Em có phải là gay?

16/05/2025 - 08:00

PNO - Sự khác biệt không làm giảm giá trị của em mà cách sống mới định nghĩa con người em trong mắt người khác.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em là trai mà lại thích con trai, vậy em có phải là gay không? Mong chị tư vấn cho em.

Dũng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Dũng thân mến,

Chỉ một câu ngắn nhưng Hạnh Dung cảm nhận trong đó hàm chứa bao nhiêu nỗi hoang mang, lo lắng, bối rối của em. Nó khiến Hạnh Dung phân vân rất nhiều và rất lâu mới có thể trả lời cho em được.

Cảm xúc của em - thích một người cùng giới - là điều hoàn toàn có thật và đáng được lắng nghe, tôn trọng. Ở độ tuổi còn trẻ, việc em đang hoang mang về xu hướng tính dục là bình thường. Nhiều người trải qua giai đoạn giống như em: bối rối, nghi ngờ, tự hỏi mình là ai, mình thực sự yêu ai, mình có sai trái, đó có phải là bệnh tật hay tội lỗi...

Một từ "thích" chưa nói lên được điều gì. Bởi nếu em còn trẻ, mà Hạnh Dung cho rằng em còn rất trẻ, sự "thích" đó có thể còn do ảnh hưởng của rất nhiều tác động bên ngoài chứ không hoàn toàn là xu hướng tính dục thực sự của em.

Đừng vội gán nhãn hay ép mình phải xác định chắc chắn ngay lúc này. Em cần thời gian để quan sát cảm xúc của mình một cách thành thật.

Vậy làm sao để biết mình có phải là gay hay không?

Không có bài trắc nghiệm nào trả lời thay em được. Chỉ chính em, khi hiểu đủ rõ bản thân - về điều gì khiến tim em rung động, ai làm em cảm thấy được là chính mình, ai là người em muốn gắn bó lâu dài - sẽ có câu trả lời. Đó là hành trình rất riêng, không cần vội vã, sợ hãi, chối bỏ hay né tránh.

Và nếu sau tất cả, em xác định mình là người đồng tính thì sao?

Câu trả lời là không sao cả. Có những người đồng tính sống rất đẹp, rất tử tế, rất thành công, được yêu quý và tôn trọng vì họ sống thật với mình, không làm hại ai và luôn giữ cho các mối quan hệ của mình trong sáng, tử tế.

Sự khác biệt không làm giảm giá trị của em, mà cách sống mới định nghĩa con người em trong mắt người khác.

Chỉ cần em nhớ một điều: đừng vì sự hoang mang này mà đánh mất sự tự tin, tình yêu thương dành cho chính mình. Em vẫn là em - một người đáng được sống vui, sống khỏe, sống có ích và sống hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI