Nét xưa trong giọng ca mới chinh phục khán giả TPHCM

23/04/2026 - 07:16

PNO - Sân khấu xã hội hóa Vũ Luân vừa công diễn vở cải lương Lôi vũ với dàn diễn viên trẻ. Trong đó, vai Thị Bình gây nhiều chú ý khi được thể hiện bởi một gương mặt còn khá mới với công chúng TPHCM - cô đào Bích Trâm đến từ Kiên Giang (nay là An Giang).

Trong 3 nhân vật nữ của Lôi vũ, Thị Bình là kiểu vai khó tạo điểm nhấn. Đây là hình ảnh người phụ nữ “số khổ” quen thuộc trong xã hội phong kiến phương Đông. Thế nhưng, diễn xuất đằm thắm, biểu cảm chân thực và nhất là giọng ca có chất riêng của Bích Trâm đã cuốn người xem theo từng cung bậc cảm xúc của nhân vật. Nhiều người nhận định cách ca diễn của Bích Trâm gợi nhớ đến lớp nghệ sĩ xưa - chỉ còn lưu giữ được giọng ca qua băng đĩa nên phần ca thoại được đặc biệt chăm chút, mộc mạc mà điêu luyện, chân phương mà đầy cảm xúc.

Nghệ sĩ Bích Trâm (trái, vai Thị Bình) và Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân (vai Chu Phác Viên) trong Lôi vũ - ẢNH: NGỌC TUYẾT
Nghệ sĩ Bích Trâm (trái, vai Thị Bình) và Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân (vai Chu Phác Viên) trong Lôi vũ - ẢNH: NGỌC TUYẾT

Phong cách này khá hiếm ở sân khấu cải lương hiện nay nhưng là tố chất được Nghệ sĩ nhân dân (NSND), đạo diễn Trần Ngọc Giàu đánh giá rất cao. Ông xem Bích Trâm như một phát hiện mới khi dựng vở Đời hoa Rumdul cho Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang dự Liên hoan cải lương toàn quốc 2024 tại Cần Thơ. Bích Trâm đoạt Huy chương Vàng. Cô thể hiện xuất sắc 2 giai đoạn cuộc đời Cà Sợi, từ nàng thiếu nữ Khơ Me xinh đẹp bị ép duyên trở thành người đàn bà nửa điên nửa tỉnh với bao dằn vặt khi đứa con trai gây tội ác với nhân dân.

Từ cơ duyên đó, với mong muốn tìm thêm gương mặt mới cho sân khấu cải lương, NSND Trần Ngọc Giàu đã giới thiệu Bích Trâm tham gia vở Hàn Mặc Tử của sân khấu Vũ Luân. Đến Lôi vũ, cũng chính ông chọn Bích Trâm cho vai Thị Bình.

Gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng Bích Trâm bộc lộ năng khiếu từ sớm. Cô tự học ca và đi hát từ năm 15-16 tuổi. Tốt nghiệp lớp đào tạo diễn viên cải lương Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ, cô tích cực hoạt động tại miền Tây, từng ghi dấu ấn với khán giả quê nhà qua hình tượng chị Sứ trong vở Hương sứ đất Hòn.

Đến nay, với vai bà Cà Sợi và bây giờ là Thị Bình, Bích Trâm đi từng bước chậm mà chắc, dần được ghi nhận xứng đáng. “Rất mong Lôi vũ được tái diễn, tôi có thêm nhiều vai diễn trên sân khấu Vũ Luân cũng như các sân khấu khác tại TPHCM. Đó là cơ hội để một nghệ sĩ trẻ ở tỉnh như tôi được làm việc với các đồng nghiệp nổi tiếng. Tôi cũng muốn được học nghề cùng những đạo diễn bậc thầy như NSND Trần Ngọc Giàu” - Bích Trâm bộc bạch.

Ninh Lộc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI