiệc từ người thân thiết chung quanh. Trí cũng hay kể về Minh với vợ và cô ấy cũng thích một cậu em hiền lành như Minh.

Hơn nữa, lâu lắm rồi vợ chồng chưa ra ngoài cùng nhau, dịp cuối năm này thời tiết dễ chịu, vợ chồng có dịp ra ngoài thư giãn, ngắm phố sá cuối năm cũng thích.

Không ngờ, vừa cầm tấm thiệp cưới trên tay, Diễm thay đổi liền nét mặt. Cô ấy chưa kịp mở bên trong thiệp ra, đã thắc mắc tại sao ngoài thiệp cưới chỉ ghi đúng 1 người: “Anh Trí”.

Diễm phân tích với Trí rằng, đúng ra khi biết Trí có gia đình rồi thì phải ghi rõ là mời: “Gia đình anh Trí”, hoặc “vợ chồng anh Trí”, nếu chi tiết hơn nữa là phải ghi rõ tên chồng, tên vợ mới phải. Diễm còn nói, nếu như mời mà không biết rõ gia cảnh thì rõ ràng mối quan hệ đó cũng chẳng thân đến mức mời nhau đến chúc phúc trong ngày trọng đại. Hoặc nữa, nếu biết rõ mà cố ý ghi vậy thì là thiếu tôn trọng tới trạng thái hôn nhân của người khác.

Diễm còn nói: “Anh ra đường sống sao để người ta lầm tưởng là chưa có vợ?”. Những ý nghĩ tiêu cực được dịp cuộn trào trong tâm trí Diễm, rằng chắc chắn Trí phải giao tiếp, trò chuyện kiểu gì đó thì người ta mới lầm tưởng rằng Trí chưa có gia đình, hoặc có gia đình nhưng đã ly hôn nên vẫn ghi tấm thiệp như cho người độc thân.

Một điều Diễm nói mà Trí không ngờ tới nữa là: "Cách ghi thiệp mời như vậy có phải cố ý cổ súy cho việc dẫn người thứ 3".

Trí không ngờ chỉ vì nội dung trên bìa thiệp mà Diễm đẩy câu chuyện đi xa đến vậy, nào là lối sống, cách trò chuyện lập lờ thiếu rõ ràng để gây ra chuyện hiểu lầm này. Lời qua tiếng lại, câu chuyện giữa hai vợ chồng trở nên căng thẳng, mà Trí thì chưa nghĩ ra cách giải thích nào để cho Diễm hạ hỏa.

Diễm tìm trợ giúp từ AI - trí tuệ nhân tạo - về cách ghi thiệp sao cho đúng. Chỉ cần vài thao tác là thông tin cần thiết hiện ra. Diễm cũng không ngại đưa cho Trí xem, để thấy sự bốc hỏa của mình là có lý.

AI chỉ ra rõ rằng, khi mời khách đã có gia đình, bên ngoài tấm thiệp ghi: Kính mời: anh/chị (tên). Bên trong cũng thể hiện rõ: Kính mời: Vợ chồng anh/chị (tên), và các cháu (nếu đã có con).

Đối với người độc thân. Bên ngoài tấm thiệp ghi: Kính mời: (tên). Bên trong ghi: Kính mời: (tên) +. Dấu cộng này để tạo sự linh hoạt, phù hợp với cả người đã có người yêu hay chưa.

Trí ráng giữ sự điềm tĩnh vốn có của mình, hơn nữa, Trí có làm gì sai đâu. Cũng may, trong túi của Trí còn có tấm thiệp đồng nghiệp gửi vì kẹt không đi được. Trí vội mở ra xem. Ngoài tấm thiệp cũng chỉ ghi đúng tên người mời. Trong khi đồng nghiệp ấy cũng đã vợ con đề huề. Coi như Trí giải giải oan được ý nghĩ “anh ra đường sống sao” của vợ.

Dù vậy, câu chuyện vẫn chưa “trôi” được. Suốt những ngày sau đó, vợ chồng chẳng nói chuyện được bình thường như trước. Cả Trí và Diễm đều không muốn không khí gia đình những ngày cuối năm lại ra như thế này, trong khi, đây là thời điểm mà cả 2 ngồi lại với nhau nhiều nhất trong năm.

Cuối cùng, Trí chọn cách gửi thiệp chứ không dự tiệc cưới, để vợ chồng tránh lời qua tiếng lại không đáng có. Diễm cũng không muốn đánh mất quãng thời gian sum vầy, đầm ấm trong năm chỉ vì chuyện của người ngoài, nên cô tự hứa sẽ gói ghém lại trong lòng, cho qua.

Chẳng lẽ, vợ chồng đã cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió, giờ gặp chuyện cỏn con này lại không vượt qua được?

Phan Thùy

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI