Vợ chồng lâu lâu xa nhau cho… đỡ chán!

14/04/2026 - 06:00

PNO - Câu nói của cô em khiến tôi có phần ngỡ ngàng, hoá ra vợ chồng còn có một cách 'hâm nóng' khác ngoài việc dắt tay nhau trốn con đi hẹn hò.

“Vợ chồng em lâu lâu cũng phải xa nhau cho… đỡ chán chị ạ!”. Câu nói nửa đùa nửa thật của cô em khiến tôi có phần ngỡ ngàng. Hóa ra, giữa muôn vàn bí kíp 'hâm nóng' hôn nhân, vẫn có người vợ chọn xa nhau để bớt đi những xung đột vụn vặt.

Tôi biết em từ thuở còn độc thân cho đến khi tay bế tay bồng hai đứa nhỏ. Cuộc sống thay đổi nhiều, duy chỉ có một thứ ở em vẫn vẹn nguyên: sự độc lập đến mức cứng cỏi. Em không phải kiểu người vợ 'nép sau lưng chồng' để được che chở.

Trong những buổi tụ tập, tôi từng nghe một người mẹ quả quyết: “Phụ nữ lấy chồng thì phải biết lép vế một chút mới bình thường, đàn ông mà để vợ lấn lướt thì ra đường người ta khinh”. Em nghe tôi kể lại chỉ cười, một nụ cười thản nhiên của người hiểu rõ giá trị bản thân không nằm ở việc đứng phía trước hay lùi lại ra sau.

Nhưng sự độc lập ấy, khi đặt vào bối cảnh một gia đình có con nhỏ, lại trở thành một cuộc chiến nội tâm thầm lặng.

Chú thích (Ảnh minh hoạ)
Không phải người phụ nữ nào cũng có thể dựa dẫm vào người đàn ông của mình trong lúc khó khăn (Ảnh minh hoạ: AI)

“Vợ chồng em từ lúc có con chưa hẹn hò riêng lần nào,” em bộc bạch, đôi mắt hốc hác hiện rõ những đêm dài thiếu ngủ. Khi nhu cầu cơ bản nhất như giấc ngủ còn là điều xa xỉ, thì việc dắt tay nhau 'trốn con' đi hẹn hò bỗng trở nên phù phiếm.

Em chu toàn đến mức tự làm khó bản thân, vừa gồng mình vun vén kinh tế, vừa tất bật chăm con. Không phải vì chồng thiếu trách nhiệm, mà vì em quá độc lập nên đôi khi quên mất cách dựa dẫm.

“Sao em không để anh ấy lo kinh tế, mình tập trung chăm con thôi?” - Tôi dè dặt hỏi. Em nhìn tôi với ánh mắt bình thản: “Vì anh ấy không nuôi được cả 3 mẹ con chị ạ. Khả năng của anh ấy đến đó thôi. Nếu muốn sống trong nhung lụa, ngay từ đầu em đã không chọn anh. Dù thế nào, em vẫn muốn tự chủ tài chính”.

Sự tự chủ của em lại va phải lối sống 'thả trôi' của người bạn đời. Em cần một người đồng hành có kỷ luật để cùng dạy con, nhưng anh vẫn cứ thả mình theo những thói quen cũ từ thời độc thân. Sự lệch nhịp ấy tích tụ dần thành một nỗi chán chường âm ỉ.

Mới cách đây 2 tuần, em gửi cho chồng một 'tối hậu thư' quyết liệt: hoặc điều chỉnh lối sống lành mạnh hơn, hoặc ly thân 6 tháng. Em sẵn sàng chấp nhận rủi ro đổ vỡ vì em biết, cha mẹ chính là tấm gương đầu đời của con.

Tôi hồi hộp chờ đợi một phản hồi kịch tính, nhưng kết quả lại chẳng thuộc phương án nào mà em đã bày sẵn ra cho chồng lựa chọn. Anh không nói gì, lẳng lặng về chơi với con 2 ngày, rồi lại khăn gói về quê nội chăm ông bà ốm suốt 2 tuần.

Và đó là lúc em thốt lên: “Thôi kệ, xa nhau cho đỡ chán”. Không phải vì ông bà ốm thì cũng rất nhiều lần em một mình chăm 2 con khi chồng đi công tác.

Chú thích (Ảnh minh hoạ)
Thay vì ở cạnh nhau mà xung đột vụn vặt, người phụ nữ độc lập chọn chấp nhận sự vắng mặt của chồng (Ảnh minh hoạ: AI)

Nhìn cách em đối diện với sự vắng mặt của chồng, tôi nhận ra em đã thích nghi với một phong cách sống đối lập hoàn toàn với mình. Em chọn cách nới lỏng sợi dây liên kết để bớt đi một mối bận tâm. Khi không thể thay đổi bạn đời, em chọn cách bảo vệ năng lượng của chính mình.

Hôm qua, em còn khoe với tôi đoạn video con trai đang thuyết trình về bức tranh mà em vừa gửi cho chồng. Nhìn cách em kết nối, tôi hiểu rằng 'tối hậu thư' đòi ly thân trước đó chỉ là một khoảng lặng để cả hai cùng nhìn lại.

Hóa ra, cái sự 'chán chồng' của những người mẹ có con nhỏ đôi khi không đến từ sự cạn kiệt yêu thương, mà đến từ sự lệch nhịp trong quá trình trưởng thành cùng con cái. Khi người mẹ gồng mình trở thành một 'siêu nhân' bảo bọc tổ ấm, mà người cha vẫn loay hoay trong chiếc áo chật chội thời độc thân, rạn nứt là điều khó tránh khỏi.

Xa nhau một chút, không phải để từ bỏ, mà để mỗi người được trả về không gian riêng để soi chiếu lại chính mình. Với những người mẹ đang quay cuồng trong vòng xoáy nuôi con, lựa chọn buông bớt kỳ vọng và chấp nhận những khoảng lặng cũng là một cách tự chữa lành.

Thảo Viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI