PNO - Thay cho việc nhận lỗi và xin lỗi, nhà đài chọn cách im lặng cho qua, điều đó dần khiến văn hoá nhận lỗi càng trở nên xa xỉ với họ.
| Chia sẻ bài viết: |
Hongha 19-03-2020 13:59:01
Xuống cấp toàn tập
Nguyenvuchuong 19-03-2020 12:24:03
Nghĩ ư ? Nghĩ về ông Trần Bình Minh, tổng GĐ đài THVN - bộ mặt của cả quốc gia, nếu là ở nước ngoài, ông, chính Trần Bình Minh sẽ đứng ra xin lỗi khán thính giả. Nhưng thay vì điều đó, ông ta im lặng (câm lặng) . Vì có thể ông ta cho mình là quá to, quá quyền lực nên ko đáng phải làm những cái việc vụn vặt đó. Nhưng thưa ông Minh, ông nên nhớ rằng mỗi việc làm sai sót của đài, mọi người sẽ nghĩ đến ông đầu tiên, vì họ cho rằng ông là người có đủ tri thức và năng lực để điều hành một lĩnh vực khó khăn và hệ trọng như thế thì ko lí gì để xảy ra những chuyện ko đáng có, vậy mà nó vẫn xảy ra thì đích thị năng lực, tri thức của ông có vấn đề, mà nếu như ko có vấn đề thì đích thị ông cũng chỉ là một ông quan thăng tiến bằng luồn lót, bằng mua bán. Thế thôi, vì ông im lặng trước việc này mà với người dân là chuyện ko thể chấp nhận được.
Nguyen hai 18-03-2020 12:03:47
Họ kô xin lỗi tức là họ nghĩ họ đúng,khản giả phản ứng là sai,họ chấp nhận cho sự xuống cấp đạo đức vậy thì đơn giản thôi,tắt cái đài đó đi,nhìn thấy cái lôgo của đài đó thì đừng chậm trễ chuyển kênh nếu có thể. Ngay và luôn,cá nhân tôi đã,sẽ và mãi làm như thế
Nguyen hai 18-03-2020 11:57:20
Sai kô lên tiếng,làm bậy kô xin lỗi thật là đáng lên án. Trứơc mắt những ngừơi có trách nhiệm trong Vtv,trong gameshow này họ sẽ phải đối diện với ánh mắt của chính con cháu và ngừơi thân của họ,họ cũng phải lãnh nhận cái hậu quả trong cách giáo dục chính con cháu họ. Và tiếp theo là sự quay lưng của 1 bộ phận lớn khán giả. Hãy chờ mà xem hậu quả
Những thay đổi luật mới cho thấy giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới đang tự điều chỉnh để theo kịp một kỷ nguyên sáng tạo đang thay đổi.
Sau khi cuộc đua phòng vé Việt dần được định hình, các nhà sản xuất, đạo diễn có phim “đuối sức” nỗ lực kêu gọi khán giả đến rạp, ủng hộ phim.
Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ mở cửa phục vụ miễn phí khán giả vui lễ 30/4 - 1/5.
Điện ảnh Công an Nhân dân và đạo diễn Hàm Trần chính thức khởi động dự án điện ảnh “Nữ biệt động Sài Gòn”.
Trân Oanh cho biết dù cô đã có thu nhập khá tốt từ công việc ca hát nhưng cha mẹ vẫn chọn đi làm công việc như trước kia.
Những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới ngoài 5 phim Việt đang chiếu rạp còn có 5 phim ngoại khác. Cả 5 đều cùng thể loại hài, đem lại nhiều tiếng cười.
Âm nhạc trong phim nhiều khi trở thành một “nhân vật” đặc biệt – dẫn dắt cảm xúc, gợi nhớ ký ức và ở lại lâu hơn cả câu chuyện.
Hoaprox gây bất ngờ khi cho biết bà xã của anh thường nghe nhạc indie, chứ không phải dòng nhạc sở trường anh đang theo đuổi.
Thanh Thúy nói cô và chồng- đạo diễn Đức Thịnh - hay tranh luận nhau lúc làm phim Trùm sò vì góc nhìn mỗi người khác nhau.
Sau series kinh dị ‘Tiệm ăn của quỷ’, đạo diễn Hàm Trần và ê-kíp thực hiện dự án kinh dị khác mang tên ‘Sợi chỉ đỏ’.
Từ hậu trường gây hài của một đoàn phim, ‘Đại tiệc trăng máu 8’ phản ánh nhiều góc khuất của điện ảnh Việt.
Để nhập vai chú ruột của mình, ngoài việc luyện diễn xuất, vũ đạo, Jaafar Jackson còn ngủ trên sàn nhà của gia đình ở Hayvenhurst, nơi vua nhạc pop từng sống.
Mượn truyền thuyết về cô Năm Hợi, phim "Heo năm móng" dày đặc các pha hù dọa, câu chuyện "tăm tối" đem đến trải nghiệm xem phim "lạnh" người nhất mùa lễ.
Nữ quay phim Nguyễn Phan Linh Đan thắng hạng mục Khuyến khích Đặc biệt giải thưởng Pierre Angénieux Tribute, tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes năm nay.
Sau vai diễn đầu tay trong phim "Trùm sò", hoa hậu Mai Phương nói đóng phim xong cô có nhiều thay đổi, thoải mái bộc lộ cảm xúc hơn.
Câu chuyện về người cha đáng thương dàn cảnh để lấy tiền trị bệnh cho con trong phim đem đến một định nghĩa mới về 2 chữ "anh hùng".
Seoul đang đầu tư mạnh để biến Chang-dong từ khu vực ven đô thành trung tâm văn hóa, giải trí quy mô lớn.
Tái xuất điện ảnh sau 6 năm, NSƯT - đạo diễn Đức Thịnh cho biết anh không còn nhiều mối quan hệ, mời diễn viên cũng khó khăn, phải nhờ đến vợ...