edf40wrjww2tblPage:Content

Hai mẹ con thiện nguyện Thái Thùy Linh - Thái An
Đã 10 năm trôi qua, kể từ khi Thái Thùy Linh gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng với hình tượng nữ rocker cá tính trên sân khấu Sao Mai điểm hẹn 2004, con đường đến với âm nhạc của nữ ca sĩ Hà thành này lắm chông chênh. Sinh ra trong gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng cái máu ca hát có từ khi Thùy Linh ngồi trên ghế nhà trường. Hơn một lần đi thi mới đậu vào Nhạc viện Hà Nội nhưng Thái Thùy Linh không cho phép mình từ bỏ cơ hội. Năm đầu thi trượt, cô được các thầy khoa kèn động viên thi và thế là cô chọn môn kèn trumpet. Sang năm tiếp theo cô mới đậu khoa Thanh nhạc. Đến giờ, nhiều bạn bè, thầy cô khóa học đó vẫn đùa cô là người “hát hay nhất khoa kèn và thổi kèn hay nhất khoa thanh nhạc”.
Năm 2001, Thái Thùy Linh khăn gói quả mướp từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp, phần vì gia đình khó khăn, phần vì muốn tìm cơ hội mới. Cô có mặt tại hầu hết các sân khấu ca nhạc từ Trống Đồng, Cầu Vồng, đến các điểm sinh hoạt văn hóa như công viên Lê Thị Riêng, Đầm Sen, các phòng trà, quán bar. Thành quả đầu tiên cô đón nhận là giải tư Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2003, trước khi ghi dấu ấn đậm nét ở Sao Mai điểm hẹn 2004.
Sự nghiệp âm nhạc của Thái Thùy Linh đa sắc như chính con người cô. Ba album đã phát hành với ba màu sắc, tính cách đối lập. Đó là vol 1 Trở về (đầu 2006) đậm chất alternative rock nhưng dễ chịu và dễ nghe.

Thái Thùy Linh trong một chương trình từ thiện dành cho các bé thiếu nhi nhân Trung thu 2014
Vol 2 Lời nói dối chân thật (cuối 2007) mang phong cách đại chúng, với sự kết hợp của dance, hip-hop, pop… Nhưng đáng chú ý nhất là album Bộ đội (2010) với những ca khúc cách mạng nhưng được rock hóa, trẻ trung, từng gây nhiều tranh cãi. Cho đến giờ, Bộ đội cũng là album thành công nhất khi mang về cho Thái Thùy Linh giải thưởng Album ấn tượng và ca sĩ thể hiện thành công tại Album vàng tháng 2/2011, đề cử top 5 Cống hiến 2011.
Ba năm ngừng nghỉ giữa album vol 2 và vol 3 là quãng thời gian Thái Thùy Linh mang bầu, sinh con. Khi bé thôi nôi, cô mới chính thức công khai chuyện mình có con và “người đàn ông trong bóng đêm”. Thời điểm đó, cô thừa nhận cảm giác được “khoe” con vô cùng sung sướng vì “100% các bà mẹ nếu không vì hoàn cảnh đặc biệt đều không muốn giấu con cái”. Thái Thùy Linh đặt tên con là Thái An với mong muốn con gái có cuộc sống yên bình như chính tên gọi. Cô gọi bé ở nhà bằng cái tên Nếp thân thương.
Hễ kể về con trẻ, đặc biệt là con gái, Thái Thùy Linh thừa nhận cô thấy “sướng lắm”. Sáu năm làm mẹ đơn thân nhưng chưa một lần cô bộc lộ mình là người yếu đuối hay để con gái thiếu thốn. Linh chia sẻ, đi khắp nơi làm từ thiện, gặp bao nhiêu mảnh đời bất hạnh trong xã hội, cô thấy mình may mắn. Cái may ở đây không phải vì cô là một nghệ sĩ nổi tiếng, càng không phải cô giàu có, mà đơn giản hai mẹ con luôn mạnh khỏe. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Đến với trẻ em vùng cao Hà Giang trong chương trình Mặc ấm
Thái Thùy Linh tự nhận, bất cứ ai nhìn vào lịch trình làm việc, hành trình cho những chuyến thiện nguyện khắp ba miền đất nước sẽ thấy cô có rất ít thời gian cho con gái. “Khi nghe con nói muốn trở thành một em bé miền núi để được mẹ quan tâm, tặng quà, tôi thấy mủi lòng, nhưng việc thiện nguyện không thể bỏ”. Sự bù đắp mà cô dành cho con gái không phải là gạt hết công việc thiện nguyện mình đang làm. Khi Thái An lớn dần, cô đưa bé theo những chuyến từ thiện lên vùng cao để bé có được những trải nghiệm thật sự. Hai mẹ con ngày càng hiểu nhau và bé giống như một người bạn tí hon của mẹ. Điều Thái Thùy Linh cảm thấy hãnh diện nhất ở con gái chính là tấm lòng yêu thương, hiếu thảo và chữ “nhân” tràn đầy trong tim. “Với trẻ con, dạy chúng học cách làm người một cách trọn vẹn là điều quan trọng nhất” - cô tâm sự.
Nhiều người nghĩ làm mẹ đơn thân, lại là nghệ sĩ, chắc con cái sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng Linh phản đối suy nghĩ đó, vì con gái cô không thiếu thốn tình cảm của cả bố và mẹ. Ngày nghỉ, lễ, tết, bố và mẹ đều luân phiên đưa bé đi chơi. Khi mẹ đi diễn, làm từ thiện, bé được bố chăm sóc. Nếu con nhớ bố, cô gọi điện cho hai cha con trò chuyện. Ngay cả khi bố đã có gia đình mới, thậm chí bé còn nhận được nhiều sự quan tâm hơn, vì có thêm tình cảm của dì (vợ mới của bố). Cô không giấu: “Tôi chưa bao giờ hối hận, vì đó là con đường mình chọn và dẫu sao, người phụ nữ kia cũng là người đến sau. Ban đầu, cô ấy cũng ngại lắm, nhưng chính tôi là người chủ động trò chuyện. Nhiều lúc, tôi còn tư vấn tình cảm của họ”.

Hai mẹ con luôn vui vẻ, lạc quan...
Thành lập nhóm tình nguyện Tim hồng từ cuối tháng 10/2011, thực hiện hàng loạt các chương trình từ thiện: Mang âm nhạc đến bệnh viện, Mặc ấm - Vì học sinh dân tộc miền núi, Thư viện hồng, Trung thu hồng… và sau này là trung tâm nghệ thuật dành cho các em nhỏ TACA EMCA, bốn năm qua Thái Thùy Linh để lỡ nhiều kế hoạch âm nhạc của riêng mình. Cô đã lên ý tưởng cho ba-bốn album khác nhau, nhưng cứ bị cuốn theo công việc. Tuy nhiên, nữ ca sĩ có cá tính mạnh mẽ kịp khoe: “Tôi đã gặp được một nhạc sĩ giỏi và chắc chắn sang năm sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mà mọi người phải “ngồi ghế tựa để nghe”. Tôi có chút tự hào và thầm cảm ơn vì công việc, hoạt động nghệ thuật giúp gia đình đủ sống, con tôi có sữa để uống đều đặn”.
TUẤN LINH